Thursday, September 2, 2021

"SIẾT" TỪ THIỆN - MỘT QUY ĐỊNH THẤT NHÂN TÂM! (Nguyễn Tập)

 


 

NỘI DUNG :

 

"SIẾT" TỪ THIỆN - MỘT QUY ĐỊNH THẤT NHÂN TÂM!   

Nguyễn Tập

.

TRONG CÁI RỦI ĐÃ ĐÁNH MẤT CÁI MAY 

Hà Huy Sơn

.

AI TRONG SỐ CÁC LÃNH ĐẠO NÀY CẦN PHẢI CÁCH CHỨC NGAY, THƯA THỦ TƯỚNG?   

Lưu Trọng Văn

.

DÂN CẦN THỦ TƯỚNG NỔI GIẬN!   

Lê Quý Hiền

.

==.===========================================

.

.

"SIẾT" TỪ THIỆN - MỘT QUY ĐỊNH THẤT NHÂN TÂM!   

Nguyễn Tập  

26/08/2021  lúc 21:22 

https://www.facebook.com/taptuoitre/posts/10222839751995128

 

Sau bốn, năm ngày sốt ruột tìm đủ mọi cách để có giấy phép đi đường trong hai tuần “ai ở đâu ở yên đó”, tối ngày 26.8, các tổ chức thiện nguyện cung cấp suất ăn và bình oxy bị dội một gáo nước lạnh khi thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM tuyên bố: “không cấp giấy đi đường cho các tổ chức thiện nguyện tự phát”.

 

*

. Theo ông Hà, “các tổ chức này chỉ mang tính nhỏ lẻ...”

 

Điều này liên quan đến sinh mạng con người, ông Phó trưởng phòng Tham mưu, Công An TP.HCM cần ghi nhận, nhận thức cho đúng thực tế trong tham mưu chính sách, để các quy định chống dịch của thành phố không trở nên thiển cận, máy móc và thất nhân tâm.

 

ĐÓ LÀ CHỐI BỎ THỰC TẾ NẾU CHO RẰNG CÁC NHÓM TỪ THIỆN TỰ PHÁT -TẤM LÒNG KHỔNG LỒ CỦA DÂN SÀI GÒN - LÀ "NHỎ LẺ".

 

Có thể dẫn chứng ra đây bốn trong số hàng nghìn “hoạt động thiện nguyện mang tính nhỏ lẻ” thời gian qua đã làm được:

 

- Nhóm Oxy cho sự sống của bác sĩ Xuân Sơn Võ đã cung cấp oxy cho mấy trăm người bệnh.

 

- Trạm Oxi cộng đồng Sài Gòn đã hỗ trợ hơn 1.500 ca cấp cứu khẩn. (Chưa tính hỗ trợ BV dã chiến, trạm y tế, UBND phường)

 

- Nhóm Giang Kim Cúc và các Cộng Sự với “Quỹ từ thiện mai táng 0 đồng” hỗ trợ, vận chuyển, mai táng miễn phí bà con có hoàn cảnh khó khăn không may mất vì Covid.

 

- Hàng trăm bếp ăn, tổ chức từ thiện tại SG cung cấp hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn suất ăn/ngày cùng hàng ngàn tấn lương thực cho bà con nghèo...

 

Nhiều ý tưởng, mô hình hoạt động khẩn cấp cứu trợ cộng đồng khác, mời ông Hà vui lòng đọc thêm trên các báo chính thống thời gian qua. Tôi không cần phải liệt kê thêm.

 

Hỗ trợ chống cái đói và cái chết như vậy vẫn gọi là nhỏ lẻ? Theo ông Phó trưởng phòng Tham mưu, thế nào thì mới “đủ quy mô” để được các ông chuẩn thuận cho việc cứu trợ trong lúc các chương trình an sinh chính thức của Nhà nước đang lúng túng, nhỏ giọt và quá nhiều bất cập?

 

*

. Ông Hà còn cho rằng: “Nhóm đối tượng này nên tập trung lại theo tổ chức hoặc chuyển về tổ công tác đặc biệt để đưa về các nơi có nhu cầu”.

 

Không rõ “tập trung lại theo tổ chức” là tập trung thế nào? Tổ chức nào? Điều kiện để “tập trung lại theo tổ chức” là gì? Trong bao lâu có thể thực hiện được trong tình trạng thủ tục rườm rà chuyền bóng trách nhiệm như hiện nay?...

 

“Chuyển về tổ công tác đặc biệt”: Hiện tại có bao nhiêu tổ công tác đặc biệt tại TP, năng lực điều phối, vận chuyển được đến các nơi có nhu cầu thế nào? Chỉ biết một sự thật, dù đã có bộ đội chung tay với địa phương, nhưng theo Sở Công thương, tỉ lệ chốt đơn mua hàng qua siêu thị ở TP.HCM ngày 24-8 là ... 70.337. Cả TP.HCM có khoảng gần 3,5 triệu hộ và phòng trọ...Tính ra, tỉ lệ chốt đơn chỉ được... 2%.

 

*

. Ông Hà cho biết, không cần giấy đi đường đối với những trường hợp vận chuyển oxy, thuốc men có giấy tờ kinh doanh, giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng vận chuyển hỗ trợ đội ngũ phòng chống dịch…

Tức là nếu một người trở bệnh nặng, cần bình oxy gấp thì người nhà của bệnh nhân đó phải chạy đến các tổ chức thiện nguyện cung cấp oxy để… làm hợp đồng trước rồi mới tính tiếp?. Nhưng vậy cũng không được, vì các tổ chức thiện nguyện cung cấp oxy làm gì có giấy phép kinh doanh… oxy (!?). Với tình hình khan hiếm bình oxy như hiện tại, thì người bệnh chỉ có… nhịn thở!

 

*

. Ông Hà cho rằng: “Nếu di chuyển sẽ vừa gây nguy hiểm cho người làm thiện nguyện mà cũng nguy hiểm cho người nhận. Như vậy sẽ mất kiểm soát và không đảm bảo nguyên tắc giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó”.

 

Thưa ông, nếu sợ nguy hiểm, thay vì cấm, tại sao không quy định thành viên của các tổ chức thiện nguyện này phải trang bị bảo hộ đầy đủ như các nhân viên y tế. Ai vi phạm an toàn, có thể xử phạt. (Thật ra, các ông không quy định thì các tổ chức này cũng tự giác trang bị, giữ gìn rồi. Ai cũng biết lo cho mạng sống của mình mà, đâu cần ông và ngành công an phải giành quyền lo thay trong trường hợp này!).

 

                                                  ***

 

“QUẢN KHÔNG ĐƯỢC THÌ CẤM”: ĐÓ LÀ HẠ SÁCH TRONG ĐIỀU HÀNH XÃ HỘI!

 

Hãy nhìn vào thực tế, tình hình đã nghiêm trọng đến nỗi chính quyền phải huy động đến quân đội để chống dịch.

 

Tại sao không để dân cùng chung vai gánh vác?

 

Tại sao các ông chặn đứng sự tương thân tương ái trong cộng đồng và lo sợ trước lòng tốt con người???

 

 

94 BÌNH LUẬN  

.

==============================================

.

.

TRONG CÁI RỦI ĐÃ ĐÁNH MẤT CÁI MAY 

Hà Huy Sơn

30/08/2021  lúc 06:08 

https://www.facebook.com/huyson.ha.3/posts/2552501294895546

 

Đại dịch Covid-19 đã gây ra cho người dân và đất nước Việt Nam những tại họa chưa từng gặp phải, đây là cái rủi.

 

Nhân cơ hội này, Đảng và Nhà nước nên lấy lại lòng tin của người dân trong phòng chống dịch bệnh. Đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức hãy chứng tỏ sự trung thực; biết lắng nghe người dân. Sau gần 02 năm chống dịch, có không ít những chủ trương biện pháp sai lầm, có thể do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng chưa thấy một lần lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhận lỗi và xin lỗi nhân dân trừ Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

 

Thái độ chủ quan, kiêu ngạo không phải không có. Nhiều hoạt động hội họp, lễ lạc được tổ chức với quy mô quá mức cần thiết, tốn kém tiền của của nhân dân đáng lẽ để dành cho phòng chống dịch đã diễn ra.

 

Trong dịch bệnh là lúc thể hiện sự minh bạch, công bằng, xây dựng tinh thần đoàn kết trong xã hội nhưng thực tế đã không đạt được như mong muốn của người dân.

 

Kết quả cuối cùng vẫn là người dân phải gánh chịu hậu quả và chịu trách nhiệm.

 

.

11 BÌNH LUẬN  

.

=================================================

.

.

AI TRONG SỐ CÁC LÃNH ĐẠO NÀY CẦN PHẢI CÁCH CHỨC NGAY, THƯA THỦ TƯỚNG?   

Lưu Trọng Văn

.

31/08/2021   lúc 22:17 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3039976676327549&id=100009457401127

 

Chiều 31-8, Thủ tướng đã đến kiểm tra thực tế tình hình và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân- nơi "nóng" nhất Hà Nội về dịch COVID-19- với hơn 300 người bị nhiễm.)

 

Tại đây Thủ tướng chứng kiến không có ai là người chỉ huy cao nhất trong phòng, chống dịch, không có ai trực chiến. Phường đã có Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, song lại không có quy chế làm việc.

 

Có nghĩa là trận địa nóng dịch Thanh Xuân Trung không có chỉ huy không có cả người trực chiến, không có cả quy chế, phương án tác chiến.

 

Người Dân không chấp nhận thái độ của Thủ tướng nếu chỉ nói;

"Đây là những vấn đề thành phố cần khắc phục ngay. "

 

Người Dân cần sự nổi giận của Thủ tướng và với tư cách Tổng tư lệnh Chống dịch, Thủ tướng ra lệnh cách chức ngay những ai để tình trạng nghiêm trọng và vô trách nhiệm trên.

 

Gã xin đưa danh sách những lãnh đạo chủ chốt của quận Thanh Xuân và phường Thanh Xuân Trung xin Thủ tướng chọn kẻ nào cần trảm để quân lệnh chống đại dịch được nghiêm.

 

Và đó cũng là đòi hỏi của Nhân Dân đối với Thủ tướng lúc dầu sôi lửa bỏng này, thưa Thủ tướng.

 

Bí thư quận uỷ Nguyễn Việt Hà.

 

Chủ tịch quận Võ Đăng Dũng.

 

Bí thư phường Võ Xuân Hà.

 

Chủ tịch phường Nguyễn Hữu Thọ.

 

.

148 BÌNH LUẬN   

.

====================================================

.

DÂN CẦN THỦ TƯỚNG NỔI GIẬN!   

Lê Quý Hiền  

01/09/2021  lúc 00:47 

https://www.facebook.com/hien.lequy.9/posts/2972368863035199

 

Chuyện Thủ tướng bất ngờ đến tâm dịch ở HN là phường Thanh xuân trung, hôm qua nhà cháu nói rồi , Mạng XH cũng ngập tràn tin này, không nói thêm

 

Hôm qua nhà cháu chỉ hoan hô Thủ tướng chứ chưa hoan nghênh là vì...không thấy Thủ tướng nổi giận.

 

Có phải Biển Đông và anh hàng xóm côn đồ đâu mà phải bình tĩnh, khéo léo xử lý. Đây là "người trong nhà" bố láo thì phải trảm LĐ PHƯỜNG VÀ QUẬN ngay trong phút mốt làm gương .

 

Thủ tướng không phải là nhà báo hay người dân đi để phát hiện mà quan trọng hơn là xử lý.. Xưa Nhiếp chính Ỷ lan đi vi hành còn lột mũ quan ngay tại trận tức thì nữa là, huống hồ "Tể tướng" đang cầm quân đánh giặc lúc này

 

Nhà cháu rất cảm tình với TT từ hôm ở BD, ĐN bảo dân alo tới đt nơi trực.. Càng ngưỡng mộ tinh thần THẬT của ông.

 

Đã rõ LĐ Phường , Quận Thanh xuân là những ông bà QUAN GIẢ dù có QĐ bổ nhiệm ( giống như khối ông bà có bằng cấp thật nhưng trình độ giả). Loại này còn để làm gì !

 

Vâng, thưa Thủ tướng, một đám cháy thôi có những người lao vào đám cháy, đó là những người lính cứu hỏa. Nhưng người có biên chế chạy ra khỏi đám cháy thì chính họ đã tự tước bỏ danh hiệu người lính cứu hỏa vinh quang của mình rồi. Còn đây là chống dịch như chống giặc ! QUY TRÌNH lúc này là trảm ngay chỉ huy khi có giặc lại rúc vào một xó !

 

Sự phẫn nộ của ông cần biết chừng nào cho Dân !

 

52 BÌNH LUẬN  





No comments: