Cựu nữ sinh Trưng Vương tổ chức tưởng nhớ đến Hai Bà Trưng
Nguyên Huy/Người Việt
Monday, April 12, 2010
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=111362&z=3
Ðại lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng đã được các cựu nữ sinh Trưng Vương tổ chức trọng thể vào trưa hôm Chủ Nhật, 11 tháng 4 vừa qua tại hội trường trường trung học Valley High School thuộc thị xã Santa Ana, Nam California.
Trên ba trăm đồng hương đã đến tham dự và cùng các cựu nữ sinh Trung Vương rước kiệu Hai Bà từ ngoài khuôn viên nhà trường vào trong hội trường. Năm nay đóng vai Hai Bà là Hoa Khôi Liên Trường 2010 Lê Hoàng Trúc Vy trong vai Trưng Trắc và Á Khôi Liên Trường năm 2009 trong vai Trưng Nhị. Tháp tùng kiệu là các cựu nữ sinh của các trường nữ trung học của VNCH trước năm 1975 như Gia Long, nữ trung học Nha Trang và Liên Trường...
Các cựu nữ sinh Trưng Vương đang cử hành Tế Lễ Hai Bà trong ngày Hội Hai Bà.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/111362-big_DP-100412-TrungVuong%201.jpg
Trong sự rộn rã của đoàn rước, MC Vân Bằng cất tiếng chào mừng quan khách và đồng hương, nhắc nhở đến ý nghĩa của ngày đại lễ Hai Bà mà hội cựu nữ sinh Trưng Vương đã liên tục tổ chức hàng năm từ trên hai chục năm nay. MC Vân Bằng nhắc, “Công ơn và chứng tích oai hùng vô song của Hai Bà là những nét son rực rỡ nhất trong dòng lịch sử trên bốn ngàn năm của nòi giống Việt. Từ hai ngàn năm trước, đau lòng trước cảnh ngoại xâm tàn phá quê cha đất tổ, hà hiếp dân ta với dã tâm biến nước ta thành quận huyện của giặc Tầu, Hai Bà Trưng với lời thề son sắt đã phất cờ khởi nghĩa để tuyên xưng nền độc lập trọn vẹn cho quốc dân Ðại Việt.”
Tiếp lời Vân Bằng, hội trưởng hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương là Mai Khanh Lê Ngọc Phú đã khai mạc đại lễ qua bài diễn văn nhắc lại trang sử oai hùng trong lịch sử dân tộc Việt
Nhắc đến ý nghĩa này, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Hội Ðồng Garden Grove, một trong số những quan khách được mời phát biểu đã cho rằng, “Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà chống quân Nam Hán là cuộc cách mạng chống ngoại xâm đầu tiên trên thế giới và cũng là đầu tiên trên thế giới được lãnh đạo bởi giới nữ lưu.”
Ủy Viên Giáo Dục quận
Cử hành lễ Hai Bà năm nào các cựu nữ sinh Trưng Vương cũng phát những giải thưởng cho con em trong hội đã xuất sắc trong việc học tiếng Việt. Năm nay có 40 em thuộc các Trung Tâm Việt ngữ San Grabiel, Hồng Bàng, Tự Lực, Thánh Linh... đã được các TV cựu hội trưởng các nhiệm kỳ đã qua trao cho những phần thưởng ghi dấu những thành công của con em trong việc giữ lấy cội nguồn.
Ðến phần văn nghệ giúp vui thì từ nhiều năm nay, lễ Hội Hai Bà các cựu nữ sinh Trưng Vương vẫn còn giữ nền nếp thực hiện chương trình từ những ngày đầu. Thường là một màn kịch do các cựu nữ sinh Trưng Vương và Chu Văn An đồng diễn những vở kịch lịch sử do Giáo Sư Song Thuận sáng tác là cái “đinh” trong phần văn nghệ. Nhiều năm đã diễn lại tình tiết cuộc khởi nghĩa của Hai Bà để nhấn mạnh vào ý nghĩa của ngày Hội Hai Bà. Năm nay, một vở kịch tuy là lịch sử nhưng không dính dấp đến chuyện Hai Bà đánh quân Ðông Hán mà là một vở kịch lịch sử về thời Nhà Ðinh đầu nhà Tiến Lê, kịch “Hoàng Bào Chính Nghĩa” tức kịch “Thái hậu Dương Vân Nga” cũng của Song Thuận.
Về phần đóng góp của các trường nữ trung học bạn thì phải kể là khá phong phú. Nữ Trung Học Nha Trang có màn vũ múa nón thật dịu dàng mát mắt theo khúc ca “Hình ảnh người em không đợi” của Hoàng Thi Thơ. Các nữ sinh Ðồng Khánh-Huế-Thừa Thiên thì dịu dàng biết mấy với vũ khúc “Thoi Tơ.” Ái Hữu Lê Văn Duyệt thì dám đổi cả lời bài “Cô Gái Việt” của Hùng Lân để làm màn nhạc cảnh “Cô giáo Việt, học sinh Việt” để làm nổi rõ tình thầy trò muôn đời không phai lạt.
Rất đáng ghi nhận là có những tiết mục được các cựu nam nữ sinh của hai ba trường chung nhau đồng diễn. Như hoạt cảnh “Thiên Thần Trong Bóng Tối” của Trúc Hồ đã được các nam nữ sinh Petrus Ký, Regina Pacis cùng phụ diễn vào lời ca của Do Trong Thái tôn xưng cuộc tranh đấu và tinh thần bất khuất của nữ Luật Sư Lê thị Công Nhân. Rồi Gia Long, Lê Văn Duyệt, Liên trường... đều có những tiết mục chung góp với Trưng Vương trong ngày Hội Hai Bà.
Như Trưng Vương Lany Nguyễn nói thì “chúng em cứ bị mang tiếng là độc quyền tổ chức lễ Hai Bà trong khi Hai Bà là những anh thư của cả dân tộc, ai cũng phải có bổn phận nhớ đến công ơn Hai Bà. Do đó mà từ nhiều năm nay, Trưng Vương chúng em mở thật rộng cửa đón tất cả các hội nữ sinh, nam sinh và đồng hương cùng chung góp vào Ngày hội Hai Bà. Lany nghĩ sang năm với sự chung góp của nhiều hội đoàn vào tổ chức ngày Trưng Vương thì chương trình có thể sẽ khác hơn là hơn hai chục năm nay và lại sẽ thu hút được đồng hương đến tham dự của nhiều ngàn người như những năm đầu.”
.
.
.
No comments:
Post a Comment