Sunday, December 24, 2017

BẢN TIN NGÀY 24/12/2017 (Báo Tiếng Dân)



Tin trong nước

Tin Biển Đông
Trang Một Thế Giới đưa tin: Cuốn sách lịch sử với các chi tiết sai trái về chủ quyền Biển Đông. Cuốn sách “Bước thịnh suy của các triều đại phong kiến Trung Quốc”, của NXB Văn hóa Thông tin, có 3 tập, trong đó tập 3 đã đưa ra những chi tiết sai sự thật về chủ quyền trên Biển Đông, rằng thời nhà Thanh đã làm chủ vùng biển thuộc Hoàng Sa và Trường Sa.

Tác giả khẳng định: “Các bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa cũng như lãnh hải trên Biển Đông rất rõ ràng. Bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng phải hiểu điều đó. Phải chăng người dịch bộ sách lịch sử do ông Cát Kiếm Hùng (người Trung Quốc) làm chủ biên không hiểu cái gọi là “Nam Sa” là cách người Trung Quốc chỉ quần đảo Trường Sa, không hiểu cái gọi là “các đảo Nam Hải” là để chỉ các đảo ở Biển Đông?

Về cuộc tranh đấu của các ngư dân ở Indonesia, báo Người Lao Động đưa tin: 5 thuyền trưởng ở Indonesia cam kết ngừng tuyệt thực. Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Cán bộ ĐSQ đang công tác tại Natuna vừa kết hợp thăm hỏi, động viên và nhận được cam kết của 5 thuyền trưởng sẽ ngừng tuyệt thực phản đối, vừa làm việc với các cơ quan chức năng Indonesia đề nghị họ có các biện pháp theo dõi đặc biệt đối với các ngư dân này“.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia (thứ hai từ trái qua) cùng cán bộ Viện Công tố Indonesia và 5 thuyền trưởng. Ảnh: ĐSQ cung cấp cho báo NLĐ.

Dự án có bàn tay Trung Quốc
BBC tiếp tục khoét sâu vào “trái đắng” với bài: Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Nợ cao mà chậm? Theo bài viết, phía Việt Nam thiệt đơn thiệt kép trong bài toán: vay nợ – chậm tiến độ – đội vốn – vay thêm – trả lãi tổng. Bài viết có đoạn, “mỗi ngày dự án phải trả lãi 1,2 tỷ đồng tiền vay của Trung Quốc, đưa số tiền trả lãi sau một năm đã là 396 tỷ đồng, sau ba năm đội lên tới 1296 tỷ đồng”.

Bài viết cũng cho biết thêm, Bộ GTVT Việt Nam đã “phải chấp nhận” cho lùi tiến độ dự án sang năm 2018 mà chưa biết thời điểm chính thức vận hành. Với những chiêu trò “ma cô” của Trung Quốc thì dự án thất bại toàn diện này không biết sẽ còn ngốn bao nhiêu ngân sách quốc gia.

Trang The Leader đưa tin: Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Chậm do kẹt vốn từ Trung Quốc. Ông Vũ Hồng Phương, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt cho biết, “nguyên nhân chính làm chậm tiến độ của Dự án trong năm nay, do vướng mắc liên quan đến Hiệp định vay vốn bổ sung 250 triệu USD, Hiệp định vay vốn bổ sung được Bộ Tài chính và Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc (CEB) ký kết ngày 11/5/2017“, cho nên ban quản lý dự án đề nghị Bộ Giao thông Vận tải “làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thúc đẩy CEB sớm có thông báo Hiệp định có hiệu lực để sớm triển khai công tác giải ngân cho Dự án”.

Công cuộc đốt lò của bác Tổng
Một bài nghiên cứu của học giả Bill Hayton, trên trang Jane’s 360 về công cuộc đốt lò, có tên chống tham nhũng: Cựu lãnh đạo rơi đài khi chiếc xe chống tham nhũng lăn bánh. Bài viết đưa ra biểu đồ thú vị, cho thấy tương quan lực lượng của các mạng nhện quan chức ở Việt Nam, với các ô đỏ là thái tử đảng, ô xanh dương là những người trung thành với hệ thống và ô xanh lá cây là các quan chức cát cứ địa phương.


Quanh chuyện đốt lò, nhà báo Phạm Đoan Trang có bài phân tích: Chống tham nhũng hay “bắt con sóc bỏ vào lọ”?Theo bà Trang: “Dù gì đi nữa, ông ta cũng là một đảng trưởng tốt, thực tâm lo lắng cho sự tồn vong của cái đảng của ông ta. Việc ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng cho dù vì mục đích gì thì nó cũng có phần hướng tới việc bảo vệ chút uy tín đã quá nát của đảng Cộng sản”.

Còn LS Đào Tăng Dực có bài: Trị Quốc và mưu kế chính trị của TBT Nguyễn Phú Trọng. Tác giả đã “đấm thẳng mặt” người đốt lò. Bài viết có đoạn: “Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn tuân thủ truyền thống của các bật đàn anh cộng sản như Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành và Hồ Chí Minh qua sự cai trị nhân dân bằng những mưu thần chước quỷ”.

“Nhôm” tiếp tục nóng sau khi thoát khỏi miệng lò
Với việc thoát khỏi miệng lò đang cháy hừng hực, ông Vũ “nhôm” tiếp tục khiến bác Tổng bẽ mặt lần này, có thể so sánh với vụ Trịnh Xuân Thanh. Báo Thanh Niên có bài: Việc điều tra Vũ ‘nhôm’ tiến hành đã lâu, sao vẫn để ông Vũ biến mất. Bài viết xoay quanh câu hỏi: Tại sao chuẩn bị điều tra, tiến hành xác minh đã lâu nhưng vẫn để Vũ “nhôm” lặn mất tăm?
Phía công an Đà Nẵng đã ngay lập tức chối bỏ trách nhiệm, “đại tá Trần Đình Liên, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, giải thích chủ trì vụ án này là Bộ Công an nên Công an TP. Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp”, tức là quả bóng do Bộ Công an kiểm soát. Còn LS Nguyễn Lê Vũ, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng, cho rằng, “từ khi có quyết định khởi tố bị can mới áp dụng các biện pháp ngăn chặn như cấm rời khỏi nơi cư trú hoặc tạm giam, còn trước đó đối tượng vẫn được đảm bảo đầy đủ các quyền tự do cư trú, đi lại, không bị quản lý”.

Nhưng câu chuyện “nhôm” còn phức tạp hơn những gì người dân tưởng khi báo chí đã vô tình hoặc cố ý chĩa mũi dùi vào ông Nguyễn Xuân Anh. Trên Dân Việt có 2 bài viết rất đáng quan tâm đó là: “Ai tuồn hồ sơ Chủ tịch Đà Nẵng ra ngoài?” – câu hỏi còn bỏ ngỏ và bài: Làm rõ ai “chống lưng” cho Vũ “nhôm”, Út “trọc”!

Cả hai bài viết đều thấp thoáng bóng của ông Nguyễn Xuân Anh, đặc biệt bài viết thứ 2 có bức hình minh họa “tay trong tay” giữa Vũ “nhôm” và ông Nguyễn Xuân Anh. Bài viết thứ nhất lại đưa ra chi tiết “Vũ “nhôm” từng dọa bứng ông Thơ khỏi ghế Chủ tịch!?”. Xin lưu ý, trước đó đã rộ lên chuyện đấu đá giữa cựu Bí thư Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ của Đà Nẵng.

Ông Vũ “nhôm” trong một lần đi cùng ông Nguyễn Xuân Anh (doanh nghiệp của ông Vũ nhôm từng tặng xe cho Thành ủy Đà Nẵng để ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng và cho ông Xuân Anh dùng 2 căn nhà). Ảnh: Dân Việt

Báo Dân Trí có bài: Đại tá Lê Công Thạnh: Tại sao để Vũ ‘nhôm’ trốn mất? Cựu sĩ quan quân đội Lê Công Thạnh nêu nhiều câu hỏi với báo Dân Trí: “Phan Văn Anh Vũ đi lúc nào? Tại sao trước nay đã biết có nhiều thông tin liên quan Vũ ‘nhôm’ như thế lại không có biện pháp quản thúc, để Vũ trốn mất? Có vấn đề gì ở đây không?”.

Ông Thạnh cũng nhắc lại chuyện ông có nghe tin Vũ “nhôm” từng đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP: “Tôi sẽ cho ông nghỉ việc” khi chính quyền Đà Nẵng không đồng ý cho Vũ thực hiện một dự án nào đó. Rõ ràng là Vũ “nhôm” không chỉ thao túng kinh tế mà còn thao túng cả chính quyền Đà Nẵng? Nếu đúng như vậy thì xử lý như thế nào?”.

Ông Lê Công Thạnh cũng có trả lời báo Người Lao Động qua bài: Đại tá Lê Công Thạnh: Có thể Vũ “nhôm” móc nối với người nắm tài liệu mật. Ông Thạnh nêu ý kiến, “có thể Vũ dùng thế lực sẵn có của mình để móc nối với những người nắm giữ tài liệu mật sau đó tuồn ra ngoài. Nghe nói quá trình xét nhà, công an đã thu giữ các tài liệu này”.

Trang Người Đưa Tin đặt câu hỏi: Hậu Trịnh Xuân Thanh là ông Đinh La Thăng, hậu Vũ “nhôm” là ai? ĐBQH Phạm Văn Hòa nêu ý kiến: “Dư luận có quyền đặt nghi ngờ về động cơ sắp xếp cho Vũ ‘nhôm’ mất tích để chờ vụ việc chìm xuồng. Vì nếu bắt được Vũ ‘nhôm’ chắc chắn lời khai của đối tượng này sẽ bất lợi với một số cá nhân, thậm chí là lãnh đạo, giữ các chức vụ chủ chốt quan trọng của TP Đà Nẵng, thậm chí ở cấp cao hơn.

Nhìn lại vụ Trịnh Xuân Thanh, hậu Trịnh Xuân Thanh là ông Đinh La Thăng, vậy hậu Vũ ‘nhôm’ sẽ là những ai? Tôi tin rằng, qua nhiều vụ án trước đó như vụ Trịnh Xuân Thanh là điển hình, cơ quan công an sẽ tìm ra người chống lưng Vũ “nhôm” trong thời gian sớm nhất”.

Vũ “nhôm” đã dùng sim điện thoại đánh lừa an ninh Việt Nam để trốn thoát ra sao? là tiêu đề bài viết trên trang Thời Báo, một tờ báo của người Việt ở Đức. Những tình tiết trốn thoát của Vũ “nhôm” trong bài viết ly kỳ như một bộ phim hành động của một thượng tá công an, mà tân Bí thư Trương Quang Nghĩa xác nhận.

Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nêu ra nhiều chuyện tréo nghoe quanh nhân vật Vũ “nhôm”: Chuyện Vũ Nhôm. Ông Chênh đặt ra câu hỏi, “ngồi ngẫm nghĩ kỹ lại thì nên bắt Vũ Nhôm vì tội gì?”. Theo ông Chênh, không thể khởi tố ông Vũ với lý do thâu tóm đất vàng vì đó là lỗi của bên bán (cơ quan đảng/ công quyền Đà Nẵng), cũng rất khó kết tội ông Vũ hối lộ quan chức vì cần bằng chứng. Và thật dễ dàng giải thích lý do ông Vũ bị truy nã về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, khi ông là thượng tá công an.


Khúc củi Đinh La Thăng

Zing.vn

Báo Thanh Niên nêu vấn đề: ‘Thần tốc’ kết luận điều tra vụ ông Đinh La Thăng có phạm luật? Về một vụ trọng án, nhưng cơ quan an ninh điều tra làm việc chỉ 12 ngày thì kết thúc, LS Nguyễn Kiều Hưng, Đoàn luật sư TP.HCM, nói: “Hy vọng, các vụ án hình sự khác cũng được cơ quan điều tra kết thúc điều tra một cách nhanh chóng, đúng pháp luật và trước thời hạn quy định. Điều đó sẽ góp phần giảm thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân liên quan và tăng tính thực thi của pháp luật“.


Các thanh củi khác
Báo Thanh Niên cho thấy có dấu hiệu khúc củi mục mà bác Tổng có thể cho vào lò: Nhà máy nợ chồng nợ, sếp xây biệt phủ sai phép. Theo bài viết, trái với thảm cảnh đống sắt vụn, đống nợ hàng nghìn tỷ tại Tisco là biệt phủ nghênh ngang không phép của ông Trần Văn Khâm: chủ tịch, tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tisco.

Trái ngược với “không khí nô nức đốt lò” bên dầu khí, hóa chất, sắt thép, cao su… tức là bên kinh tế, thì không khí chặt củi, tìm củi để cụ Tổng đút lò bên phía đảng lại rất kém cỏi và ảm đạm. Hàng loạt thanh củi mục, củi khô, củi tươi như chị em Trà – Quý ở Yên Bái, Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Bắc Ninh hay Trịnh Văn Chiến, Bí thư Thanh Hóa… vẫn chưa thấy bị đút vào lò. Tất cả các khúc củi này đều cần thiêu trong lò, nhưng có vẻ bác Tổng sợ đốt sẽ cháy luôn cả nhà vì, đó là những “rường cột của đảng”?

Nhờ đạo văn, lên chức Phó Hiệu trưởng ĐH
Trang Giáo Dục VN đưa tin: Phó Hiệu trưởng chép cả văn bản của Thủ tướng để trở thành tiến sĩ. Bài viết nói về ông Trần Hoàng Long, hiện là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật và Công nghiệp Hà Nội, thuộc Bộ Công thương Trong luận án tiến sĩ của mình, ông Long đã chôm văn bản của Thủ tướng và chôm cả 12 trang luận án tiến sĩ của một người Lào là ông Phongtisouk Siphomthaviboun, làm của mình, chỉ thay tên nước Lào thành Việt Nam.

Hồi tháng 10, trang Nông Nghiệp VN và Thời báo Doanh nhân đã từng có bài viết về vụ ông Long đạo văn ở nhiều nơi khác nhau, nhưng bài gốc đã bị gỡ bỏ: Chép bài giỏi, đạo văn hay cũng thành tiến sĩ, quả là mối lo! Bài viết cho biết, đầu năm 2012, ông Trần Hoàng Long còn là Trưởng phòng Đào tạo của của trường ĐH Kinh tế KT & CN, bảo vệ luận án tiến sĩ.

Luận án của ông Long đã chôm chĩa khắp nơi, trong đó ông ăn cắp vài trang sách “Giáo trình Kinh tế Ngoại Thương” của GSTS Bùi Xuân Lưu, làm của mình. Mời đọc lại 208 trang luận án chôm chĩa của tiến sĩ dỏm Trần Hoàng Long, đăng trên Thư viện Quốc gia VN: Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam.

Mặc dù bị phát hiện đạo văn, nhưng ông Trần Hoàng Long vẫn trở thành tiến sĩ, vẫn bò lên cái chức Phó Hiệu trưởng và đã từng rao giảng đạo đức trước 17.000 sinh viên về sự nghiệp giáo dục “trồng người” tại buổi lễ khai giảng ngày 11/9/2017 ở trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật và Công nghiệp Hà Nội. Trên website trường này vẫn còn thấy các bài viết trân trọng gọi ông là “TS Trần Hoàng Long – Phó Hiệu trưởng“. Bằng tiến sĩ của ông vẫn chưa bị hủy, chức Phó Hiệu trưởng vẫn chưa bị lột!

Mời đọc lại các bài viết về ông Trần Hoàng Long: Chuyện buồn từ một luận án tiến sĩ (GD&TĐ). – “Tiến sĩ giấy” – mối lo lớn (QĐND). – Quyết định Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, về ông Trần Hoàng Long (ĐHKT KT&CN).

Quảng Bình: Xe công dự tiệc cưới con lãnh đạo
Báo Người Lao Động đưa tin: Hàng chục xe biển xanh dự tiệc cưới con trai lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Phóng viên báo NLĐ cho biết, ngày 23/12, có hàng chục chiếc xe ô tô biển số xanh ở Quảng Bình xuất hiện tại tiệc cưới con trai của một vị lãnh đạo tỉnh này, tổ chức tại nhà hàng Tân Trường Xanh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tác giả viết: “Theo chứng kiến, xen lẫn với nhiều ô tô hạng sang biển trắng là hàng chục các xe công biển xanh vô tư đậu đỗ ra đường trông rất phản cảm. Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, khi tiệc cưới tan nhiều xe biển xanh rời đám cưới để trở về công sở“.

Tảo nở hoa gây chết cá!
Trong lúc dư luận đang sôi sục không khí đốt lò, tâm lý tò mò chờ củi mới vào lò thì trên Tuổi Trẻ âm thầm xuất hiện bài: Tảo nở hoa gây chết cá hàng loạt ở vịnh Vân Phong. Theo bài viết, hiện tượng cá chết hàng loạt đã xảy ra tại vịnh Vân Phong từ cuối tháng 11/2017, đến nay nguyên nhân mới được kết luận là do “tảo nở hoa”!

Quanh vịnh Vân Phong đang hình thành Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong với nhiều công trình, nhà máy, cảng… đang được xây dựng. Tảo nở hoa cũng được các cơ quan chức năng “áp đặt” cho thảm họa Formosa lúc ban đầu và sau này là hàng loạt các vụ hải sản chết dọc từ Bắc vào Nam.

Bão Tembin
Truyền thông trong nước đưa tin: Bão Tembin “cấp thảm họa” chính thức vào biển Đông, thành cơn bão số 16 trong năm 2017. Cơn bão này sau khi càn quét Philippines, giết chết hơn 100 người và gây ra thiệt hại lớn về tài sản, hiện đang tiến thẳng vào Biển Đông và hướng đến Nam Bộ của Việt Nam.

Trước những diễn biến của bão cấp thảm họa đe dọa Nam Bộ, nhà chức trách Việt Nam và các địa phương đang dự kiến sơ tán gần 1 triệu dân, miền Tây ráo riết ứng phó bão Tembin, thông tin này được báo Tuổi Trẻ phát đi hôm 23/12. Theo các chuyên gia thời tiết, khí tượng, cứ khoảng 104 năm thì mới có một cơn bão lớn đổ vào Nam Bộ, như “trận bão năm Thìn”, năm 1904 đổ bộ vào Nam Bộ cách đây 113 năm, nhiều khả năng cơn bão Tembin sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Bộ trong năm nay.


Tin quốc tế

Quả bom Bắc Hàn
Cuối cùng, nghị quyết gia tăng trừng phạt Bắc Hàn cũng được 15 nước thuộc HĐBA thông qua. RFI có bài về sự kiện này: Dầu lửa và lao động: HĐBA nhất trí siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng. Toàn bộ 15 nước đã bỏ phiếu đồng ý gia tăng trừng phạt, gồm cả những nước được coi là “anh hai” của chế độ Bắc Hàn như Trung Quốc và Nga.

Sự trừng phạt lần này tập trung vào 2 lĩnh vực: Dầu lửa và lao động Triều Tiên ở nước ngoài. Theo nghị quyết, lượng dầu mỏ nhập vào Triều Tiên sẽ bị cắt giảm đến 90%, còn những lao động làm thuê ở nước ngoài kiếm ngoại tệ cho Triều Tiên sẽ phải bị trả về trong vòng 24 tháng.

Trang Vietnam Finance đưa tin: Triều Tiên dọa hủy diệt ‘nước Mỹ thu nhỏ’ trong lòng Hàn Quốc. Bất chấp sự nghèo đói và cô lập ngày càng gia tăng, mức độ hiếu chiến và liều lĩnh của quốc gia tách biệt với thế giới này vẫn không ngừng gia tăng. Trích bài viết: “Quan chức quân đội Triều Tiên tuyên từng tuyên bố nếu Mỹ vẫn theo đuổi chính sách đối đầu quân sự bất chấp những lời cảnh báo của Triều Tiên thì họ không thể tránh được một kết cục bi thảm”.

Trong một diễn biến khác, báo Người Lao Động có bài: LHQ ra lệnh trừng phạt mới, Trung Quốc bỏ rơi Triều Tiên? Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley khẳng định “gửi một thông điệp rõ ràng đến Bình Nhưỡng rằng nếu họ tiếp tục khiêu khích, họ sẽ bị trừng phạt và cô lập“.

Câu hỏi được đặt ra là: Vì sao Trung Quốc “bỏ rơi” Bắc Hàn, đứa em cũng là quân bài của họ như? Để đổi lấy một lợi ích khác hay chính Bắc Kinh cũng “ớn” thằng em láng giềng, mỗi khi hết gạo nuôi quân lại mang hỏa tiễn ra bắn, làm cho thằng anh cũng “teo”?


Chính trường Mỹ
Báo Đất Việt có bài phân tích: Ông Trump giảm thuế, bất công Mỹ gia tăng. Bài báo có đoạn: “Đảng Dân chủ cho rằng, dự luật cải cách thuế sẽ là món quà cho giới nhà giàu ở Mỹ và không chỉ cộng thêm 1.500 tỷ USD vào khoản 20.000 tỷ USD nợ công trong thập niên tới mà còn làm gia tăng cách biệt với tầng lớp thu nhập thấp nghèo khó”.

Trong khi đó, những người bên đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật, lại cho rằng, “việc giảm thuế sẽ tăng sản xuất và kích thích tăng trưởng. Đây chính là ước mong của Tổng thống Trump để chỉnh sửa hiện tượng mà kinh tế học gọi là ‘cơ cấu đòn bẩy’ (incentive structure)”.

Tòa án liên tiếp chặn sắc lệnh của ông Trump, là tựa đề bài viết trên báo Người Lao Động. “Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực 9 ở San Francisco hôm 22-12 tuyên bố sắc lệnh nhập cư mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phạm luật”.

Bài viết cho biết, trước đó sắc lệnh nhập cư phiên bản 3 của ông Trump đã bị “Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép áp dụng tạm thời toàn bộ sắc lệnh“, nhưng đến nay Tòa án Phúc thẩm Liên bang ở San Francisco vẫn chưa đồng ý. Đọc xong tin này người Việt Nam lại ngán ngẩm hệ thống tư pháp đang đi lộn đầu hay nhiều người gọi là “lộn giống” của Việt Nam hiện nay.


Mỹ và Thế giới
Mỹ gia tăng vũ khí sát thương cho quân đội Ucraine, RFI đưa tin: Mỹ gia tăng trợ giúp Ukraina vũ khí tự vệ. Chính phủ Mỹ quyết định gia tăng cung cấp cho Kiev nhiều phương tiện tự vệ nặng ký hơn để “giúp Ukraina xây dựng nền quốc phòng về dài hạn, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại mọi can thiệp trong tương lai”. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh “các trợ giúp của Mỹ hoàn toàn mang tính phòng thủ“.

Liên quan đến việc ông Donald Trump đe dọa cắt viện trợ các nước chống lại việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, báo Người Lao Động có bài: Dọa cắt viện trợ, ông Trump đối mặt chỉ trích “mua chuộc ngoại giao”. Bài báo trích dẫn lời nhà phân tích Phil Mudd: “Đây là mua chuộc ngoại giao. Chúng ta đang nói với người khác rằng nếu các bạn không bỏ phiếu theo chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp tiền cho các bạn“.


Tin Trung Quốc
BBC đưa tin: TQ: Cặp vợ chồng nghệ sỹ Pháp ‘bặt vô âm tín’. Đó là cặp vợ chồng Hu Jiamin và Marine Brossard, đều mang quốc tịch Pháp. Bài báo tường thuật “Cặp vợ chồng này đã bị các sĩ quan mặc thường phục tách ra và kéo đi” và “Nhà chức trách Trung Quốc nói họ không có thông tin gì về cặp vợ chồng, trong khi Đại sứ quán Pháp từ chối bình luận”.
Cặp vợ chồng Hu Jiamin và Marine Brossard đã vẽ một bức tranh tường để tưởng nhớ ông Lưu Hiểu Ba, là người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2010. Ông cũng bị nhà cầm quyền Bắc Kinh kết án tù 11 năm tù về “tội lật đổ” và đã qua đời cách đây vài tháng sau khi bị Bắc Kinh đưa về nhà vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Trang Zing đưa tin: Nga bàn giao tiếp 10 chiếc Su-35 cho Trung QuốcTác giả cho biết, ngày 22/12 Nga đã chuyển giao cho Trung Quốc 10 máy bay Su-35 trong một hợp đồng ký năm 2015. Cũng theo bài viết, trước đó năm 2016 Trung Quốc đã nhận 4 chiếc Su-35 từ hợp đồng đã ký và 10 chiếc nữa sẽ được Nga giao trong năm 2018.

Cũng cần nói thêm rằng, mối quan hệ mua bán vũ khí của Nga và Trung Quốc là mối quan hệ khá kỳ lạ. Phía Nga biết và liên tục tố cáo Bắc Kinh sao chép, ăn cắp công nghệ trong tất cả các món hàng vũ khí mới mà Nga bán, nhưng Nga không thể ngưng vai trò “lái buôn vũ khí” vì ngân sách quốc gia luôn trong tình trạng “đói rách”, nên bán cho Trung Quốc thì tiền khỏi phải lo.










No comments: