Wednesday, February 20, 2019

CON HỔ VIỆT CẦN MẤY THẾ HỆ ĐỂ THEO KỊP CON MÈO THÁI NHỈ? (FB Tiến Nguyễn)





Sau hơn 20 năm mới có dịp trở lại Thái Lan.

Mình vốn có .. tự hào dân tộc, xem Việt Nam ta thuộc hàng.. cao cấp , đồng văn đồng chủng với bọn con rồng ‘đông á’ như Nhật , Hàn..

Xem bọn Thái, Miên, Phi.. vớ vẩn thuộc hàng chiếu dưới, vượt nó mấy hồi!

Ừ! Nó giàu hơn ta thật đấy. GDP/người gần gấp ba Việt Nam. 

Lạ cái là nó giàu hơn mà giá cả lại rẻ hơn. 

Giá cả Bangkok chỉ bằng cỡ 2/3 Sài Gòn.

Ồ! Giàu hơn nhưng có lẽ dân ta ‘lễ nghĩa’ hơn, nho nhã hơn, 4000 năm văn hiến chứ phải ít à?

Nhưng hình như .. hình như cũng không phải! 

Bọn Thái đứa nào cũng chắp tay chào lễ phép, mỉm cười nhẹ nhàng. 

Xe chạy từ tốn kỷ luật ... .éo đứa nào bóp kèn bin bin.

Đường xá ít rác, mình thử đi vào hẻm vắng , hin hít .. ngửi xem có .. khai không?
Không!
Chết chửa!
Thế bọn này nó .éo đái đướng à? 

Đường Bangkok nhiều cầu vượt , cũng cao lêu khêu như ở Việt Nam, leo hộc máu mồm, bở hơi tai.
Ấy thế mà bọn nó ngu ngốc cứ ngoan ngoãn mà trèo!
Chả khôn ngoan mà băng ngang cho nó khoẻ thân.
Dại thế!
Thôi ! 

Nó lễ phép nhưng chắc nó.. dốt hơn mình. 

Dân ta nghèo nhưng.. học giỏi, truyền thống ông đồ, thi thư lễ nghĩa, văn miếu , bảng vàng đề tên, vượt nó mấy hồi!

Hôm nay lạc vào hiệu sách ờ Siam Center.
Thấy ... choáng!

Nó to ít nhất bằng 10 lần tiệm sách to nhất của Hà Nội hay Sài Gòn.
Khoảng cỡ nguyên một tầng nhà to cỡ tòa nhà Vincom đầy sách!
Gì cũng có, chẳng những sách Thái mà ngoại văn ê hề.
Các kệ sách tiếng Anh san sát, đủ nghành
văn chương , nghệ thuật , kiến trúc, kỹ thuật, khoa học..
Choáng!

Ngẫm lại, con hổ Việt cần mấy thế hệ để theo kịp con mèo Thái nhỉ?

Lúc này hình như là mùa bầu cử. Ngoài đường đầy áp phích tranh cử. Đến hảng chục đảng! Ảnh chính trị gia chen chúc chường mặt , già có trẻ có. Nghiêm nghị có , toét miệng cười nhăn nhở có. Đua nhau tranh giành.

Thật .. hỗn độn , láo lếu!

Chả có bọn nào anh minh , duy nhất để chỉ đạo cả!

Lạ thế!






No comments: