Thursday, January 15, 2026

CHIẾN DỊCH MÁU LẠNH CỦA ICE CÒN 'CHƯA ĐỦ XA' (Trúc Phương / Người Việt)

 



 

Chiến dịch máu lạnh của ICE còn ‘chưa đủ xa’

Trúc Phương/Người Việt

January 14, 2026 : 9:21 PM

 https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/chien-dich-mau-lanh-cua-ice-con-chua-du-xa/

 

Dưới danh nghĩa bảo vệ “văn hóa và an ninh quốc gia,” chính quyền Tổng Thống Trump đã biến lực lượng thực thi pháp luật về di trú (ICE) thành một cỗ máy quân sự hóa đáng sợ. Những cái chết thương tâm, những cuộc vây ráp của nhân viên công lực đeo mặt nạ, và sự xói mòn các giá trị dân chủ đang đẩy nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo và pháp lý chưa từng có.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/Canh-Sat-ICE-1920x1280.jpg

Nhân viên ICE bắt giữ người ở Minneapolis, Minnesota, hôm 13 Tháng Giêng, 2026. (Hình minh họa: Octavio Jones/AFP via Getty Images)

 

“Hoàng đế cởi truồng”

 

“Đây là một hành động khủng bố nội địa” (“It was an act of domestic terrorism”) – Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa (DHS) Kristi Noem khẳng định “lý do chính đáng” trong vụ nhân viên ICE Jonathan Ross bắn chết Renee Nicole Good, một bà mẹ 37 tuổi có ba con. Bà trùm DHS nói thêm, “Vụ việc chỉ cho thấy những cuộc tấn công mà ICE và lực lượng thực thi pháp luật của chúng ta phải chịu đựng mỗi ngày là kinh khủng như thế nào.”

 

Trong cùng cuộc họp báo, Noem nhấn mạnh, “bất cứ ai là công dân của đất nước này hoặc đang cư trú hợp pháp tại đây đều không có gì phải sợ.” Tuy nhiên, nước Mỹ đang sống với những ngày hoảng sợ bao trùm và nỗi sợ ngày càng lớn dần…

 

Những gì xảy ra sau khi Renee Nicole Good bị giết là điển hình của câu chuyện “hoàng đế cởi truồng” – một ám chỉ quen thuộc hàm ý một sự thật hiển nhiên mà người ta cố tình làm ngơ để thừa nhận, như thể có mắt không tròng, dù điều đó trái với lương tâm. Trong trường hợp này, loạt video cho thấy Renee Nicole Good hoàn toàn ôn hòa và không ai có thể biện minh bất kỳ lý do gì để giết cô bằng ba phát súng máu lạnh. Vậy nhưng Kristi Noem, Tổng Thống Trump, đặc biệt Phó Tổng Thống JD Vance, lại nói rằng Renee Nicole Good là một “kẻ đáng chết.”

 

Ngày 3 Tháng Giêng, bốn ngày trước vụ giết Renee Nicole Good, DHS đăng thông cáo báo chí: “ICE tăng nhân lực kỷ lục với 120%, nhờ chiến dịch tuyển dụng thu hút 12,000 sĩ quan và đặc vụ.”

 

Thông cáo viết thêm: “Sau khi nhận được hơn 220,000 (sic) đơn xin gia nhập ICE từ những người Mỹ yêu nước, ICE đã vượt xa mục tiêu tuyển dụng ban đầu là 10,000 nhân viên và sĩ quan mới trong một năm. Trên thực tế, chúng tôi đã tăng gấp đôi số sĩ quan và đặc vụ từ 10,000 lên 22,000. Với những người yêu nước mới này có mặt trong đội ngũ, chúng tôi có thể hoàn thành điều mà nhiều người cho là bất khả thi, nhằm có thể thực hiện lời hứa của Tổng Thống Trump về việc làm cho nước Mỹ an toàn trở lại.”

 

Tháng Tám, 2025, trên X (Twitter), DHS đăng thông cáo tuyển quân, với “tiêu chuẩn” vắn tắt: “Phục vụ đất nước! Bảo vệ văn hóa của bạn! Không cần bằng đại học!” (“Serve your country! Defend your culture! No undergraduate degree required!”).

 

Cuối năm 2025, ICE cho biết họ tiếp tục khởi động chiến dịch tuyển quân mới với ngân sách $100 triệu, gọi là “chiến lược tuyển mộ thời chiến” (“wartime recruitment strategy”), kêu gọi sự tham gia của những người vai u thịt bắp từng dự các trận đấu máu me tàn bạo thuộc UFC (Ultimate Fighting Championship); những người thường nghe “podcast yêu nước;” hoặc “thể hiện sự quan tâm đến súng và thiết bị chiến thuật” (“In ICE’s Own Words, It’s ‘Wartime’ in America”/The New Republic).

 

Gần như không được huấn luyện qua các khóa về đạo đức, những tân nhân viên “tiêu diệt khủng bố nội địa” lập tức được cấp huy hiệu, mặt nạ, thiết bị chống bạo động và súng lục bán tự động SIG Sauer P320 (hoặc Glock 19) – như thể người nào đó giờ đây đều có thể bất thình lình bị “ăn kẹo chì” vì họ là “kẻ thù nguy hiểm” của quốc gia.

 

Mức độ bạo lực ngày càng tăng. Trong đợt “ra quân” tại Chicago, một nạn nhân đã bị giết một cách oan uổng. Ngày 12 Tháng Chín, sau khi chở con đến trường, Silverio Villegas-Gonzalez 38 tuổi bị hai nhân viên ICE chặn đường. Hoảng sợ, Villegas-Gonzalez lùi xe. Chạy bộ rượt theo, một nhân viên ICE nổ súng. Bị trúng đạn, Villegas-Gonzalez lạc tay lái đâm vào một xe tải. Một giờ sau, Villegas-Gonzalez được thông báo tử vong. Tương tự vụ Renee Nicole Good, DHS nói rằng Villegas-Gonzalez đã ngoan cố “phóng xe đâm vào nhân viên công lực.” Tương tự vụ Renee Nicole Good, loạt video cho thấy đó cũng là một vụ… “hoàng đế cởi truồng.”

 

Villegas-Gonzalez chưa từng dính tiền án tiền sự gì. Trong hơn tám năm, nạn nhân chỉ bị phạt những lỗi giao thông nhỏ chẳng hạn đèn sau bị bể hoặc lái xe không có bảo hiểm. Lỗi vi phạm “nghiêm trọng” nhất của nạn nhân là lái xe vượt quá tốc độ cho phép 30 dặm/giờ. Trong khi đó, trong thông cáo báo chí, DHS nói rằng Villegas-Gonzalez là “một tội phạm nhập cư bất hợp pháp với tiền sử lái xe liều lĩnh.”

 

Hình ảnh gây ám ảnh nhất với người Mỹ hiện nay là những đặc vụ không rõ danh tính, đeo mặt nạ trượt tuyết hoặc mặt nạ phim kinh dị, bước ra từ những chiếc xe không biển số và vồ bắt bất kỳ ai “đáng ngờ.” Mạng xã hội có vô số video cho thấy hàng loạt cảnh rợn tóc gáy trong chiến dịch “khủng bố nội địa” của ICE.

 

Họ chĩa súng vào người biểu tình không vũ trang, khống chế trẻ em và người già một cách không cần thiết, phong tỏa các tuyến phố và giao lộ. Họ sử dụng hơi cay bừa bãi. Trong một số vụ, khói hơi cay phủ kín cả một khu vực trường học đến mức Sở Cảnh Sát Chicago phải cảnh báo về “những đám mây kích ứng hóa chất.”

 

Họ không ngại dùng vũ lực “lôi đầu” (nghĩa đen) người dân ra khỏi xe, đè bẹp xuống đất, bẻ ngược tay để còng. ICE cũng sử dụng Kỹ Thuật Vô Hiệu Hóa Chính Xác (Precision Immobilization Technique – PIT) để chặn các phương tiện bỏ chạy. PIT là kỹ thuật tông mạnh vào đuôi chiếc xe đang bỏ chạy, khiến xe bị truy đuổi mất lái, xoay ngang hoặc quay vòng. PIT có thể gây thương tích nặng, thậm chí tử vong. Nhiều tiểu bang chỉ cho phép dùng PIT trong tình huống đặc biệt nghiêm trọng (nghi phạm có hành vi cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng người khác).

 

Chiến dịch máu lạnh của ICE là “chưa đủ xa”

 

Điều đáng sợ nhất là ICE được bật đèn xanh cho bạo lực tàn bạo trong khi được miễn trừ khỏi các cáo buộc, kể cả khi họ giết người. Một trong những đặc điểm của chế độ độc tài là lực lượng thi hành công vụ đứng trên pháp luật. Điều này đang trở thành hiện thực tại Mỹ.

Các luật sư chính phủ ngày càng lợi dụng nguyên tắc “suy đoán hành vi công vụ là đúng pháp luật” (presumption of regularity) để đưa ra những thông tin sai sự thật trước tòa (“presumption of regularity” giả định rằng các cơ quan nhà nước và viên chức công quyền đã hành xử đúng luật, cho đến khi có bằng chứng ngược lại). Trang Just Security đã ghi nhận hơn 60 trường hợp tòa án liên bang phán quyết rằng các luật sư của Bộ Tư Pháp đã xuyên tạc sự thật hoặc bóp mép luật pháp kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai.

 

Kể từ Tháng Hai, 2025, Bộ Tư Pháp đã sa thải ít nhất 98 thẩm phán di trú (chiếm khoảng 1/7 số thẩm phán). Lý do sa thải thường không rõ ràng, nhưng nhiều thẩm phán bị “tống đi” là những người bị đánh giá là “dễ dãi” trong chuẩn y hồ sơ tỵ nạn, từng làm những công việc liên quan bảo vệ di dân (immigrant defense) hoặc được bổ nhiệm dưới thời Biden.

Điều đáng nói là chính quyền Trump lại đưa vào hệ thống những người thay thế không đủ trình độ chuyên môn, chỉ cần làm việc theo “tinh thần chỉ đạo” của Trump.

 

Giờ đây, gần như bất kỳ luật sư nào cũng có thể làm thẩm phán tạm thời (temporary immigration judges), không cần kinh nghiệm 10 năm về luật di trú như trước đây. Ngoài ra, chính quyền Trump cũng bổ nhiệm luật sư trong quân đội (Judge Advocate General – JAG) làm thẩm phán tạm thời.

 

Tính đến nay, Bộ Quốc Phòng đã phê duyệt 600 luật sư JAG để giúp “xử lý” các hồ sơ xin tỵ nạn. Gần như chẳng biết gì về luật di trú, họ được “đào tạo” cực nhanh (thường là hai tuần) trước khi làm việc. Đến cuối năm 2025, có khoảng 25-30 luật sư JAG đã bắt đầu làm việc. Người ta gọi họ là “deportation judges” bởi “nhiệm vụ” của họ là… bác đơn xin tỵ nạn và ra phán quyết trục xuất.

 

Ngày 2 Tháng Mười Một, 2025, trong chương trình phỏng vấn 60 Minutes (CBS News), khi được ký giả Norah O’Donnell đặt câu hỏi: “Người dân Mỹ xem những video cảnh ICE khống chế một bà mẹ trẻ, sử dụng hơi cay trong một khu dân cư ở Chicago và đập vỡ cửa kính xe hơi. Phải chăng vài cuộc bố ráp như thế đã đi quá xa?”

 

“Không hề” – Trump trả lời – “Tôi nghĩ chẳng có gì quá xa cả vì chúng ta đã bị kìm hãm bởi đám thẩm phán, bởi một đám thẩm phán cánh tả được Biden và Obama bổ nhiệm.” Norah O’Donnell hỏi tiếp, rằng ông có đồng ý với cách tiếp cận mạnh tay không, ông tổng thống trả lời rằng, những kẻ bị bắt toàn là “bọn giết người” và “lũ tội phạm.”

 

Tính đến thượng tuần Tháng Giêng, 2026, Tòa Bạch Ốc cho biết 2.5 triệu người sống bất hợp pháp đã bị trục xuất hoặc “tự nguyện” rời khỏi nước Mỹ. Tuy nhiên, như đã biết, theo Transactional Records Access Clearinghouse, gần 70% trong khoảng 60,000 người bị bắt và bị tống vào các trại giam liên quan vấn đề nhập cư, tính đến Tháng Mười Một, đều là những nạn nhân không hề có tiền án tiền sự.

 

Năm 2026 có thể là năm thảm khốc hơn nữa về chiến dịch bắt và giết “bọn khủng bố nội địa.” Phát biểu trên Fox News ngày 7 Tháng Giêng, Phó Tổng Thống JD Vance nói rằng ICE sẽ “gõ cửa từng nhà” (“door to door”) để rà soát người nhập cư.

 

Tháng Mười Một, 2025, chính quyền liên bang cho biết họ có kế hoạch thuê hàng nghìn “người truy tìm địa chỉ” (“skip tracers”) để xác minh trực tuyến lẫn thực địa nhằm mò ra địa chỉ nhà và nơi làm việc của tối đa 1.5 triệu người đang sống ở Mỹ.

 

Theo dữ liệu hợp đồng liên bang, các nhà thầu sẽ được giao từng đợt – mỗi lần 50,000 tên – để “skip tracers” tìm kiếm và cung cấp hình ảnh nhà ở và nơi làm việc của các đối tượng có tên trong “bảng phong thần.” Họ thậm chí có quyền thu thập hóa đơn điện nước, hồ sơ tòa án và thông tin xác minh việc làm (“Immigration enforcement ramp-up has only just begun, VP Vance promises”/USA Today).

 

Để nước Mỹ “an toàn trở lại,” sẽ còn có những công dân bình thường như Renee Nicole Good hoặc Silverio Villegas-Gonzalez bất ngờ trở thành “kẻ đáng chết,” và người Mỹ sẽ mục kích nhiều hơn những vụ “hoàng đế cởi truồng.” [kn]

 

 

 


No comments: