Thursday, September 2, 2021

TÔI TIN CHỒNG MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC, KHÔNG BAO GIỜ NHƯỢNG BỘ TRƯỚC BẤT CÔNG! (Trịnh Nhung, vợ Bùi Văn Thuận)

 


Tôi tin chồng mình luôn là một người chính trực, không bao giờ nhượng bộ trước bất công!

Trịnh Nhung

02/09/2021

https://baotiengdan.com/2021/09/02/toi-tin-chong-minh-luon-la-mot-nguoi-chinh-truc-khong-bao-gio-nhuong-bo-truoc-bat-cong/

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/09/1-1.jpg

Bùi Văn Thuận lúc bị công an dẫn giải. Ảnh: TTXVN

 

Xin kính chào các cô chú, chị em thân hữu gần xa. Cháu/em là Nhung, vợ của anh Bùi Văn Thuận. Người đã bị nhà cầm quyền bắt giữ vào ngày 30 tháng 8 năm 2021.

 

Những ngày qua là những ngày dài đau thương đối với gia đình. Bởi vì anh Thuận luôn là một người chồng, người cha mẫu mực, yêu thương, bảo vệ vợ con. Anh Thuận ít khi trao đổi về chuyện anh ấy đã làm gì, suy nghĩ gì nhưng với những gì đã biết, cháu/em tin chồng mình luôn là một người chính trực, không bao giờ nhượng bộ trước bất công, dẫu biết rằng anh có thể gặp khó khăn bất cứ lúc nào.

 

Cháu/em xin gởi lời cảm ơn đến những cô chú, anh chị đã luôn gửi lời hỏi thăm, động viên tinh thần đến gia đình trong những ngày qua. Hiện gia đình còn chưa hết bối rối nên đôi lúc không trả lời được hết các tin nhắn của mọi người. Mong các cô chú, anh chị thứ lỗi.

 

Bé Khỉ Con rất nhớ ba, hỏi về ba rất nhiều vì không thấy ba đâu. Bé con hằng ngày rất là bám ba, quấn quýt ba không rời. Chắc lúc này ba Thuận cũng vậy.

 

Cháu/em là vợ của anh Thuận, luôn tự hào về anh, ủng hộ và tin tưởng rằng anh không làm gì sai cả, nên sẽ luôn đồng hành cùng anh trên con đường khó khăn phía trước. Hiện gia đình liên lạc với luật sư để gửi đồ thăm nuôi cho anh Thuận, theo luật của nhà nước ban hành. Có thêm tin tức gì mới, cháu/em sẽ gửi tin đến mọi người để biết. Xin cám ơn tình cảm của tất cả mọi người.

 

TB: Sau khi anh Thuận bị bắt, có một vài dư luận bất ngờ nổi lên, nói không hay về anh Thuận. Vẫn không biết là vì sao, nhưng cháu/em tiếc là khi anh Thuận còn bên ngoài thì lại không nhận được những lời đó công khai để anh trả lời. Lúc này thì cháu/em không thể trả lời thay được. Mong là khi anh Thuận có thể quay trở ra, vẫn còn kịp để đối thoại.

 

                                                      ***

 

Công an có tịch thu một hũ chanh đào mật ong và một thẻ ATM 

 

Kính gửi các cô chú, anh chị.

 

Vào sáng nay (2/9/2021), cháu/em đã liên lạc với điều tra viên vụ án của anh Thuận để xin được gửi tiền lưu ký và một ít vật dụng, nhưng đươc cho biết rằng sau giãn cách có thể đến thẳng trại tạm giam để gửi, lúc này nơi đó không nhận tiền chuyển khoản.

 

Theo lời của điều tra viên, thì anh Thuận nhà em đang bị giam ở trại giam Cầu Cao, thuộc tỉnh Thanh Hóa. Lúc này có đến đấy thì cũng đang trong đợt nghỉ lễ 4 ngày, họ không tiếp ai.

Vào ngày anh Thuận bi bắt (30/8/2021), thì công an có tịch thu nhiều đồ đạc bị coi là chứng cứ, trong đó có một hũ chanh đào mật ong của gia đình cất dùng, và một thẻ ATM trong đó có ít tiền dành dụm từ việc mua bán mật ong mà em và anh Thuận cùng nhau làm, nhưng anh Thuận đứng tên tài khoản vì lo phần thu tiền của khách.

Cháu/em có hỏi điều tra viên về việc muốn lấy lại mấy thứ đó, nhất là vào lúc phải tự xoay sở với bé Khỉ Con mà không còn ba, nhưng điều tra viên nói tất cả đều là chứng cứ nên khi nào điều tra xong mới có thể lấy lại. Cháu/em cũng xin sao lại một biên bản tịch thu những đồ đạc trong nhà vào lúc sự việc xảy ra, nhưng không được trả lời rõ, điều tra viên chỉ nói là mọi thứ làm theo quy định nhà nước. Có lẽ việc này khi bàn bạc với luật sư, cháu/em cũng sẽ nhờ giúp thêm.

Gia đình em ở Thanh Hóa nhưng Khỉ Con vẫn gọi anh Thuận là “ba”, vì anh Thuận rất thích con gái của mình nói tiếng giống như miền Nam vậy.

Cháu/em xin gửi thêm tin tức đến cô chú, anh chị. Có tin gì mới cháu/em sẽ lại gửi. Xin cám ơn tất cả mọi người đã tiếp tục gửi những lời yêu thương và động viên tinh thần cho gia đình.

 

 

                                                    ***

 

LÀM TOÁN GIÚP ĐẢNG

Bùi Văn Thuận

21/08/2021  lúc 03:25 

https://www.facebook.com/chagia.duma/posts/3094317330800203

 

1. Sài Gòn có 2.558.914 hộ, trong đó có 2.026.763 hộ sống trong nội thị. Tổng số nhân khẩu là 8.993.082 người, nếu tính luôn cả số không đăng ký tạm trú, lao động tự do, con số lên tới 14 triệu nhân khẩu. Cứ cho là, khoảng 2 triệu người đã chạy tị nạn thoát khỏi Hồ Chí Minh 1,2 tháng gần đây, Sài Gòn còn lại khoảng 12 triệu dân.

 

Tính sơ sơ, cả các gia đình công nhân, người lao động thuê nhà, thuê phòng, Sài Gòn hiện còn khoảng 4 triệu bếp ăn gia đình (con số thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn không nhiều). Mỗi bếp gia đình, cần đi chợ/siêu thị 2 lần/ tuần. Trong giai đoạn giãn cách, mỗi tuần có 8 triệu lượt đi chợ. Mỗi ngày có khoảng 1,1 triệu lượt.

 

Một bộ đội cứ tính làm cật lực, vừa dò hỏi đường, đến nhà "lên đơn", tìm đường đi siêu thị, vừa ship, nhận tiền, trả tiền thừa,... mỗi ngày đi chợ giúp được 20 bếp. (Điều này là quá sức, nhưng vẫn tính dư ra 200% năng lực cho bộ đội). Tức là toàn Sài Gòn, cần 55.000 bộ đội đi chợ "mua giúp" dân mỗi ngày.

 

2. Chưa kể đến một điểm nữa: Siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống đóng cửa hết, nếu quân đội làm luôn khâu hậu cần, đóng gói, soạn đồ, thanh toán, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh về Sài Gòn, lo kho bãi, thanh quyết toán, kế toán... Con số thực tế phải khoảng 100.000- 150.000 lính/ ngày mới coi là tạm đủ. (À quên, chưa tính đến chuyện quân đội lấy đâu ra thùng chở đồ, lấy đâu ra xe máy, lấy đâu ra giá chở hàng...).

 

Bây giờ, cứ cho là mỗi gia đình đi chợ 1 lần/tuần đi. Con số lính lác cần cho việc chợ búa, cung cấp nhu yếu phẩm (từ A-Z, mọi khâu) cho dân Sài Gòn đã phải lên đến con số 100.000-150.000. Không khả thi và hoàn toàn ngu dốt nếu "tin" vào chuyện quân đội lo cung cấp nhu yếu phẩm tận nhà cho dân.

 

3. Hiện nay, Hồ Chí Minh có khoảng 4,7 triệu người đói, cần hỗ trợ khẩn cấp (có văn bản, báo chí đàng hoàng nhé các bạn bòa đỏa, search Google trước khi húc, cắn bậy vị cha già đáng kính). Một túi nhu yếu phẩm cho những người này sống sót và trụ được 1 tuần, có giá khoảng 500k (đây là mức cầm hơi, thân tàn ma dại). 2 tuần, họ cần 1 triệu cho 2 túi sinh tồn. Tính cả thuốc men, giấy chùi, các thứ lăng nhăng khác, họ cần 1,5 triệu (đúng bằng con số đảng- nhà nước ra rả hỗ trợ bấy lâu mà chưa thấy đâu). Tổng số xèng cần là: 4.700.000x 1.500.000= 7050 tỷ.

 

Lại tiếp tục: Cấm mọi người dân ra đường, thiết quân luật, ai sẽ đóng gói, vận chuyển và giao đến tận nơi cho 4,7 triệu dân đói? Nếu lại là bộ đội, thì nhân lực cộng với ý 1,2 bên trên, số lính tráng cần là rất lớn. Càng không thể làm và hoàn toàn ảo tưởng, điên loạn mới tính và tin vào chuyện này.

 

4. Việc cung ứng hàng hóa, lương thực, không đơn giản là con người, mà còn là kho bãi, bao bì, hậu cần, vận tải, xăng dầu, sửa chữa, bảo dưỡng xe cộ, thiết bị... Hàng đống thứ dịch vụ đi kèm nữa. Tính đến chuyện này, càng bất khả thi và thấy thật ngu người nếu tin rằng quân đội đảm bảo và lo đi chợ "giúp dân".

 

5. À nhắc lại: Không có chuyện đảng- nhà nước hay quân đội "phát nhu yếu phẩm tận nhà" miễn phí cho toàn dân Sài Gòn đâu nhé! Tin vào chuyện đó, cái nịt cũng không còn!

 

.

397 BÌNH LUẬN

 

 

                                                     ***

 

Thuan Van Bui

29 tháng 8 lúc 15:39  ·

 

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chống dịch như chống giặc.

 

2. Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xác định sống chung lâu dài với dịch, không thể khống chế tuyệt đối.

 

3. Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang: Đây là trận chiến, không thắng không về.

 

Ủa vậy là bác Trọng nói sai, hay chống không được ta buông súng đầu hàng rồi cuối cùng là buộc phải sống chung với giặc. Nếu không thắng được dịch- giặc, bộ đội sao có thể về đây đại tướng? Chả lẽ vất vưởng mãi trong đó?

 

                                                      ***

 

Thuan Van Bui

29 tháng 8 lúc 13:27  ·

 

99% người dân Sài Gòn đang dài cổ chờ bộ đội, cán bộ đi chợ hộ. Bởi nhiều nhà đặt cả tuần (100% phải trả tiền trước) nhưng chưa nhận được đồ. Đến mức khi bị vu khống là bom hàng, nhiều ngàn người đã comment sẵn sàng nhận và trả tiền số hàng đó. Tuy nhiên, làm đéll gì có ai bom hàng, chỉ là chiêu trò dựng chuyện “bác sĩ Khoa” để chăn boà đoả, tạo sự rưng rưng, xúc động, ngạo nghễ tự hào cho một bộ phận boà đoả, DLV nhảy dựng lên vu khống và cắn người Sài Gòn.

Ở chiều ngược l…

Xem thêm

 

                                                      ***

 

Thuan Van Bui

29 tháng 8 lúc 08:04  ·

Anh "ban chỉ đạo quận 7" ngon quá. Đúng kiểu bố đời, ông trời. Đặc sệt tác phong "biết bố mày là ai không". Clip ghi lại sự việc và màn thị uy tại siêu thị Citimart đường Tôn Dật Tiên, khu Garden Plaza, Phú Mỹ Hưng, quận 7.

 

https://www.facebook.com/chagia.duma/videos/937366880455088

 

Nhiều anh chị em phân biệt vùng miền, thì mà là: Bọn biết bố mày là ai, đa số là bên ngoài vỹ tuyến.

 

Nhưng xin thưa rằng, tất cả đám VC cả Bắc Trung Nam, chúng đều bị tha hóa, lạm quyền, chúng nghĩ bản thân là ông trời con, chúng đều muốn cơn cơn cái mặ…

Xem thêm




No comments: