Monday, November 28, 2022

LỤC ĐẾN ĐÁY TÚI QUÀ THÌ GẶP “TRONG VEO” (Vũ Kim Hạnh)

 



 

LỤC ĐẾN ĐÁY TÚI QUÀ THÌ GẶP “TRONG VEO”    

Vũ Kim Hạnh 

19/11/2022

https://www.vukimhanh.com/post/l%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BA%BFn-%C4%91%C3%A1y-t%C3%BAi-qu%C3%A0-th%C3%AC-g%E1%BA%B7p-trong-veo

 

Mấy hôm nay, FB đề cập nhiều đến hai từ Trong veo. Đó là từ một câu nói của ông “đô trưởng” Hà Nội: “Mình trong veo thì có sợ gì!”. Cùng lúc, báo Thanh Niên cũng đăng kết luận mà cơ quan điều tra công bố, về các quan chức tỉnh Đồng Nai nhận quà “quá mức cần thiết” của công ty AIC, bà Nguyễn thị Thanh Nhàn.

 

Hình : https://static.wixstatic.com/media/7ad733_829463d8abca477aac5f40fad06ae2e6~mv2.jpg/v1/fill/w_703,h_528,al_c,lg_1,q_85,enc_auto/7ad733_829463d8abca477aac5f40fad06ae2e6~mv2.jpg

 

Theo bài báo, ông giám đốc Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai đã nhận có 6 cái túi đựng hộp trà. Chuyện xảy ra nhiều năm, nhiều lần, ông vẫn làm việc cầm cân nẩy mực bình thường. Cho đến khi...



6 LẦN NHẬN TRÀ, 7 NĂM, VẪN TRONG VEO CHO ĐẾN KHI…

 

…Cái kim trong bọc lòi ra. Ghi nhận của CQ điều tra rất cụ thể.

 

Lần thứ nhất ông Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ là ngày 6.8.2015. Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đã đưa cho ông Vũ một chiếc túi, bên trên là hộp trà, phía dưới là số tiền là 1,8 tỉ đồng.

 

Lần thứ hai là vào ngày 23.10.2015, tại phòng làm việc của ông Phan Huy Anh Vũ, ông Trần Mạnh Hà cũng đã đưa cho ông Vũ số tiền 1 tỉ đồng cùng hộp trà tại phòng làm việc.

 

Lần thứ ba là vào ngày 13.11.2015, cũng vẫn tại phòng làm việc của ông Vũ, ông Trần Mạnh Hà đã đưa cho ông Phan Huy Anh Vũ số tiền 2 tỉ đồng cùng hộp trà.

 

Lần thứ tư là vào ngày 24.12.2015, ông Trần Mạnh Hà lại đưa cho ông Vũ số tiên 2 tỉ đồng cùng hộp trà. Tiền có mệnh giá 500.000 đồng, gồm 4 cọc tiền, mỗi cọc 500 triệu đồng;

 

Lần thứ năm là vào ngày 4.2.2016. Trần Mạnh Hà đưa cho ông Vũ số tiền 3 tỉ đồng cùng 2 hộp trà được đựng trong 2 túi giấy.

 

Lần thứ sáu cũng là lần Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ với số tiền lớn nhất. Ngày 26.2.2016.

Trần Mạnh Hà đưa cho ông Vũ tổng số tiền 5 tỉ đồng được đựng trong 2 túi giấy, mỗi túi đựng số tiền 2,5 tỉ đồng cũng với hộp trà phía bên còn tiền đựng trong túi nilon màu đen.

Vậy là tuy chức vụ thấp hơn hai ông bí thư và chủ tịch, ông Anh VŨ nhận số tiền lớn nhất. Từ đây, ông Phan Huy Anh Vũ tạo điều kiện cho Công ty AIC được trúng thầu 16 gói thầu tại dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Số tiền 14,8 tỉ đồng hối lộ được xem như là lời “cảm ơn”.



Đến đây là hết chuyện về một quá trình –quá quen thuộc- của cái sự trong veo. Nhưng về ông Anh Vũ và quan chức tỉnh Đồng Nai, thật khó mà quên câu chuyện về một qui định lạ lùng.

 

https://static.wixstatic.com/media/7ad733_4217cabdd9f54badb77a7aadabd2bd62~mv2.jpg/v1/fill/w_703,h_469,al_c,lg_1,q_80,enc_auto/7ad733_4217cabdd9f54badb77a7aadabd2bd62~mv2.jpg

Đo nhiệt độ từng shipper mới cho lưu thông. Ảnh báo TT.



QUI ĐINH “NGĂN SỐNG CẤM CHỢ“ KHIẾN BAO NGƯỜI HOẢNG HỒN CỦA CÁC QUAN CHỨC “TRONG VEO”

 

Cuộc “đánh úp” của tỉnh Đồng Nai mà nhân vật thực hiện sát sườn nhất là ông Phan Huy Anh Vũ, giám đốc Sở Y Tế quả là một cuộc ra tay khá kinh hoàng.

 

Sổ tay của tôi đầu tháng 6/2021 còn ghi. “Khi gõ những dòng này, tay tôi run và tim đập mạnh vì lo âu và bối rối...Thật là khó quá cho tình hình bùng phát dịch và kiểu cách tự bảo vệ của các địa phương.

 

Quyết định ban hành buổi chiều thì nửa đêm áp dụng. Cuộc “đánh úp” này diễn ra vào đúng 2 ngày nghỉ cuối tuần, thứ bảy và Chủ Nhật, ngày 5 và 6/6/2021. Đó là lệnh “cách ly” của tỉnh Đồng Nai danh cho những ai đến và về từ TPHCM: từ 0 giờ ngày 5/6, cách đây chỉ 4 giờ đồng hồ, tất cả người từ TPHCM về, đến Đồng Nai (nếu không có giấy tờ theo yêu cầu y tế) phải cách ly y tế tại nhà hay tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn trong 21 ngày (3 tuần).Quá nhiều người bàng hoàng.

 

Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM cho biết: có hơn 6.000 người lao động từ Đồng Nai đến các khu chế xuất , KCN của TPHCM và ở chiều ngược lại, Đồng Nai cũng tiếp nhận hàng ngày khoảng 10.000 người từ TP HCM về tỉnh, làm việc trong các khu công nghiệp của tỉnh.

 

Lúc đó, ông Phan Huy Anh Vũ, giám đốc Sở Y Tế Đồng Nai nói: "Sau thời điểm này, những người từ VÙNG DỊCH TP.HCM đến Đồng Nai được quyền chọn một trong hai cách: Một là ở lại Đồng Nai làm việc bình thường, hoặc là ở TP.HCM làm việc online".

 

Trời đất ơi, gần 10.000 công nhân lao động (chủ yếu đứng máy) từ TPHCM đến làm việc ở các nhà máy Đồng Nai sẽ được quyền “LÀM VIỆC ONLINE” ? Ông cũng nói thêm: “Doanh nghiệp phải có phương án phòng chống dịch cho từng tài xế thì khi đến Đồng Nai, tài xế chỉ cần khai báo y tế rồi về lại TP". Và lớp lớp tài xế xe tải đi về hai chiều đã khóc ròng dù các vị lãnh đạo ĐồngNai thản nhiên nói: “Làm gì có ngăn sông cấm chợ? Hàng hóa đâu có bị cấm, cứ lưu thông thôi!” nhưng hàng hóa làm sao tự bay? Và công nhân làm sao đứng máy online?

 

https://static.wixstatic.com/media/7ad733_02d4c75130c04697bf78a07f7b68ba95~mv2.jpg/v1/fill/w_703,h_469,al_c,lg_1,q_80,enc_auto/7ad733_02d4c75130c04697bf78a07f7b68ba95~mv2.jpg

Cảnh sát Đồng Nai chặn xe ở chân cầu, kiểm tra tình hình vận chuyển hàng. Ảnh Tự Trung.

 

Trong 7 năm trời đó, làm việc và liên tục nhận quà, ông Anh Vũ cứ thản nhiên “trong veo”. Bởi “báu vật thiết yếu” đã được bao bọc rất kỹ, túi đựng quà, hộp quà đè lên trên và túi nilong phải đen mới gìn giữ được CÁI TRONG VEO của ông Anh Vũ.

 

TRONG VEO mà phải qua rất nhiều lớp, lục đến đáy túi mới thấy được "cái ấy”. Nên cuộc đời cứ trôi, mọi sự cứ trong veo theo kiểu cách của con búp bê Ma rios ka của Nga vậy.





No comments: