Việt
Nam bỏ phiếu thuận với Nghị quyết của Liên Hiệp quốc lên án Nga xâm lược
Ukraine
Đoàn Bảo Châu
| Báo Tiếng Dân
18/04/2025
LGT: Lần bỏ phiếu tại
Đại hội đồng Liên Hiệp quốc ngày 16-4-2025, phần lên án hành động xâm lược của
Nga ở Ukraine, Mỹ đã đứng chung hàng ngũ với các nước độc tài như Nga, Belarus,
Bắc Hàn, Nicaragua… để ủng hộ Nga xâm lược Ukraine. Ngay cả Trung Quốc cũng đã
bỏ phiếu trắng và Việt Nam bỏ phiếu chống. Có thể nói, nước Mỹ thời Trump trên
cả sự khốn nạn!
*
Tôi
hoan nghênh quyết định này của chính quyền Việt Nam, đứng đầu là ông Tô Lâm. Đấy
là một hành động chính trực. Chính trực nghĩa là sai thì nói là sai, đúng thì
nói là đúng. Nó giản dị, rõ ràng như hai mặt của một đồng xu.
Nó
đơn giản vậy nhưng đôi khi trong cuộc sống lại vô cùng khó khăn, bởi đôi khi ta
phải dũng cảm chịu thiệt thòi khi tiếng nói chính trực của ta đi ngược với tiếng
nói quyền lực.
Khi
ta chính trực:
Quyền
lợi có thể thiệt thòi trước mắt nhưng sự tôn trọng của người khác, dân tộc khác
với ta sẽ còn mãi.
Ta
có thể được một sự ưu ái nhất thời khi uốn éo ngôn ngữ, lời nói để phù hợp với
xu hướng của quyền lực nhưng bản thân ta sẽ tự coi thường mình, nỗi xấu hổ ấy sẽ
đeo bám ta đến ngày ta xuống mồ. Đấy mới là sự mất mát to lớn nhất của một đời
người, hay nói rộng ở tầm mức quốc gia thì là của một dân tộc.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/04/1-73-1024x629.jpg
Bảng
kết quả biểu quyết của Đại Hội Đồng LHQ
Tôi
ghi nhận và hoan nghênh hành động đúng đắn này của chính quyền Việt Nam, đặc biệt
của ông Tô Lâm và tôi hy vọng ông Tô Lâm sẽ còn nhiều quyết sách đúng đắn hơn nữa
để đưa đất nước đi lên.
Ông
Tô Lâm đúng thì tôi nói là đúng, không phải ông quyền cao chức trọng mà tôi đề
cao ông. Khi ông sai, tôi sẽ nói ông sai. Tôi không làm khác được bởi tôi là
người chính trực.
Hãy
thử tưởng tượng xem nếu thế giới này toàn những kẻ uốn éo ngôn ngữ và cơ thể để
làm vừa lòng kẻ có quyền lực thì thế giới này sẽ thành cái gì? Nó sẽ thành một
thế giới đĩ điếm và lưu manh, một thế giới không có sự thật, công lý, không có
sự cao thượng, sự rạch ròi, không có lòng tin, không có tình bạn đẹp đẽ.
Hành
động này của chính quyền Việt Nam sẽ khiến các bạn Ukraine vui mừng và làm ấm
lòng các bạn ấy trong những lúc khó khăn này.
Chính quyền Việt Nam thời ông Trọng đã lạnh
nhạt, đã ứng xử sai với Ukraine.
Tôi
và các bạn của tôi đã góp phần làm ấm lòng các bạn ấy khi kêu gọi từ thiện nhân
đạo được 1 tỉ đồng ủng hộ. Có thể việc ấy góp phần vào sự khốn đốn của tôi
nhưng tôi không bao giờ hối tiếc vì việc ấy.
Nhân
việc này, một lần nữa tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn với lời kêu gọi của
tôi. Trong khó khăn, giữa căng thẳng, những tấm lòng tốt thực sự mới hiện ra.
Tôi trân quý tấm lòng của các bạn.
Các
bạn nên tự hào về mình vì hành động nghĩa hiệp ấy. Còn những người thờ ơ lãnh cảm
thì họ sẽ không có được điều ấy.
Bên
cạnh niềm vui của hành động chính trực ấy thì thật cay đắng khi thấy Mỹ, một đất
nước từng là biểu tượng của dân chủ lại bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án
chiến tranh của Nga chống lại Ukraine.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/04/2-23-1024x848.jpg
Mỹ
bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm lăng Ukfraine
No comments:
Post a Comment