Sunday, January 20, 2019

CÔNG AN TP.HCM BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI LUẬT (Mẹ Nấm - Danlambao)





Sáng ngày 20/1/2019, an ninh TpHCM đã bắt giữ anh Phạm Ngọc Minh (FB Hoàng Trường Sa), Nguyễn Phước Hoàng Vũ (FB Paul Hoang Vu) và một người bạn khác trong khi đang ngồi uống cafe. Những người bị bắt giữ sau đó bị đưa về trụ sở công an phường 3, quận 5.


Sau hơn 10 tiếng bị câu lưu, Facebooker Paul Hoang Vu đã được thả ra trong khi hai người còn lại vẫn bị tạm giữ trái pháp luật.

Được biết nguyên nhân bị bắt giữ ban đầu là do Facebooker Hoàng Trường Sa đang mặc áo có nội dung phản đối Luật An ninh mạng. Nhân viên an ninh cũng tra hỏi về thông tin biểu tình dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 20/1/2019.

Trước đó một ngày, lực lượng công an đã đổ quân canh gác, chốt chặn nhà của những người đấu tranh vì lo sợ các hoạt động tưởng niệm trận hài chiến Hoàng Sa 1974 diễn ra. Chị Dương Thị Tân cũng đã bị chốt chặn và bị đánh đập khi muốn đến hiệu thuốc.

Nhân viên an ninh áo xanh là người đã ngăn cản và chửi thề khi chị Dương Thị Tân đón taxi đến bệnh viện. Nguồn : Facebook Duong Thi Tan

Với những gì đang diễn ra cho thấy chủ trương đàn áp sẽ còn tiếp tục tiếp diễn với những người yêu nước không theo định hướng và không chấp nhận im lặng.

21.1.2019


-----------------------------------


Bé Đoàn Ngọc Hạ Vy (sinh ngày 23/02/2016) phải xa mẹ hơn 4 tháng nay và không biết đến khi nào mới có thể gặp lại mẹ. Chị Đoàn Thị Hồng (Facebooker Xuan Hong), mẹ bé Hạ Vy bị công an bắt giữ hôm 2/9/2018 tại Sài Gòn với cáo buộc “phá rối an ninh” sau khi tham gia biểu tình chống Luật đặc khu ngày 10/06/2018. Gia đình hoàn toàn không có thông báo gì về tình trạng của Đoàn Thị Hồng nên đã phải đưa cháu bé đi tìm mẹ khắp nơi. Hiện nay Hồng đang bị giam tại số 4 Phan Đăng Lưu.

Chị Đoàn Thị Hồng (Facebooker Xuan Hong) và bé Hạ Vy

Chia sẻ với tôi, chị Đoàn Thị Khánh, chị ruột của Hồng cho biết: sau khi Hồng bị bắt giữ tại phòng trọ và chủ nhà có báo cho gia đình biết thì gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi. Vì cháu Hạ Vy mới có  30 tháng tuổi nên cháu rất nhớ mẹ khóc hoài. 

Với sự trợ giúp từ luật sư Nguyễn Văn Miếng, gia đình nhận được một thông báo duy nhất từ Cơ quan ANĐT (CA TpHCM) do Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn ký ngày 19/11/2018 “Đoàn Thị Hồng là bị can trong vụ án phá rối an ninh do Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cùng đồng phạm thực hiện, là vụ án thuộc tội Xâm phạm an ninh quốc gia” nên chỉ được gặp luật sư sau khi kết thúc giai đoạn điều tra. 

Thông Báo của Công An TP.HCM

Hình ảnh Đoàn Thị Hồng cầm biểu ngữ xuống đường rồi bị bắt giam ngay trong ngày Quốc khánh 2/09 sau đó khi con nhỏ mới 30 tháng tuổi khiến tôi nghĩ về chuyện của mình năm 2009. 


Bất chấp các quy định về việc bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, chuyên án đã thành lập thì công an vẫn sẽ bắt người. 

Tôi được thả sau 10 ngày tạm giữ, Nấm được gặp mẹ lúc 34 tháng tuổi còn Hạ Vy thì không. 

Hạ Vy phải theo dì Khánh lang thang khắp nơi để tìm mẹ. 

Thậm chí đến việc gia đình yêu cầu có biên nhận về việc gửi đồ cho Đoàn Thị Hồng cũng bị làm khó dễ. “Họ không cho biên lai, nếu mình đòi biên lai họ sẽ cắt giảm từ 5kg đồ xuống còn 3kg đồ”. 

Đây là một hình thức khủng bố cả can phạm lẫn người thân của họ để đạt được sự thoả hiệp im lặng mà Cơ quan ANĐT mong muốn. 

Hạ Vy cần mẹ, và Đoàn Thị Hồng cần được sự trợ giúp của các luật sư. 

Tôi hy vọng, bạn bè tôi, hay bất kỳ ai quan tâm đến sự công bằng hãy lên tiếng và giúp đỡ cháu Đoàn Ngọc Hạ Vy sớm được gặp mẹ.

18.01.2019






No comments: