Monday, August 2, 2021

DONALD TRUMP – THE LAST EMPEROR của ĐẢNG CỘNG HÒA (hiện nay) - Giao Thanh Pham

 


DONALD TRUMP – THE LAST EMPEROR của ĐẢNG CỘNG HÒA (hiện nay)  

Giao Thanh Pham

02/08/2021  08:10    

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/6461690757178239

 

(Bài viết là quan điểm và chính kiến cá nhân của người viết.)

 

Không ít người thắc mắc, tại sao nhiều lãnh đạo của đảng Cộng Hòa ngày nay lại đổ đốn, lại "tha hóa", lại hèn hạ đến độ, không một ai dám lên tiếng về bất kỳ thứ sai trái lớn nhỏ nào của Donald Trump. Chẳng những thế, dường như những nhà lãnh đạo này còn trở thành những bọn nịnh thần nhu nhược, kiểu phải cúi gập đầu không dám nhìn lên mặt thánh hoàng mỗi khi vào chầu trong triều đình của thời Hán Cao Tổ ở bên Trung Hoa ngày xưa.

 

Đã thế, nhiều nhà lãnh đạo thuộc dạng “cứng cựa” trong làng chính trị của đảng Cộng Hòa, trước đây vẫn hét ra lửa, giờ hoặc chỉ dám làm lơ nín thở qua cầu, làm như không thấy, không nghe, để rồi không có ý kiến. Bởi nhìn vào những cái gương như của bà Liz Cheney vẫn còn sờ sờ ra đó, chưa kể đến ông phó tổng thống Mike Pence, sau hơn 2 thập niên trên chính trường theo đảng Cộng Hòa, chẳng những đã bị thất sủng vì không chịu thực hiện nguyện vọng của Donald Trump lật ngược kết quả bầu cử, mà sự nghiệp chính trị của ông phó tổng thống này, đến đây kể như tiêu tan là đủ thấy sức mạnh của chiêu bài "Còn Đảng Còn Mình".

 

Một số không nhỏ, những nhà lãnh đạo còn lại, đã lặng lẽ cáo bệnh từ quan, về quê vui thú điền viên, chứ không hề dám ... ho lên một tiếng. Những quan chức này, một số người đã từng phục vụ ở các vị trí cao nhất của chính quyền George W. Bush, vào đầu năm nay, vẫn còn nuôi cái hy vọng rằng, sau cuộc thất bại của Donald Trump ở kỳ bầu cử vừa qua, sẽ khiến các nhà lãnh đạo của đảng rời bỏ ông ta và sẽ lên tiếng tố cáo những tuyên bố vô căn cứ của ông ta, rằng cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 đã bị đánh cắp Thế nhưng họ đã lầm, vì chẳng những đám lãnh đạo Cộng Hèn này đã không quay lưng lại với Donald Trump, mà còn gắn bó với ông ta hơn bao giờ, khiến cho các cựu quan chức này phải thú nhận rằng, họ không còn nhận ra cái đảng mà họ đã từng nhiều năm phục vụ.

 

Lời tuyên bố của ông Jimmy Gurulé, Thứ Trưởng Bộ Tài Chánh Chuyên Về Khủng Bố và Tình Báo dưới thời chính quyền cựu tổng thống George W.H. Bush tả rất rõ sự kiện này:

[ Đảng Cộng Hòa như tôi đã từng biết trong nhiều thập niên, đã không còn tồn tại. Tôi gọi đó là Tà Giáo của Donald Trump - The Republican Party as I knew for many decades; it no longer exists. Now, I’d call it the cult of Trump. ]

 

Theo quan điểm và kiến thức của người viết, thì tôi chỉ có thể kết luận như sau:

 

1- Nước Mỹ, muốn ra tranh cử phải có tiền và Donald Trump được biết đến như một nhà pháp thuật có khả năng XIN TIỀN ĐỂ “VẬN ĐỘNG TRANH CỬ” chưa từng có trong lịch sử của đảng Cộng Hòa. Nếu quan sát kỹ, người ta có thể thấy được một điều là, Donald Trump không hề từ bỏ bất cứ thứ xạo láo nào trong việc XIN TIỀN và ông ta có biệt tài xin tiền có một không hai. Cứ nhìn vào sự kiện ông ta quăng 2 cục xương khô ra để nhử trong thời gian vừa qua: “Xin Tiền Để Kiện Gian Lận Bầu Cử”, “Xin Tiền Để Kiện Facebook, Twitter và Google” mà vẫn có thể thu vào cả mấy trăm triệu đô la trong một thời gian ngắn kỷ lục là đủ hiểu. Ông ta chính là con ngỗng đẻ trứng vàng của 3 thành phần Cộng Hèn sau đây:

 

a. Những người theo đảng Cộng Hòa chưa được biết đến, muốn ra tranh cử, cần phải có tiền để quảng cáo và vận động. Họ chỉ có một nơi duy nhất để có được những thứ này: Donald Trump.

 

b. Những người mới lên trong thời kỳ tranh tối tranh sáng như: Madison Cawthorn, Matt Gaetz, Lauren Boebert, Majorie Taylor Green … vân vân, muốn giữ ghế trong cuộc tranh cử sắp tới, phải bám vào: Donald Trump.

 

c. Những lãnh đạo Cộng Hòa đang ngồi trên những chiếc ghế lung lay và đang bị cạnh tranh ráo riết. Cũng vậy, muốn giữ ghế thì họ chỉ có một chốn duy nhất để bám vào: Donald Trump.

 

2- Những người trong đảng Cộng Hòa đang cúc cung tận tụy phục vụ cho Donald Trump hiện nay, là những người đã đưa Donald Trump lên từ một vị trí vô danh tiểu tốt (trong làng chính trị). Một lãnh đạo không hề có chủ trương, không hề có đường hướng và không hề có phương thức hoạt động nào cả, ngoài bản chất xạo láo, gian manh, lừa đảo và chỉ biết trục lợi cho cá nhân. Donald Trump càng hành xử xấu xa, bẩn thỉu và sai phạm bao nhiêu, thì họ lại càng phải bằng mọi giá bao che cho ông ta bấy nhiêu. Bởi nếu đồng ý với những sự thật đắng lòng này, thì chẳng khác gì họ tự nhận là mình đã quá sai, đã quá dốt và đã quá ngây thơ để cho một tay tơ lơ mơ trong chính trường lường gạt dễ dàng như lường gạt những đứa trẻ con.

 

3- Cũng vì trong thời gian 4 năm trước đó, họ chính là những người đã hết lòng quảng cáo, tâng bốc, xu nịnh với những dối trá và những hứa hẹn của Donald Trump hăng nhất, nhiều nhất. Và chính những sự dối trá này, đã dễ dàng thu hút khá đông đám dân da trắng kỳ thị, da trắng cực đoan, với ước vọng muốn mang nước Mỹ trở lại dưới sự cai trị của người da trắng. Chính những sự mụ mị này, đã lôi kéo được đám người kém kiến thức cũng như đám nông dân ở những tiểu bang nghèo, để rồi những cái “cứ địa điên rồ nhưng khổng lồ” này trở nên quá mạnh (hơn 74 triệu người bầu cho Donald Trump vào kỳ bầu cử vừa rồi), khiến họ, nếu muốn giữ ghế thì chỉ có 1 giải pháp duy nhất là bám vào, là phủ phục dưới chân Donald Trump.

 

4- Và sau cùng, nếu họ đứng lên chống lại Donald Trump, thì chẳng khác gì phơi bày ra cho dân chúng thấy, tất cả những sai lầm, những lỗi phạm hết sức quan trọng về mặt chính trị, những chủ trương mà họ đã tuyên bố, đã theo đuổi nhưng lại thất bại chua cay. Bởi đó, chỉ có một "câu trả lời duy nhất" mà họ có được, để trả lời cho sự thất bại của Donald Trump và của họ, sau cuộc bầu cử vừa qua, cho hơn 74 triệu người đã bỏ tiền và bỏ phiếu bầu cho đảng Cộng Hòa: “Chúng tôi thua, chỉ vì có gian lận”.

 

CHỈ ĐẾN KHI NÀO, NHỮNG NGƯỜI RA TRANH CỬ ĐƯỢC DONALD TRUMP HẬU THUẪN, MÀ VẪN THUA … trong thời gian sắp tới, thì lúc đó, những thành phần lãnh đạo Cộng Hèn kể trên, sẽ phải … đặt lại vấn đề.

 

*** Hình chỉ có tính minh họa.

https://www.facebook.com/photo?fbid=6461689833844998&set=a.508054802541894

.

.

13 BÌNH LUẬN  

 

 

 

No comments: