Thursday, April 15, 2010

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY của KÝ GIẢ TRƯƠNG MINH ĐỨC TRONG TÙ

Tình trạng hiện nay của ký giả Trương Minh Đức trong tù

Gia Minh, biên tập viên RFA

2010-04-14

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Update-on-dissident-prisoner-truong-minh-duc-GMinh-04142010214805.html

Một trong những nhân vật công khai lên tiếng tố cáo tham nhũng ở địa phương Kiên Giang, đấu tranh cho quyền lợi của những người dân bị thu hồi đất đai một cách bất công là ký giả Trương Minh Đức.

Ông bị cả hai tòa án sơ và phúc thẩm kết án năm năm tù giam hồi năm 2008 chỉ vì những hoạt động lên tiếng đòi công lý cho nhiều người khác.

.

Sức khỏe kém

Hôm 7 tháng Tư vừa qua Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ký giả Trương Minh Đức, có lần thăm nuôi chồng gần nhất tại trại giam.

Gia Minh hỏi chuyện bà về tình hình mới nhất của ký giả Trương Minh Đức.

Gia Minh: Hiện ký giả Trương Minh Đức đã được chuyển về trại tù nào?

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh: Cũng vẫn ở trại giam Z30A, Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai; tuy nhiên nay chuyển sang trại khác.

Cũng tại trại này, nhưng hôm trước anh ở Khu 2 và nay chuyển sang Khu 4. Khu 2 cũng đủ loại tù; nhưng chỗ anh ở trước kia là Khu Tù Chính trị, ở với 42 người toàn là tù chính trị. Nay chuyển ra khu này anh ở chung với 60 anh em tù hình sự, chỉ có một mình anh Trương Minh Đức là tù chính trị.

Gia Minh: Ngày bà đi thăm ông Trương Minh Đức gần nhất là thời điểm nào?

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh: Ngày mồng bảy tháng tư. Lần này đến thấy sức khỏe không được như hôm trước; lý do vì ăn uống khổ cực hơn ở K2 bên ngoài này. Thấy anh ốm hơn.

Gia Minh: Còn về tinh thần ra sao?

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh: Tinh thần anh cho biết không được yên ổn vì trước đây ở chung anh em tù chính trị tinh thần thoải mái hơn, còn bây giờ chỉ một mình không được thoải mái. Công an giám sát 24/24. Trước kia ăn sáng còn đầy đủ, nay ở khu này buổi sáng xin nước sôi để chế mì, cháo ăn cũng không có.

.

Bị cô lập

Gia Minh: Có thông tin cho hay là những tù thường phạm đối xử không đúng với ông Trương Minh Đức?

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh: Tôi chưa được biết; theo anh Đức nói do công an giám sát quá kỹ nên chưa thể biết cách đối xử của những người tù hình sự đối với mình thế nào. Thực tế hiện nay là không ai dám nói chuyện hay gần gũi với anh Trương Minh Đức hết. Thậm chí có người cho nước sôi nhưng phải lén lút, không dám để mọi người nhìn thấy. Hiện anh Trương Minh Đức đang bị cô lập. Anh cho biết cảm thấy buồn chán, chỉ có lấy sách vở ra đọc thôi.

Theo đánh giá có lẽ vì công an giám sát kỹ quá nên không ai dám lại gần.

Gia Minh: Sách báo do đâu mà có?

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh: Hồi trước ở K2 ngoài này thì thỉnh thoảng có báo đọc, sách nhạc, Anh văn, tin học của các anh em. Chuyển vào trong đó thì anh Trương Minh Đức cũng được cho mang theo mấy cuốn sách mà gia đình gửi vào trước đây; rảnh rỗi chỉ có làm bạn với mấy cuốn sách đó thôi bởi không ai nói chuyện và làm bạn.

Gia Minh: Ngoài ra Ông Trương Minh Đức có chia xẻ gì khác?

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh: Anh cũng cho biết họ có phân công làm việc quét dọn với một tù nhân nhỏ hơn.

Gia Minh: Về bệnh tình thế nào?

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh: Khi ở trại Cầu Ván, Kiên Giang họ có cho đi mổ tay gãy hai lần nhưng khớp nối không khớp, mỗi lúc lạnh đều nhức. Anh có bệnh cao huyết áp nên khi không ổn định tinh thần lại cao; và có bệnh đường ruột. Hồi ở Kiên Giang có xin đi soi nhưng họ không cho nên nay vẫn đau.

Gia Minh: Cám ơn Bà Nguyễn Thị Kim Thanh về những thông tin chia sẻ về ký giả Trương Minh Đức trong tù.

.

Theo dòng thời sự:

Tòa phúc thẩm giữ y án 5 năm tù giam đối với nhà báo Trương Minh Đức

Tòa án Kiên Giang xử phúc thẩm ký giả Trương Minh Đức

Ký giả Trương Minh Đức bị tuyên án 5 năm tù

Việt Nam sắp đưa ký giả Trương Minh Đức ra tòa xét xử

Kiên Giang: Hàng trăm hộ dân oan ức mất đất

Luật đất đai tại Việt Nam đã lỗi thời?

Hệ lụy của chính sách giải tỏa đất

“Dự án lấn biển Kiên Giang”, rắc rối đất đai ở miền Tây

Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved.

.

.

.

No comments: