Sunday, September 8, 2024

SIÊU BÃO YAGI : 14 NGƯỜI CHẾT và 176 NGƯỜI BỊ THƯƠNG, 3.279 NGÔI NHÀ HƯ HỎNG (BBC News Tiếng Việt)

 



Siêu bão Yagi: 14 người chết và 176 người bị thương, 3.279 ngôi nhà hư hỏng

BBC News Tiếng Việt

7 tháng 9 năm 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp8n4vy4pvmo

 

Thông tin cập nhật vào trưa 8/9 cho thấy có ít nhất 14 người chết và 176 người bị thương liên quan tới siêu bão Yagi (tức bão số 3).

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/f064/live/cb668950-6da9-11ef-b970-9f202720b57a.jpg.webp

Người dân dọn dẹp đường phố sau bão tại Hải Phòng

 

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi đổ bộ vào miền Bắc, bão Yagi đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

 

Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam) cho biết, tính đến sáng 8/9, số người chết thống kê được đã lên tới 14, bao gồm:

 

Quảng Ninh: 4 người;

Hà Nội: 3 người;

Hải Phòng: 1 người;

Hải Dương: 1 người;

Hòa Bình: 4 người (sáng 8/9, do mưa lũ gây sạt lở đất)

Quân khu 3: 1 người

Quảng cáo

 

Trong đó, 4 người tại tỉnh Hòa Bình là cùng một gia đình, chết do sạt lở đất.

 

Quân đội ghi nhận 1 trường hợp là Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, cán bộ thuộc Lữ đoàn 513 đóng tại tỉnh Quảng Ninh. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm bị thương trong khi làm nhiệm vụ chống bão và qua đời hôm 7/9.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/7f6c/live/64852fe0-6d0c-11ef-8c32-f3c2bc7494c6.jpg.webp

Bão tàn phá TP Hải Phòng

 

Như vậy, đã có ít nhất 14 người chết do bão Yagi hoặc do ảnh hưởng của cơn bão này.

 

Bên cạnh đó còn có 176 người bị thương.

 

Về tài sản, bão đã làm chìm 25 tàu xi măng và gỗ tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

 

Các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương và Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng.

 

Có 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, cần cẩu bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc...

 

Về nông nghiệp có 121.500 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại, 5.027 ha cây ăn quả bị mất trắng; trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi.

 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 20 giờ ngày 7/9, bão số 3 giảm còn cấp 10, giật cấp 12, đang quét qua Hà Nội.

 

Dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển về Tây Bắc Bộ. Đến sáng 8/9, cường độ sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới, vùng thấp và tan dần ở vùng Tây Bắc.

 

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tính đến 17 giờ chiều nay, bão Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

 

Có ít nhất 4 người chết, gồm 3 người ở Quảng Ninh và 1 người ở Hải Dương.

 

Trong số 78 người bị thương, riêng Quảng Ninh có 58, Hải Phòng có 20 người bị thương.

 

Thông tin còn cho biết có 13 người mất liên lạc tại Quảng Ninh.

 

 

XEM TIẾP >>>>>  



------------------------------------------------------------

 

08 Tháng 9, 2024

Bão Yagi suy yếu sau khi làm hàng chục người chết ở Việt Nam, Trung Quốc, Philippines

VOA Tiếng Việt

Bão Yagi, cơn bão mạnh nhất châu Á trong năm nay, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hôm 8/9, sau khi tàn phá miền bắc Việt Nam, đảo Hải Nam của Trung Quốc và Philippines, cướp đi sinh mạng của hàng chục người, theo các báo cáo sơ bộ.

 

--------------------------------

07 Tháng 9, 2024

Siêu bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam, ít nhất 4 người thiệt mạng

 VOA Tiếng Việt

Cơn bão mạnh nhất Châu Á trong năm nay đã đổ bộ vào miền bắc Việt Nam vào ngày thứ Bảy, cơ quan khí tượng cho biết, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng sau khi quét qua đảo Hải Nam của Trung Quốc và Philippines.

 

-----------------------------

07 Tháng 9, 2024

Siêu bão Yagi hướng đến Việt Nam sau khi càn quét qua Hải Nam, Trung Quốc

 VOA Tiếng Việt

Siêu bão Yagi, cơn bão mạnh nhất châu Á trong năm nay, di chuyển về phía bờ biển miền bắc Việt Nam hôm thứ Bảy 7/9 sau khi càn quét qua tỉnh đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc, với sấm sét, mưa và gió mạnh.











No comments: