VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA
PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 18/4/2025
1. Thế là chắc chắn Chiến dịch tấn công
xuân – hè của Bộ Sân khấu và Trình diễn Ng@ ĐANG diễn ra. Những thông tin do Bộ tổng tham mưu Ukraine
đưa ra, và cả ông Tổng tư lệnh Syrskyi thông báo, cũng dần được xác nhận – tuy
có một thông tin sẽ làm những người theo dõi đặt câu hỏi: “Tại sao Bộ chỉ huy
Ukraine thông báo về hướng đánh chính của Ng@ sẽ ở vùng Sumy? Thực tế là, các
thông tin công khai đến với chúng ta cho thấy đã có nhiều báo cáo trinh sát cho
thấy Ng@ đang tập trung lực lượng lớn ở Bryansk để thực hiện đòn tấn công này.
Tất
nhiên, Ng@ là bậc thầy về nghi binh, từ trong Chiến tranh thế giới lần thứ Hai
họ đã tiến hành những chiêu trò này rất giỏi… Nhưng người Ukraine cũng vậy,
chính xác là cùng một lò đào tạo.
Hóa
ra đòn đánh chính của Ng@ vẫn diễn ra trên hướng Pokrovsk, ngoài ra các hướng
phía Nam, Zaporizhia cũng diễn ra các đợt tấn công của chúng… khu vực trung
tâm, hướng Chasiv Yar, khu vực phía bắc: Kupyansk và bắc Kupyansk theo hướng
thành phố Kharkiv. Những diễn biến trong vài ngày qua cho thấy khu vực diễn ra
đòn mạnh nhất của Ng@ là hướng Pokrovsk, sau đó là Zaporizhia.
Có
thể kể tên các khu định cư bị tấn công có:
Udachne,
Pishchane, Novyi Trud, Uspenivka, Nadezhdynka, Kotliarivka, Troitske, Andrivka,
Rozlyv, Dniproenerhia, Burlatske… tất cả có thể được tính vào khu vực – hướng
phòng thủ chung Pokrovsk.
Pyatikhatky,
Stepove, Lobkove, Mala Tokmachka và Mali Shcherbaky… tất cả tính vào hướng
chung Stepove – Zaporizhia.
Có
nhiều đơn vị của vài tập đoàn quân Ng@ tham gia vào các đợt tấn công này. Mỗi
hướng ước tính có khoảng 50 phương tiện cơ giới được huy động, với hàng trăm bộ
đội cùng xung phong theo các chuỗi tán binh. Nhưng phải nói rằng, lực lượng
Ukraine đã chủ động chờ đợi, đón đánh từ xa đến cả tiếp cận cự li gần. Kết quả
đợt tấn công diễn ra trong khoảng 3 ngày qua đều đã bị đánh bại.
Ngày
17 tháng Tư là ngày Ng@ cố gắng tấn công mạnh nhất, và cũng có nhiều xe tăng và
xe bọc thép bị tiêu diệt nhất: 16 xe tăng và 54 xe bọc thép tính trên toàn mặt
trận. Con số thương vong vừa phải, khoảng trên 1200 nhưng đến ngày hôm sau thì
số xe tăng bị đốt giảm xuống còn 1 nửa (8 chiếc), số xe bọc thép giảm khoảng
1/4, nhưng số thương vong về bộ đội lại tăng lên trên 1500.
Các
con số đúng là biết nói – nó thể hiện đúng tiến trình tấn công của Ng@: ngày đầu
sử dụng nhiều xe tăng và xe bọc thép, quân số vừa phải… ngày thứ hai vẫn xe
tăng – xe bọc thép nhưng quân số tăng… số lượng của hai ngày là tương đương
nhau, chỉ khác đáng kể về quân số nhân lực, như cho thấy ngày thứ hai các đơn vị
bộ binh được đưa vào chiến đấu nhiều hơn, vừa tăng cường hỗ trợ cho xe cơ giới,
vừa là cái “lược mau” để chải kỹ chiến trường, tróc cho hết lực lượng đối
phương khỏi chiến hào.
Dưới
đây là báo cáo kết quả chiến đấu trong một tuần của đơn vị “Magyar Birds”. Lực
lượng máy bay không người lái của Ukraine thuộc Lữ đoàn 414, mệnh danh Magyar
Birds, đã thực hiện một trong những tuần chiến đấu dữ dội và hiệu quả nhất chống
lại quân xâm lược Ng@, tính từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4 năm 2025.
Có
tới 1.430 mục tiêu bị phá hủy hoặc hư hại, bao gồm xe tăng, pháo binh, xe cộ và
cả quân lính. Hơn 6.000 phi vụ đã được thực hiện, sử dụng hơn 2.200 máy bay
không người lái FPV. Đáng chú ý, 518 binh lính Ng@ đã bị “tiễn đưa”, với 315
người được xác nhận đã thiệt mạng trong khi 203 người khác bị thương và không
thể trở lại chiến đấu.
Xe
bọc thép hạng nặng: 59 chiếc bị đốt cháy, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh
(IFV), xe chở quân bọc thép (APC), xe chỉ huy (CV)
Xe
bọc thép hạng nhẹ: 206 đơn vị bị tiêu hủy, bao gồm xe buggy, xe địa hình (ATV),
xe mô tô và các thiết bị di động hạng nhẹ khác
Hệ
thống MLRS “Grad”: đã có 4 hệ thống bị bắn trúng, 3 bị phá hủy, 1 bị hư hỏng.
Hệ
thống pháo tự hành – 6 cỗ bị phá hủy
Quân
nhân Ng@ – “yobliks”: 518 / 315 / 203 người như trên đây đã báo cáo.
Nhà
trú ẩn dã chiến – 274 chiếc bị phá hủy
Hầm
trú ẩn – 242 chiếc bị phá hủy
Kho
đạn dược: 10 kho bị phá hủy
Kho
vật tư dã chiến 5 kho bị phá hủy
Kho
dã chiến – sở chỉ huy 4 chiếc bị phá hủy
Hệ
thống tác chiến điện tử dã chiến: 6 đơn vị bị vô hiệu hóa
Ăng-ten
điều khiển UAV – drone – FPV 40 bộ bị vô hiệu hóa
Súng
cối 4 khẩu đội bị tiêu diệt
Việc
sử dụng máy bay không người lái FPV tiên tiến cho phép lực lượng Ukraine đánh sập
các cây cầu bê tông từ đó làm tê liệt các đường tiếp tế, liên lạc của Ng@.
Tổng
cộng, đã có số máy bay không người lái FPV được triển khai là 2.206 đơn vị được
đưa vào hoạt động chiến đấu, với tổng số phi vụ là 6.084 chuyến bay được thực
hiện. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ném bom ban đêm: 1.394 cuộc
tấn công thành công.
Các
phi vụ của máy bay không người lái trinh sát “Wedding Maviks” là 2.408, với nhiệm
vụ tìm kiếm và hiệu chỉnh mục tiêu.
#kết_luận_sơ_bộ Chiến dịch này mới
chỉ diễn ra được khoảng hơn 1 tuần – theo ước tính của tôi và có thể ước tính về
thời gian này không chính xác, sau chiến tranh sẽ xác minh được. Nhưng có lẽ nó
sẽ còn phải ghi nhận sự cố gắng của quân đội Ng@ tối thiểu 10 ngày đến nửa
tháng nữa mới đuối. Các kết luận sâu hơn xin gác lại sau sẽ bàn thêm.
2. Như vậy là thỏa thuận
khoáng sản Mỹ – Ukraine bước đầu đã có chút kết quả nào đó.
Mặc
dù trò này của Trump quá là thô bỉ, khi mà đất nước Ukraine vẫn đang bị xâm lược,
thì hắn tiếp tục mặc cả tiền bạc trên xương máu của nhân dân Ukraine. Nhưng mà
thôi, mình là bên yếu hơn thì cố được cái gì hay cái ấy.
Quan
trọng là lão già tởm lợm này không giở trò đòi mấy trăm tỉ nữa, hi vọng là những
khoản thuộc gói 61 tỉ chưa giao sẽ được giao nốt. Còn các khoản mới, theo tôi
thì Ukraine sẽ phải mua. Cũng được: rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì.
3. Ng@
thực sự đang thắng như chẻ tre.
Không
có những tay ngang bướng như tôi, thì tất cả mọi người đều thấy, và đều nói lên
điều đó. Diễn biến những ngày qua như thế này:
Bắn
tên lửa liên tục vào các thành phố Ukraine, và lộ rõ kế hoạch mất dạy là KHỦNG
BỐ: bắn vào giờ đông người, nhằm vào chỗ đông người, sử dụng đầu đạn chùm. Cứ Mỹ,
tức là Trump có động cựa gì, thì Putler lại bắn.
Xua
quân tấn công thật mạnh trên chiến trường.
Tổng
hợp cả hai diễn biến trên, chúng sẽ mô tả một sức mạnh vô song kiểu “vũ bão”
hay “bão lửa” và bơm những hình ảnh, thông tin đó ra công chúng và đặc biệt nhắm
vào Trump. Vấn đề của Trump là lão ta chỉ thích nghe những thông tin này, còn
những thông tin phân tích tình hình thực, lão ta sẽ không nghe. Hiện tại,
Putler đang chiến thắng từ khía cạnh đó, theo kiểu đó. Loại người ngu ngốc như
Trump sẽ không bao giờ hiểu được, Ng@ đã cố gắng phi thường nhưng cũng chỉ đủ bắn
vài quả tên lửa một đêm, trong khi trước đây chúng bắn có đêm cả trăm quả.
Trump cũng không thể hiểu được, Putler đốt cả nghìn mạng lính một ngày mà chỉ
tiến được rất chậm (trước đây) thậm chí không tiến được mét nào (hiện tại).
Và
chắc chắn Trump cũng không thể biết, vì lão sẽ không muốn nghe việc Ukraine tự
sản xuất được pháo tự hành và tên lửa hành trình.
Vì
vậy lão coi Ukraine là bên bại trận xứng đáng bị mất lãnh thổ, lại còn cử một
con lợn ngu xuẩn nào đó tên là Witkoff đi… nghiên cứu thực địa để còn cắt đất của
Ukraine cho Putler. Một thằng điên và ngu, nuôi một lũ hàng thần lơ láo đại
ngu.
Chúng
ta thì thấy người Ukraine, điển hình là #Zelenskyy đang khôn khéo tranh
thủ - tại sao lại không chứ? Đây nhé.
Đằng
nào Ng@ cũng cần sửa nhà máy lọc dầu – ta đồng ý ngừng bắn. Thiện chí chưa nào?
Ng@ vẫn bắn khủng bố một cách ngu ngốc. Vẫn cố tấn công một cách mù quáng. Rồi,
làm đi. Quý vị có thấy, bắn tên lửa như vậy không bao giờ đem lại chuyển biến của
chiến tranh, chỉ mang lại căm phẫn. Tấn công với vài chục cái xe tăng lẫn bọc
thép như vậy trong khi có cả sư đoàn bộ binh tham gia, đó không phải là quân đội
Ng@ của thế kỷ XXI, mà là quân Việt Minh của năm 1946. Nhưng Việt Minh đánh
nhau còn có kết quả hơn.
Vẫn
cứ phải chờ ông Merz lên Thủ tướng Đức cái đã, để nhiều cái chốt được cho chính
thức. Còn, đối với Trump, phải cương quyết, khôn khéo – như thế đã đủ chưa?
Chưa, cứ thêm nữa đi, không sao, để cái thỏa thuận khoáng sản chính thức được
luôn đi, như vậy Trump không thể GỌI Ukraine là kẻ thù được nữa rồi. Lão ta
cũng không còn bô bô: Zelenskyy phải tổ chức bầu cử nữa rồi.
Công
bằng mà nói, Ukraine rất khó khăn. Tôi có so sánh với Chiến tranh Việt Nam một
chút: Chiến tranh Việt Nam là một nghệ thuật, nếu tính từ phía Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa. Điều đó thể hiện qua các chiến lược chiến tranh nhân dân, chiến tranh
du kích, thành lập lực lượng quân sự của Mặt trận dân tộc giải phóng, nhưng thực
chất là bơm từ Bắc vào... Tình thế của Ukraine yếu hơn Việt Nam ở chỗ để cho
Ng@ khoanh vùng được chiến sự bằng cách hình thành giới tuyến. Điều này có hai
mặt của nó: dễ thủ, nhưng cũng khó công – nó đúng với cả hai bên, chẳng hạn như
chính bọn Ng@ cũng rất khó khăn với phòng tuyến của chúng. Vì yếu tố này,
Ukraine rất cần vũ khí tầm xa. Đến nay phía Ukraine được cho là đã bắt đầu phát
triển được vũ khí tầm xa chính xác cao, nhu cầu cài răng lược để tiến hành chiến
tranh du kích giảm xuống. Tuy nhiên quân số của Ng@ còn rất lớn, khí tài và nguồn
lực vật chất còn đủ để phòng ngự nên cũng rất khó cho Ukraine để đuổi thẳng cổ
quân Ng@ về nước…
Đó
cũng là lý do tôi luôn hình dung một lợi thế nào đó của Ukraine về quân sự, từ
đó dẫn đến biến động chính trị.
Vậy
cần nhìn lại các diễn biến mấy hôm nay thế nào? Putler đang phải cố gắng thể hiện
ra là quân đội của hắn đã phục hồi mạnh mẽ và đủ sức để kết thúc chiến tranh,
trò xiếc này có các đối tượng khán giả chính là nội bộ chóp bu của hắn, và
chính quyền Trump. Vì vậy, dù kho tên lửa còn rất “hẻo” nhưng lại phải lắp đạn
chùm vào để gi.ết dân Ukraine, vừa bế tắc và đáng ghê tởm… và Chiến dịch tấn
công xuân – hè cũng chỉ huy động được lèo tèo vài cái xe tăng.
Có
người hỏi tôi: sao phía Ukraine diệt được nhiều pháo của Ng@ như vậy mà chúng vẫn
còn? Vì pháo ở xa chiến tuyến, và nhìn chung về mặt cơ khí, đó là những khí tài
có thể sửa chữa được. Thường thì dùng UAV – FPV diệt pháo thì bộ phận quan trọng
nhất là nòng pháo không bị hư hỏng, và hoàn toàn có thể dùng lại được. Như vậy
nòng pháo của Ng@ chỉ bị hỏng do sử dụng quá đà và độ bền rất thấp. Tôi tin là
thời gian qua Trung Quốc đã giúp Ng@ được vài xưởng tiện nòng pháo rồi. Nhưng
chiến lược này của người Ukraine cũng sẽ làm suy giảm rất nhiều sức mạnh pháo
binh của Ng@, từ đó làm thất bại các kế hoạch chiến dịch tấn công của chúng.
Nhìn
chung, Zelenskyy sẽ còn chứng minh cho chúng ta thấy ông ta có nhiều khôn khéo
nữa. Nhưng có một tình thế đã rất rõ: bị khủng bố liên tục bằng tên lửa, gần
như hàng ngày… như sự thử thách đối với nhân dân Ukraine, một quá trình lên đến
đỉnh điểm của sự thử thách, nhưng có một khẳng định chắc chắn rằng: ai chứ nhân
dân Ukraine hiểu rất rõ giờ phút gian nguy cả trăm cái xe tăng Ng@ áp sát thủ
đô Kyiv đáng sợ như thế nào, những trận “mưa tên lửa” cả trăm chiếc bắn vào
thành phố đáng sợ như thế nào… và bây giờ cái sự “gặm nhấm đất” của Ng@ phải đổi
cả nghìn nhân mạng một ngày, bản chất của cái “chiến thắng” đó là như thế nào…
Hơn
ai hết, nhân dân Ukraine hiểu là Zelenskyy và Syrskyi, và cả các quân nhân khác
đang hoạt động ngày đêm, lao tâm khổ tứ để chấm dứt nỗi đau khổ của họ càng sớm
càng tốt, càng chắc chắn càng tốt.
Vì
vậy, tôi nhìn chiến dịch tấn công của Ng@ một cách thực sự tích cực. Như một
người bạn vừa nói với tôi ban chiều: có những cơ hội, nếu bỏ qua nó thì chiến
tranh sẽ diễn ra hàng chục năm nữa. Hãy tin là người Ukraine, hơn ai hết muốn
chấm dứt chiến tranh càng sớm, càng tốt. Nhưng “đất cho Putler” – thì KHÔNG CÓ
ĐÂU!
Một
tin nữa, nếu nó thành sự thật sẽ tốt: thằng Rubio nói xa gần về việc Mỹ rút khỏi
tiến trình nhảm nhí của Trump đối với chiến tranh ở Ukraine. Tốt quá! Tốt nhất
là rút rồi bán vũ khí. Tốt nhì là rút đi, rồi không làm gì cả. Miễn là ông đừng
cản trở kiểu ngu xuẩn như thời gian vừa rồi.
No comments:
Post a Comment