Sunday, September 6, 2026

NẾU KHÔNG CÓ "THÁNH LIVESTREAM" NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG, AI DÁM NÓI NHỮNG ĐIỀU KHÔNG AI DÁM NÓI? (Dương Tự Lập / Báo Tiếng Dân)

 



Nếu không có “thánh livestream” Nguyễn Phương Hằng, ai dám nói những điều không ai dám nói?

Dương Tự Lập   -  Báo Tiếng Dân

05/09/2026

https://baotiengdan.com/2026/09/05/neu-khong-co-thanh-livestream-nguyen-phuong-hang-ai-dam-noi-nhung-dieu-khong-ai-dam-noi/

 

Đại văn hào người Pháp Honoré de Balzac từng nói: “Đằng sau mọi gia sản kếch xù đều ẩn chứa tội ác”. Viện dẫn câu này ra để thấy rằng, tài sản của vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng – Dũng “lò vôi”, cùng tài sản đám Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị đang hiện hữu cũng vậy thôi, chẳng khác gì nhau cả.

 

Cần nói thêm, tôi không hề bênh vực, cổ xúy cách nói chuyện đay nghiến, cay nghiệt, chì chiết, thóa mạ thô tục, chợ búa của Hằng. Nhưng nếu bảo nên nghe những lời mía lùi, mật ngọt, mỹ học văn hóa, tư duy tầm nhìn xa trông rộng như thế này của mấy thằng cha nào đó ở Bộ Chính trị phát biểu: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn thịnh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

 

Hay như: “Đến năm 2130, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn”.

 

Liệu có nổi trăm người nghe không?

 

Ấy vậy mà Nguyễn Phương Hằng lên sóng nói thì có nhiều triệu người ngồi chầu chực, chờ đợi được xem, lắng nghe, háo hức nghe. Nó khổ là ở chỗ ấy. Thậm chí công an đe dọa xử phạt, bắt tù người chia sẻ bài của bà Hằng nói, nhưng họ đếch sợ. Cũng lại khổ là ở chỗ ấy. Càng cấm, họ lại càng chia sẻ rộng rãi hơn, khổ thiệt chứ chả chơi.

 

Vấn đề chuyện nào ra chuyện nấy. Lướt qua livestream của Nguyễn Phương Hằng, có thể thấy mới đây Hằng phàn nàn về vụ chiếc BMW do Nguyễn Sỹ Cương, đảng viên, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, điều khiển, cùng vợ y, Lâm Thị Phương Thanh, đương chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có mặt trên xe. Vụ tai nạn lẽ ra không nên có này đã xảy ra vào ngày 30/5/2025, tại phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, khiến người cha bị trọng thương, chiếc xe máy nát bét, còn người con Đỗ Ngọc Phương Thùy, nữ sinh 18 tuổi, bị thương nặng rồi qua đời đau đớn sau đó.

 

Bà Hằng nói: “Tôi chỉ cãi nhau mà bị 3 năm tù, còn ông Cương gây tai nạn chết người chỉ bị quy tội dân sự”. Thậm chí đến nay, Cương vẫn nhởn nhơ, dửng dưng ngoài vòng pháp luật.

 

Một số bò đỏ, bò đen, cò mồi Tuyên giáo lưu manh hùa vào viết bài bênh vực Nguyễn Sỹ Cương, chửi bới Hằng, giọng điệu tục tĩu mắm tôm, mắm cáy, tởm lợm, thối tha hơn Hằng. Vợ chồng Cương làm được những gì cho xã hội, cho đời? Chưa nói tới chuyện gây tai nạn chết người, máu lạnh, bỏ mặc nạn nhân đau đớn bên vũng máu, rồi bỏ đi!

 

So với những gì Hằng đã nói, đã làm, để chúng ta rà soát lại sơ qua ở đây. Tất nhiên, không ai tin hẳn vì có những điều cần kiểm chứng. Nhưng họ lại nhất quyết như đinh đóng cột, tin rằng Hằng là một tên tuổi đại doanh nhân kếch xù trong nước thì phải có nhiều mối quan hệ làm ăn, tương tác với lũ tai to mặt lớn. Mà với lũ tai to mặt lớn, đương nhiên Hằng biết tỏng tòng tong lòng dạ, thủ đoạn bất lương, đường đi nước bước bất tâm, chân tơ kẽ tóc tanh hôi, súc sinh, thảo khấu của bọn bất nhân này.

 

Hằng phải biết nhiều chuyện thâm cung bí sử hoặc bỏ tiền ra để khai thác thông tin. Chẳng thế, Hằng bóc phốt tay cựu Bí thư thành Hồ Lê Thanh Hải, có mặt tại hiện trường rất sớm trong vụ hỏa hoạn ở Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) Sài Gòn hồi tháng 10 năm 2002, lo chỉ đạo cứu vàng giấu trong tòa nhà mà mỗi hắn ta mới biết, để mặc hơn 100 người bị thương, 60 sinh mạng dân thường chết cháy rụi theo lửa.

 

Kể từ khi Hằng lên mạng livestream khoảng đầu năm 2021 tới nay, đã thu hút hàng triệu lượt người xem. Đánh bạt mọi thông tin tuyên truyền của hơn 800 tờ báo lá cải quốc doanh dối trá, lọc lừa của Đảng. Lọc lừa trơ trẽn, lố bịch ngay cả trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

 

Không phải những ai đón chờ xem Hằng lên sóng là người vô học, chỉ vì chính Hằng đã nói hộ nỗi niềm mà người dân trên đất nước này phải dằn lòng, nén chịu bao uất ức, bất công giữa đời này nhiều năm nay. Nhất là thời đại Hưng Yên trị, công an trị, độc tài tàn ác, rừng rú của Tô Lâm trị.

 

Chỉ nói những điều rất thật, rất đời thường mà một người mẹ của 5 con thơ như Facebooker Hồng Thái Hoàng bị ngồi tù 6 năm. Chỉ vì thích những bài viết trên mạng mà người đọc thả tim, cho like cũng bị điệu lên đồn công an phạt tiền triệu. Hỏi vậy, còn ai dám ho he gì?

 

Hằng ác khẩu, đập chết sạch sành sanh phường showbiz, sâu bít, sâu bọ làm mưa làm gió bao năm trời xứ Nam. Thử hỏi, nếu không có “thánh livestream” Nguyễn Phương Hằng “quất không trượt phát nào” thì bọn này còn quậy phá tới bao giờ.

 

“Đất rừng phương Nam” năm xưa trù phú của Đoàn Giỏi nay hóa thành “đất rừng phân lô”. Cầm đầu thành Hồ là cha con Ủy viên Bộ Chính trị, mafia cộng sản Lê Thanh Hải, bảo lãnh tham nhũng, lũng đoạn hoành hành hàng thập niên.

 

Gần đây, Hằng réo tên các gã Hai, cựu Bí thư Thành Hồ Lê Thanh Hải. Gã Ba, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Gã Tư, cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Lão Bảy, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Riêng Phúc “ngoẹo”, Hằng đanh thép vạch mặt, xưng tao, gọi mày. Rồi đến cựu Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Toàn bọn chóp bu cộng sản Đảng chui vào chung một “lò tôn”, cô đầm đĩ thõa lẳng lơ Lý Nhã Kỳ: “Sống thì vợ khắp người ta/ Khéo thay thác xuống làm ma không chồng”.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/09/1-13-1024x550.jpg

Nguyễn Phương Hằng (trái) trong một buổi livestream nói về anh Hai (phải), anh Ba (thứ hai, từ phải), anh Tư (thứ tư, từ phải) và anh Bảy (thứ ba, từ phải).

 

Cô công “túa” Nguyễn Thanh Phượng, con gái rượu của gã Nguyễn Tấn Dũng – Ba X “người tử tế”. “Chọc trời khuấy nước mặc dầu/ Dọc ngang nào biết trên đầu có ai”.

 

Hằng còn nhớ ngày để chúc mừng sinh nhật tỷ phú mì gói Vượng Vin – cậu Phạm Nhật Vượng, cùng mợ hoa hậu Mai Phương Thúy, nhỡ lứa quá thì khinh bạc Hằng: “Cái đồ không có nổi 1 tỷ đô”.

 

Đúng là cha bố đời “Làm đĩ” của Vũ Trọng Phụng: “Không chồng mà chửa mới ngoan/ Có chồng mà chửa thế gian sự thường”.

 

Chỉ chút sơ sơ vậy hỉ, chứ bọn tuyên láo, Tuyên giáo với bò đỏ, bò đen, bò đực đừng đem Sỹ Cương so với Phương Hằng, chẳng khác: Rõ là bì phấn với vôi/ ‘Bì le’ con đĩ với môi… quan quyền!

 

Cuối cùng thì trùm đầu, trùm giữa, trùm cuối, từ thằng đứng đầu đất nước, đến cu đứng đít đất nước, đù má, đều bị Hằng tao trùm mền, trùm váy tụi bây hết.






No comments: