Thursday, April 2, 2020

NGHỆ THUẬT BẺ LÁI TÀI TÌNH của NHỮNG TAY ĐUA NGHIỆP DƯ ... (Giao Thanh Pham)





Chỉ sau khi ông Trump lên ngôi được 6 tháng, ông ta và những Người Yêu Nước Mỹ Vĩ Đại thường luôn khoe khoang thành tích đưa kinh tế nước Mỹ lên đỉnh cao có một không hai trong lịch sử loài người. Ông ta là thần thánh, là con trời, nên mới có khả năng kinh hoàng đến thế chỉ trong … 6 tháng. Chứng Khoán nhảy 3 bước một.

Đó là thời điểm ông ta khoe khoang GDP của Mỹ dưới bàn tay phù phép của ông ta, sẽ nhảy vọt lên … như chó nhảy bàn độc. Không phải chỉ là 3% nhưng sẽ là 4%, 5% và có khi 6% nữa kia. Ghê thặc. Nhờ đó, cái Lời Hứa Mỗi Gia Đình SẼ Được 4 Ngàn Đô để nhử mồi, dẫn đường cho cái Tax Cut ra đời. Thế nhưng, GDP của Mỹ, chưa bao giờ đi quá 2.3% một năm, chỉ là quảng cáo và tuyên truyền. XOÀNG.

Hơn 3 năm sau, cái đại nạn COVID-19 đưa Thị Trường Chứng Khoán và Kinh Tế vốn đươc xây trên cát, nghiêng ngả, bổ nháo bổ nhào, chó rớt xuống sàn, thì ông Trump đổ thừa, đẩy tay lái qua cho những người đi trước: “I inherited a mess, believe me”, “Nước Mỹ đưa vào tay tôi, chỉ là một đống hổ lốn”. "Dụng cụ Y Khoa chuẩn bị cho đại dịch, đưa vào tay tôi, thiếu thốn đến tanh banh từ 2 thập niên trước".

Bà mẹ nó ra, thế thì 3 năm nay ông làm gì?

Chẳng lẽ đi đánh golf hay ngày nào cũng tweet và chửi lộn? 

Khi Obama lên chức, Dow Jones nằm ở mức 7,949 (gần 8 ngàn). Khi Obama hết nhiệm kỳ, giao lại cho Donald Trump, Dow Jones nằm ở mức 19,827 (gần 20 ngàn). Hôm nay, hơn 3 năm dưới tay ông Trump, Dow Jones nằm ở mức 20,943 (gần 21 ngàn) nhưng đã có một thời điểm xuống thấp hơn 19 ngàn nữa kia đấy. Tôi "đoán" thế nào rồi nó cũng Xuống Dưới 18 ngàn trong thời gian sắp tới ... chứ Không Bao Giờ thấy con số 30 ngàn như chiên da kinh té NXN hứa hẹn đâu. Nghe lời ảnh xúi dại, là về hưu chỉ có nước đi ăn mày ... 

Thế là người ta mang những con số này ra so sánh để chỉ trích những cái khoe khoang trơ trẽn và lố bịch của ông Trump. Thế là, những tài xế xe đua, những Người Yêu Nước Mỹ Vĩ Đại liền bẻ lái 180° “Bọn Dân Chủ rất vui mừng vì ghen ghét Trump khi thấy Dow Jones đi xuống. Họ hả hê khi thấy nước Mỹ thất bại để đổ lỗi nhằm hạ bệ ông Trump. Họ muốn chúng tôi mất trắng những đồng tiền đóng góp vào quỹ hưu trí 401K … bô lô ba la.”

Ý mà, nếu đã ôm 401K từ năm 2009 thời Obama tới nay, thì vẫn còn Lời Chán mà, nhìn con số ở dưới kìa. Rồi nếu muốn nhảy tàu trước khi nó đắm thì vẫn còn kịp nha ... 

Nhắc cho cái nè. Dân chơi xứ mình họ gọi cái này là Cờ Bạc Về Sáng đó. Đi Las Vegas chưa ra khỏi sòng bạc, chưa trên đường lái xe về nhà thì đừng hí hửng đếm tiền trong lúc … đang lên. Chưa xong canh bạc thì đừng hí hố cái kiểu “How your 409K's doing ..." Giờ thì tới phiên tui hỏi thiệt nè ... À mà thôi, ai nỡ xát muối ...

Obama Chưa Từng Khoe Khoang “Thị Trường Chứng Khoán và Kinh Tế Đi Lên” là nhờ tài của ông ta. Chưa Bao Giờ. Và khi ông ta trên đường về nhà “giao lại cho Donald Trump” thì tỷ lệ ĂN BẠC của ông ta tính qua chỉ số Dow Jones, nó tương đương với “con số khủng” là 249.42% …


Khi Obama lên, nếu đầu tư 100 ngàn thì tới ngày bàn giao lại cho Trump đã có 249 ngàn rồi.

Còn nếu bây giờ, hết tin vào Trump mà phải nhảy tàu, thì cũng còn được 249 ngàn 5 trăm cơ mà ... Cứ kể như 3 năm qua, cho chó nó gặm đi nha ... 

Giờ buồn hiu, hết thấy ai khoe khoang gì ráo. Đã nói rồi, Cờ Bạc Về Sáng mà. Ra khỏi sòng bài, đổ tiền ra đếm, lúc đó mới biết ăn thua. ĐÚNG LÀ THẦY PHÁP NÀO, CON NHANG ĐÓ – chỉ giỏi … đổ thừa.

Stocks lên nhờ ở thiên tài,
Stocks banh là tại thiên tai Cô Vỳ …

Đấy, chỉ có mỗi cái việc vặn cho nó vô vần và đúng luật Bằng Trắc từ Vỳ sang Vy thôi cũng đâu phải dễ, phải là những tay đua chuyên nghiệp mới vặn được thôi. Tớ chịu …










No comments: