Thursday, September 1, 2011

8 NHÀ HOẠT ĐỘNG VIỆT NAM BỊ BẮT VỀ TỘI DANH "LẠT ĐỔ CHÍNH QUYỀN" (VOA)




VOA
Thứ Năm, 01 tháng 9 2011

Luật sư Lê Quốc Quân, hiện là cố vấn pháp lý cho thân nhân của 8 người bị bắt, cho biết nhóm chính thức bị bắt giữ vì bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân này nằm trong số ít nhất 13 nhà hoạt động bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch trấn áp của chính quyền hiện đã bị cầm giữ. Trong số này có blogger Paulus Lê Sơn.

Luật sư Quân phát biểu với Ban Việt Ngữ VOA:
“Các gia đình đấy đã nhận được thông báo là họ bị bắt khẩn cấp về hành vi ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phạm vào điều 79 Bộ luật Hình sự. Gia đình họ đã ra trại giam B14 gửi quà cho những người bị giam. Số người bị bắt ít nhất là 13 người. Tôi được biết chính xác bây giờ là 13 người, nhưng nghe nói còn 2 người nữa cũng đã bị bắt. Một người tên Chiến. Một người tên Toán. Họ là doanh nhân trong Vũng Tàu.”

8 nhà hoạt động này là giáo dân thuộc Giáo phận Vinh từng tham gia các cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại Hà Nội, ký tên phản đối dự án bauxite Tây Nguyên, kiến nghị trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, và học tập các kỹ năng đấu tranh bất bạo động.

Tổ chức Front Line, một tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ những người tranh đấu vì nhân quyền, ra thông cáo bày tỏ quan ngại về tình trạng của 8 nhà hoạt động bị bắt giam biệt tích từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 năm nay, bao gồm Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, Paulus Lê Sơn, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, và Nguyễn Văn Oai.

(Nguồn: VOA interview + AFP + www.frontlinedefenders.org)

-------------------------
Nữ Vương Công Lý
1/09/11 6:08 AM

Một tháng đã qua kể từ ngày những thanh niên Công giáo đầu tiên bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ trái pháp luật. Cho tới hôm nay, mới chỉ có ba thanh niên được thả và hiện còn ít nhất 12 người đang còn bị giam giữ, trong đó có 6 người đang bị giam giữ tại B14 – Bộ Công an, Thanh Trì, Hà Nội vì bị cáo buộc ‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”, những thanh niên khác vẫn bặt vô âm tín, không biết còn sống hay đã chết.

Trong suốt tháng qua, gia đình của các nạn nhân đã tìm mọi cách để được tiếp xúc với con em của họ, nhưng đều bị nhà cầm quyền đưa dẩy, nên nhiều gia đình đến nay vẫn không biết tình trạng của con em họ ra sao.

Trong bối cảnh bất lực trước bất công và cường quyền chuyên xử dụng luật rừng, các gia đình Công giáo có con em bị bắt trái pháp luật đã viết lá thư ngỏ này gửi tới quý lãnh đạo các tôn giáo: các giám mục, linh mục, mục sư, Hòa thượng, Đại Đức xin hiệp lòng trong lời cầu nguyện khẩn xin Thiên Chúa giữ gìn và ban cho con em họ can đảm, giữ vững lòng tin và kiên trì trong những chọn lựa mà các em đã chọn.

Thư Ngỏ :

Chúng tôi gửi tới quý độc giả lá thư này để cùng hiệp thông với các gia đình nạn nhân trong lời cầu nguyện, nhất là giúp phổ biến lá thư tới tất cả những ai yêu chuộng công lý và hòa bình, để cùng nhau lên tiếng để nhà cầm quyền Việt Nam sớm trả tụ do cho các em.

01/9/2011
Nữ Vương Công Lý
-----------------------------
THEO DÒNG THỜI SỰ : 



.
.
.          
.
.
.
.
.
.
.
.

No comments: