Thursday, February 16, 2017

HOÀNG TỬ LƯU VONG BỊ ÁM SÁT - TRIỀU ĐẠI NHÀ KIM ĐI VỀ ĐÂU (Đàn Chim Việt)




11:35:pm 15/02/17

Kim Chính Nam (trái) Kim Chính Ân (phải)

Kim Chính Nam, anh em cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Ân, bị ám sát chết, vào sáng thứ Hai, 13/2/2017, ở Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia trên đường về lại nhà ở Macau, Trung Quốc.

Kim Chính Nam đang đứng chờ lên máy bay, một vài phụ nữ tiến tới rất gần từ phía sau, xịt bình hóa chất nhỏ vào mặt ông rồi đào thoát. Ngay lập tức ông thấy chóng mặt xây xẩm, kịp kêu lên “cứu tôi với”, rồi gục xuống. Ông đã chết trên đường, chưa kịp tới bệnh viện.

Sáng thứ Tư, 15/2/2017, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia thông báo một trong những phụ nữ giết Kim Chính Nam đã bị bắt. Cô mang hộ chiếu Việt Nam có tên Doan Thi Huong, sinh ngày 31/5/1988, nguyên quán Nam Định.

Tuy vậy, các nguồn tin chính thức đều cho rằng đây là giấy tờ giả. Những nghi phạm nữ đã dùng bình chứa độc tố (chưa rõ loại nào) xịt vào mặt ông Nam chính là các nữ điệp viên kỳ cựu của Bắc Triều Tiên.

Cuộc điều tra mới ở bước đầu. Chưa biết Kim Chính Nam đi một mình hay với người khác, và có bao nhiêu điệp viên tham gia vào vụ ám sát ngoạn mục này.

Kim Chính Nam con trai cả của Kim Chính Nhất từng được mệnh danh là Hoàng tử Bắc Hàn, đã được vua cha chọn kế vị vào năm 2001. Bất hạnh thay, trong một lần đi du lịch tới Nhật, Nam đã dùng hộ chiếu giả, và bị bắt tại Phi trường Narita, Tokyo, Nhật Bản.

Sau khi bị giam giữ ba ngày, Nam khai với cảnh sát Nhật rằng ông dùng hộ chiếu giả để vào Nhật với mục đích muốn thăm khu du lịch Tokyo Disneyland. Thực ra, Nam là một du khách rất quen thuộc tại khu đèn đỏ nổi tiếng ăn chơi thuộc quận Yoshiwara, Tokyo.

Sự cố này đã làm người cha Kim Chính Nhất mất mặt, đành hủy bỏ quyền thừa kế, mà đưa Kim Chính Ân lên thay.

Kim Chính Nam sinh năm 1971, tại Bình Nhưỡng, nhưng danh tính của Nam được giữ kín khá lâu bởi mối tình đầy sóng gió của cha ông với nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Song Hye-rim. Bà Song đã ly dị chồng, có con riêng, và lớn hơn Kim Chính Nhất đến 5 tuổi. Mối tình chóng vánh mà hệ lụy thì vô cùng bi thảm. Cha mẹ, con và người chồng sau của bà Song chết trong trại lao khổ. Còn bà sống kiếp lưu vong rồi qua đời ở tuổi 65 tại Moscow, vào năm 2002.

Sau khi cha Nam mất năm 2011, Kim Chính Ân trở thành lãnh tụ tối cao. Người mẹ ghẻ đầy quyền lực gạt Nam ra khỏi gia đình. Từ đó, Kim Chính Nam phải chọn cuộc sống lưu vong. Nam lang thang khắp nơi từ Moscow đến Geneva, từ Bắc Kinh đến Paris, và cuối cùng định cư tại Macau, thành phố của những sòng bài, từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nay đã thuộc về Trung Quốc.

Vụ ám sát thành công của các nữ điệp viên vào sáng thứ Hai tuần này, không phải lần đầu. Ông Nam đã bị theo dõi và ám sát vào năm 2011, 2012, và 2015, nhưng đều thoát hiểm.

Theo tin của Tình báo Nam Hàn thì sau khi bị ám sát hụt vào năm 2012, Kim Chính Nam đã viết thư cho em Kim Chính Ân xin tha mạng cho ông và gia đình. Thư viết: “Chúng tôi không còn biết đi đâu, không còn nơi nào để ẩn nấp. Xin ông làm ơn hủy bỏ lệnh giết tôi và gia đình tôi. Chúng tôi giờ đây chỉ còn một cách là tự sát thôi!” Nhưng lời cầu khẩn, van xin tha mạng vẫn bị người anh em cùng cha khác mẹ bỏ ngoài tai.

Sáng 15/2/2017 quan chức Bắc Hàn thuyết phục nhà cầm quyền Malaysia giao thi thể Kim Chính Nam cho họ mổ tử thi và điều tra nhưng Malaysia chưa trả lời. Truyền thông Bắc Hàn tuyệt nhiên không đưa tin tức gì về cuộc ám sát này.

Người ta thắc mắc Kim Chính Nam, đã sống lưu vong, an phận, không hề có ý định tham chính, vô danh tiểu tốt, không phải là một đấu thủ chính trị. Vậy mà, Nam vẫn bị thủ tiêu.

Sáng nay Quyền Tổng thống Nam Hàn Kwang Kyo-ahn thông báo sẽ phối hợp điều tra với cảnh sát Malaysia, và tố cáo đích danh tội ác của Kim Chính Ân, 33 tuổi, không những giết Kim Chính Nam, mà còn giết người chú ruột và nhiều cán bộ cao cấp của chính quyền miền Bắc bằng hình thức rất dã man.

Qua vụ ám sát người anh em cùng cha khác mẹ này, người ta tự hỏi về số phận triều đại nhà Kim sẽ đi về đâu. Ba thế hệ: Ông nội là Lãnh tụ Vĩ đại Kim Nhất Thành. Bố là Lãnh tụ Kính yêu Kim Chính Nhất. Con trai là Lãnh tụ Tối cao Kim Chính Ân đã trị vì ở xứ Bắc Hàn gần 70 năm nay.

Trần Gia Huấn

---------------

Đăng ngày 16-02-2017 

Thêm hai nghi phạm bị bắt giữ hôm nay, 16/02/2017, tại Malaysia trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un.

Ông Kim Jong-Nam đã chết hôm thứ Hai vừa qua sau khi bị hai phụ nữ tấn công, dường như bằng cách phun một chất lỏng vào mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Hôm qua, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt được nữ nghi phạm đầu tiên mang hộ chiếu Việt Nam với tên Doan Thi Hương, 29 tuổi, khi cô này trở lại sân bay Kuala Lumpur. Hôm nay, một nữ nghi phạm thứ hai mang hộ chiếu Indonesia với tên Siti Aishah, 25 tuổi, cũng đã bị bắt giữ. Cả hai nữ nghi phạm này đều đã được nhận dạng từ các hình ảnh của camera an ninh của sân bay. Cảnh sát Malaysia hôm nay cũng vừa thông báo bắt một nghi phạm thứ ba, bạn trai của nữ nghi phạm thứ hai.

Theo nhật báo The Star, nữ nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam khai với cảnh sát rằng cô bị 4 người đàn ông lừa, nói rằng họ muốn chơi khăm một trong những hành khách, nên nhờ cô phun chất lỏng vào mặt Kim Jong-Nam. Người phụ nữ kia thì chụp khăn tay vào mặt nạn nhân. Theo nguồn tin cảnh sát, sau khi tấn công, hai cô gái đã rời sân bay bằng taxi, 4 người đàn ông tách thành hai nhóm cũng rời khỏi sân bay. Họ gặp lại nhau tại một khách sạn không xa sân bay.

Một ngày sau khi gây án, bạn nghi phạm và 4 người đàn ông bỏ nữ nghi phạm này một mình ở khách sạn, nên cô này bèn quay trở lại sân bay quốc tế Kuala Lumpur để tìm đường bay về Việt Nam, thì bị bắt tại sân bay.

Hôm nay, phó thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi vừa cho biết là Malaysia sẽ trao thi hài của Kim Jong-Nam cho Bắc Triều Tiên, theo yêu cầu của Bình Nhưỡng. Hiện giờ thi hài người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-Un vẫn nằm ở một bệnh viện của Kuala Lumpur. Bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi, mặc dù phía Bắc Triều Tiên không đồng ý. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm chưa được công bố.

Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Malaysia, Kang Chol (giữa), rời bệnh viện đa khoa Kuala Lumpur, nơi thi thể Kim Jong-nam được giữ lại để giảo nghiệm, Kuala Lumpur, ngày 15/02/2017. REUTERS/Edgar Su




No comments: