Tuesday, July 27, 2021

TÍN ĐỒ CUỒNG NGHE LỜI GIÁO CHỦ TỰ SÁT TẬP THỂ là CÓ THẬT (Phạm Thanh Giao)

 


TÍN ĐỒ CUỒNG NGHE LỜI GIÁO CHỦ TỰ SÁT TẬP THỂ là CÓ THẬT 

Phạm Thanh Giao

08:15  27/07/2021    

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/6431822810165034

 

Đầu thập niên 1970s ở Hoa Kỳ, Jim Jones, một nhà truyền đạo người da trắng thành lập ra một giáo phái mới, lấy tên the People Temple. Chỉ trong vài năm, ông ta đã thu nhận được hàng ngàn “tín đồ và đệ tử”. Đến năm 1977, ông ta mắc phải bệnh hoảng loạn tư tưởng nặng nề, cho rằng chính phủ Hoa Kỳ thời đó, đang tìm cách tiêu diệt ông ta và tôn giáo của mình, ông ta kêu gọi tín đồ bán tất cả tài sản đang có, rồi khăn gói đem cả gia đình theo ông ta sang một vùng hoang dã lập nghiệp có tên Jonestown ở miền Đông của nước Venezuela.

 

Qua tháng 11 năm 1978, chính quyền thời đó, tổng thống Jimmy Carter lo lắng cho cuộc sống của hơn 900 người điên cuồng nghe theo Jim Jones dọn sang đây ở, nên đã cử ông dân biểu Leo Ryan của California sang Jonestown thăm viếng và xem xét sự tình cùng với 4 người tùy tùng. Khi vừa đáp xuống một phi đạo nhỏ ở đây, ông Leo Ryan và cả 4 người trong đoàn tùy tùng bị tín đồ của Jim Jones phục kích sát hại ngay tại chỗ.

 

Jim Jones trở nên điên loạn hơn ngay sau đó, ông ta ra lệnh cho những tín đồ của mình ở Jonestown cùng nhau tự tử bằng cách uống độc chất kịch độc cyanide pha với một thứ nước trái cây. Những tín đồ trung thành của ông ta biết rõ đó là thuốc độc và đây là một cuộc tự sát tập thể nhưng họ vẫn cúi đầu tuân phục. Cha mẹ cho con cái mình uống trước, rồi họ uống sau. Chỉ trong vài phút, hơn 900 người thiệt mạng. Chỉ có duy nhất 2 người sống sót, một cô bé da đen, không biết vì lý do gì khiến cô ta trốn dưới gầm giường và vì vội vã, người ta không tìm thấy, người kia là một bà lão 79 tuổi, vì bệnh điếc nặng nên không nghe loa phóng thanh kêu gọi, bà ngủ mê trong lúc mọi người chung quanh chết la liệt.

 

Đây là một cuộc tự sát tập thể lớn nhất trong lịch sử vì những người Cuồng Đạo, mê muội, nghe theo những lời “dạy dỗ” điên rồ bất chấp lý lẽ. Trong số hơn 900 “nạn nhân” của vụ tự sát này, có tới 302 trẻ em dưới 17 tuổi, những “nạn nhân” không có quyền tự chọn sống chết hoặc phản kháng. Chúng bị lừa gạt hoặc bị ép uống thuốc độc chết.

 

                                                    *****

 

Gần 40 năm sau, một người da trắng khác, thành lập ra một tôn giáo mới ở Hoa Kỳ, Đạo Trump. Trước đó, ông ta chưa hề làm bất cứ thứ gì có liên quan đến tôn giáo, và cái đạo mới mà ông ta thành lập, cũng chẳng có dính dáng hay liên quan gì đến bất kỳ loại tôn giáo nào. Ông ta chẳng những đã không hề dạy tín đồ của mình sống sao cho tử tế nhưng lại dạy toàn những "tín điều manh động, sắt máu và bạo lực". Tín đồ của ông ta, sẵn sàng xử dụng mọi thứ bạo động, giết chóc để giáo chủ của họ đạt được nguyện vọng. Trên thực tế, thời gian qua đã chứng minh điều này. Tín đồ của Đạo Trump là những thành phần bạo động nhất ở nước Mỹ.

 

Chỉ trong vòng vài năm, con số “tín đồ” mà ông ta chiêu dụ được, lên đến hàng triệu, hơn 74 triệu người mới đúng. Họ nghe và tin vào lời của ông ta phán ra hơn cả các tín điều ở các thứ đạo mà họ đã theo trước đây. Ông này cũng bị chứng bệnh hoảng loạn thần kinh không thua gì ông Jim Jones thời đó.

 

Trong trận đại dịch COVID-19 vào năm 2020, ông ta mạnh dạn tuyên bố, coronavirus chỉ là sản phẩm tưởng tượng của đối thủ bày ra để hãm hại ông ta và không cần phải tin vào khoa học, khi họ cho rằng coronavirus có khả năng giết người rất cao. Ông ta tuyên bố, tự nó sẽ biến mất vào mùa Hè. Chẳng cần đeo khẩu trang vì đó chỉ là cách mà phe đối nghịch hù dọa tín đồ của ông ta. Cho dù có bị nhiễm virus, thì chỉ cần chích những loại thuốc diệt trùng tẩy rửa có sẵn trong nhà là hết bệnh. Không ít tín đồ của ông ta đã răm rắp tin như thế và có người đã làm theo để âm thầm đi vào cõi chết.

 

Không tin vào khả năng giết người của COVID-19, hàng chục ngàn người tụ họp để nghe ông ta rao giảng ở những cuộc vận động trong suốt cả năm 2020. Họ không đeo khẩu trang, không cách ly, tụ họp hàng ngàn người ở cái thời điểm mà COVID-19 giết người hàng loạt. Không có con số thống kê nhưng chắc chắn không thể là chỉ 900 sinh mạng, mà phải có tới hàng ngàn, hàng chục ngàn tín đồ của ông ta trở thành “nạn nhân” trong số hơn 400 ngàn người mất mạng vì COVID-19 trước khi ông ta thất cử. Những “nạn nhân” này, cũng như cha mẹ của các em ở Jonestown thời đó, đã mang COVID-19 về cho con cháu họ, cho cha mẹ, cho ông bà, cho người thân của họ và những nạn nhân này đã chết trong đau đớn, trong tức tưởi. Con số này là bao nhiêu? Không ai biết … nhưng KHÔNG THỂ chỉ là vài trăm người như ở Jonestown với đạo the People Temple của Jim Jones.

 

Hơn 1 năm sau, ông ta vẫn tiếp tục đi giảng Đạo Trump và ở ngay giữa đỉnh điểm của đại dịch đang bùng phát trở lại, mạnh mẽ và dã man hơn bao giờ. Ông ta vẫn rao truyền chân lý “Không Khẩu Trang”, “Xóa Lock Down” và nhất là “Không Cần Chích Ngừa”.

 

Hôm qua, trong một cuộc “giảng đạo” ở tiểu bang Arizona, có hàng ngàn tín đồ trung thành của ông ta tụ họp trong niềm xác tín tuyệt đối để nghe những tín điều ông ta rao giảng, KHÔNG KHẨU TRANG, KHÔNG GIỮ KHOẢNG CÁCH, KHÔNG CHÍCH NGỪA. Họ hoan hỉ, cười vui, la hét, mặc dù họ tụ tập ở trong một khuôn viên trong nhà rất chật hẹp, giữa cái thời điểm đại dịch đang bùng phát mạnh mẽ, ở giữa cái đỉnh điểm mà tỷ số người đã chích ngừa ở đây là một tiểu bang, trong số những tiểu bang có nhiều tín đồ của ông Trump, với tỷ lệ chích ngừa thấp nhất ở Mỹ, chỉ 36% dân số đã chích ngừa đủ 2 liều. Số còn lại, đã thề trung thành và sẵn sàng chết cho giáo chủ của họ, trong niềm tin tưởng tuyệt đối.

 

HỌ TỰ NGUYỆN UỐNG THUỐC ĐỘC KHÔNG CẦN PHẢI XÚI GIỤC hay PHA VỚI NƯỚC TRÁI CÂY.

 

Lẽ dĩ nhiên cái chết của họ không đến trong vài phút nhưng sẽ là trong nhiều ngày đau đớn và nhất là con cái, cha mẹ, ông bà và người thân của họ, cũng sẽ trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ, chưa kể đến các bác sĩ, y tá và những người phục dịch họ chẳng may bị lây nhiễm.

 

Jim Jones đã tự sát ngay sau khi hơn 900 tín đồ của ông ta lăn ra chết la liệt, Giáo Chủ của Đạo Trump vẫn còn đang trong thời kỳ sung mãn, đỉnh điểm trong công cuộc truyền đạo của ông ta.

 

Ngày đó đến, liệu chúng ta có còn sống để nhìn thấy?

.

Hình :

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=6431935613487087&set=pcb.6431822810165034

Trong nhà, không phất được Cờ Vàng, các tín đồ người Việt trung kiên, mang chiếc Nón Lá ra làm biểu tượng cho lòng trung thành của họ

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=6431936580153657&set=pcb.6431822810165034

Tín đồ của đạo Jim Jones

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=6431937356820246&set=pcb.6431822810165034

Tín đồ của đạo Trump

 

28 BÌNH LUẬN  

 

*

Giao Thanh Pham

Video clip này cho ta thấy rõ sự điên cuồng của các tín đồ Đạo Trump. Trong video, một số tín đồ người Việt, vì không thể phất cờ vàng ở đây, đã đội chiếc nón lá tượng trưng cho người dân Việt, với hàng chữ Vietnamese for Trump ... Một sự điên rồ đến nhục nhã cho con cháu chúng ta sau này ... Đừng hỏi tại sao chúng không muốn nhận mình là người Mỹ gốc Việt ... 

https://www.youtube.com/watch?v=kMFOpMOMshE

YOUTUBE.COM

'Dangerous and stupid': ER physician on packed, maskless Trump event

'Dangerous and stupid': ER physician on packed, maskless Trump event

 

*

Tam Chanh Nguyen

https://youtube.com/watch?v=VWqACvTknls&feature=share

YOUTUBE.COM

The Jonestown Massacre: Paradise Lost (Cult Documentary) | Real Stories

The Jonestown Massacre: Paradise Lost (Cult Documentary) | Real Stories

 

 

 

 


No comments: