Friday, October 28, 2022

MỘT BUỔI SÁNG Ở KYIV (Nguyễn Hồng Giang, từ Kyiv)

 



MỘT BUỔI SÁNG Ở KYIV 

Tiểu Vũ

27-10-2022  03:04   

https://www.facebook.com/groups/tintucukraina.thegioi/posts/3031999196943707

 

 (Góc nhìn của một người Việt đang sống tại thủ đô Kyiv, Ukraine)

 

Sớm nay trong lúc mơ màng mình nghe tiếng còi báo động. Báo động thì báo động, có gì là lạ đâu, mọi thứ hình như đã quen rồi, mình vẫn kéo chăn ngủ tiếp. Tự nhiên nghe bum bum, tiếng nổ có vẻ xa xôi, không hùng hổ hoành tráng như tuần trước.

 

Gần 7h sáng, mình tỉnh luôn, với tay tìm điện thoai, thấy thông báo drone cảm tử của Iran làm cháy nổ ở khu vực...mà vừa tuần trước bọn nó bắn tên lửa vào. Chả hiểu nó cay cú kiểu gì mà quyết đánh đi đánh lại ở một chỗ. Hay tại vì mình vẫn sấy đủ 20kg ziziphus táo đỏ và dân Kyiv vẫn sống đàng hoàng với đầy đủ những tiện ích mà cách mạng khoa học kỹ thuật đem lại chứ không quay trở về thời đồ đá tối om như nhiều bạn Việt Nam ta ao ước.

 

Mình đã sấy xong mẻ táo cuối cùng, thành phẩm tuyệt hơn tất cả những mùa táo trước, đã quay xong thịt, bì phồng giòn tan như thịt quay phố Hàng Buồm, mọi thứ vẫn kịp trước 17h chiều, bắt đầu giờ cao điểm mà chính quyền kêu gọi giảm sử dụng điện, không làm quá tải lưới điện. Cuộc sống diễn ra bình thản, không có gì có thể gây khó dễ cho những con người hiểu rõ họ phải sắp xếp cuộc sống ra sao cho phù hợp.

 

Kể cả hôm nay, chính quyền phải kêu gọi nhân dân, không nên sử dụng súng ngắn để bắn drone kamikadze vì cơ hội bắn tới độ cao của chúng là khó, dễ gây thương tích khó kiểm soát. Các thông số kỹ thuật, cách nhận biết tiếng động cơ của bọn ruồi nhặng này đã được công bố rộng rãi, ai có thể bắn thì cứ bắn thôi.

 

Sớm nay, trong đàn 28 chiếc drone tấn công Kyiv, có 23 chiếc bị hạ. Và đáng tiếc thay, lọt lưới 5 chiếc, lại gây đau thương cho người dân Kyiv. Nhưng cũng như lần trước, phẫn nộ biến thành căm thù để người ta hiểu rõ, không có cách nào khác, phải đứng vững. Giống như cậu nhóc con đang miệt mài chơi đùa bên hố bom ở sân chơi trẻ em trong công viên Shevchenko (bị trúng tên lửa sớm 10.10). "Cháu không sợ sao?", "Không ạ, cháu không sợ. Cháu là người Ucraina, người Ucraina không sợ ạ!".

---

Nguyễn Hồng Giang (từ Kyiv, Ukraine)

 

Hình :  https://www.facebook.com/photo?fbid=5924193147598854&set=gm.3031999196943707&idorvanity=754086491401667

 

.

62 BÌNH LUẬN   





No comments: