Saturday, April 25, 2026

TRUMP LẠI ĐỔ THỪA “CỘNG HÒA THUA Ở VIRGINIA VÌ CÓ GIAN LẬN” (Bích Trâm Lê / Facebook)

 



TRUMP LẠI ĐỔ THỪA “CỘNG HÒA THUA Ở VIRGINIA VÌ CÓ GIAN LẬN”  

Bich-Tram Le

22-4-2026  16:10 

https://www.facebook.com/bich.tram.le.665160/posts/pfbid034boMsVd4cSwFYsATXhaUitRuVCm6yMhjbe2bWkHhsfnHnLND8GH7xFN4ezRrANTHl

 

TRUMP LẠI ĐỔ THỪA “CỘNG HÒA THUA Ở VIRGINIA VÌ CÓ GIAN LẬN”

 

Kết quả ngày thứ ba 21/4 của cuộc đua tái phân chia khu vực bầu cử tại Virginia rất sít sao, nhưng cử tri Virginia đã ủng hộ kế hoạch của Đảng Dân chủ, mở đường cho một bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội mới tại tiểu bang, giúp Đảng Dân chủ tiến gần hơn đến quyền kiểm soát Hạ viện. Đảng Cộng hòa có khả năng sẽ giảm từ việc nắm giữ 5 trong số 11 ghế quốc hội của tiểu bang xuống còn 1.

 

Việc đổ lỗi trong nội bộ Đảng Cộng hòa diễn ra nhanh chóng. Báo Politico đưa tin về những người trong cuộc, vốn đang nóng lòng muốn tìm người chịu trách nhiệm, đã trút cơn giận dữ lên đảng tại tiểu bang và quốc gia, cùng những đối tượng khác.

 

Thay vì nhìn nhận thất bại từ chiến lược sai lầm ép Texas và các tiểu bang đỏ vẽ bản đồ “ăn gian” khiến California và nay là Virginia phải phản công, Donald Trump lại chọn "bài ca muôn thuở": cáo buộc gian lận. Vào hôm thứ Tư, Trump đăng một bài viết lên Truth Social, trong đó có đoạn:

 

MỘT CUỘC BẦU CỬ GIAN LẬN ĐÃ DIỄN RA TỐI QUA TẠI VIRGINIA VĨ ĐẠI! Cả ngày các đảng viên Cộng hòa đã giành chiến thắng, tinh thần thật khó tin, cho đến phút cuối cùng, tất nhiên, đã có một 'đợt phiếu bầu qua thư lớn!' Tôi đã nghe điều đó ở đâu rồi nhỉ — Và Đảng Dân chủ đã giành được một Chiến thắng Gian lận khác! …

 

Như Jamelle Bouie của tờ The New York Times gần đây đã tóm tắt: “Đối với vị tổng thống này, một cuộc bầu cử ‘gian lận’ là cuộc bầu cử mà ông ấy đã thua hoặc không giành được chiến thắng theo ý muốn của mình.”

 

Bất cứ ai có hiểu biết căn bản về bầu cử cũng đều hiểu, việc kiểm phiếu ở các khu vực đông dân cư mất nhiều thời gian hơn, và tại Virginia, các khu vực đông dân cư có xu hướng có nhiều cử tri Đảng Dân chủ. Không có gì bất chính trong tất cả những điều này, đó là lý do tại sao ngay cả những đảng viên Cộng hòa tại Virginia, những người đang tức giận về kết quả, cũng không dám nghi ngờ tính chính danh của cuộc bầu cử.

 

Cuộc bầu cử ở Virginia không hề bị “gian lận”, không có gì về cuộc đua là “phi pháp”, đây không phải là một “sự bất công” về công lý. Chiến dịch của Đảng Dân chủ được dự đoán sẽ thắng sít sao, và đó chính xác là những gì đã xảy ra.

 

Tuy nhiên, hành động của Trump không đơn thuần là sự bực tức cá nhân mà đó là những gì Trump vẫn làm trước mỗi chu kỳ bầu cử trong một thập niên qua. Khi chỉ còn 28 tuần nữa là đến bầu cử giữa kỳ, đây là bước đi chiến lược của Trump làm suy yếu niềm tin của cử tri vào tính liêm chính của hệ thống bầu cử, nhằm biện minh cho việc chối bỏ các thất bại sắp tới. Khi một lãnh đạo không còn chấp nhận sự thật từ thùng phiếu, thì chính nền tảng của sự ổn định quốc gia mới là thứ bị đe dọa thực sự, chứ không phải bản đồ bầu cử.

 

-----------------

ms.now

Trump floats pitiful conspiracy theory about Virginia race ahead of midterm elections

 

 




No comments: