Cô
gái gốc Việt Phoebe Nguyễn đoạt giải thưởng thiết kế nội thất quốc gia
26
tháng 1, 2026
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2026/01/Phoebe-Nguyen-1-1024x585.jpg
Cô
Phoebe Nguyễn (phải) trong buổi tiệc trao giải thưởng của PAVE Global. (Hình:
LinkedIn Phoebe Nguyen)
Cô
Phoebe Nguyễn, sinh viên cao học ngành thiết kế nội thất của đại học Illinois
State University, là một trong ba sinh viên toàn nước Mỹ nhận được giải thưởng
“2025 Student Visionary Award” của PAVE Global, theo bài báo của đại học này
đăng hôm 16 Tháng Giêng.
PAVE
Global là tổ chức bất vụ lợi hỗ trợ sinh viên trong các lĩnh vực như thiết kế nội
thất, kiến trúc, và trưng bày thị giác thông qua học bổng, hỗ trợ tài chính, và
cố vấn nghề nghiệp.
“Thiết
kế không chỉ để trông đẹp mắt,” cô Phoebe Nguyễn chia sẻ. “Đó là câu chuyện về ảnh
hưởng của không gian đối với hành vi và cảm xúc con người. Thiết kế có thể được
sử dụng để thể hiện sự đồng cảm, nâng cao nhận thức văn hóa và tôn vinh sự khác
biệt.”
Trong
một lớp học do Giáo Sư Reem Bagais, thuộc khoa thiết kế nội thất, giảng dạy, cô
Phoebe và các bạn cùng lớp được giao nhiệm vụ thiết kế một khách sạn lấy bối cảnh
ốc đảo sa mạc al-Ula ở Saudi Arabia. Dự án yêu cầu sinh viên nghiên cứu các nền
văn hóa và truyền thống Trung Đông, đồng thời suy nghĩ cách tôn trọng cách hành
đạo Hồi Giáo trong không gian khách sạn.
Cô
Phoebe mô tả ý tưởng khách sạn của mình – mang tên House of Talia – là “một
ngôi nhà của biểu đạt văn hóa, công bằng, và là cây cầu tăng cường kết nối con
người thông qua việc tôn vinh mọi hình thức sống, bản dạng, và khác biệt văn
hóa.”
Về
mặt thị giác, House of Talia kết hợp bề mặt vữa, vải dệt nhiều màu sắc, các vòm
cong, gốm thủ công, khảm gạch mosaic, và ánh sáng được các tán lá cọ đan làm dịu.
Không
chỉ dừng lại ở việc thiết kế một khách sạn sang trọng, cô còn chọn lòng hiếu
khách, lấy phụ nữ làm trọng tâm của dự án, đồng thời lồng ghép các chi tiết được
gợi cảm hứng từ đức tin Hồi Giáo của vị hôn phu của cô.
“Tôi
nghĩ đến việc một phụ nữ Hồi Giáo có thể tận hưởng kinh nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp
như thế nào mà vẫn tôn trọng mức độ thoải mái cá nhân,” cô nói. “Tôi muốn tạo
ra một không gian mang tính phổ quát, ai cũng có thể tận hưởng, nhưng đồng thời
có những giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu riêng của phụ nữ có đức tin.”
Bên
cạnh hồ bơi công cộng cho mọi giới, ý tưởng khách sạn của cô Phoebe còn có hồ
bơi dành riêng cho phụ nữ như một tiện ích tùy chọn cho những vị khách mong muốn
sự riêng tư cao hơn, trong đó có một số phụ nữ Hồi Giáo.
Cô
cũng hình dung nhà hàng của khách sạn được thiết kế để tạo ra cảm giác dễ chịu
như nhau cho mọi thực khách. Cô đưa vào tập quán truyền thống ngồi ăn trên sàn
của Saudi Arabia, bao gồm phiên bản nâng cao có tay vịn nhằm phù hợp cho người
dùng xe lăn.
Với
việc một số phụ nữ Hồi Giáo lựa chọn che mặt hoặc cần không gian riêng tư khi
dùng bữa, cô Phoebe thiết kế các vách ngăn hình chiếc ô có thể mở ra phía trên
bàn, tạo thành rèm che riêng tư.
“Thiết
kế này giúp một phụ nữ có đức tin có được sự riêng tư mong muốn mà không cần phải
ăn ở phòng riêng, để họ vẫn có thể hòa mình vào không khí chung của nhà hàng,”
cô giải thích.
Với
sự khích lệ của Giáo Sư Bagais, cô Phoebe gửi ý tưởng khách sạn của mình đến
PAVE Global, nơi dự án được một hội đồng chuyên gia trong ngành đánh giá. Vài
tuần sau, cô được thông báo nhận giải “Student Visionary Award,” kèm tiền thưởng
và lời mời tham dự tiệc của PAVE Global vào ngày 11 Tháng Mười Hai năm ngoái tại
New York.
Buổi
tiệc diễn ra dưới những mái vòm gạch cong mang tính biểu tượng của
Guastavino’s, một địa danh lịch sử của New York. Cô Phoebe ban đầu cảm thấy lo
lắng khi là người duy nhất từ vùng Trung Tây đến nhận giải.
“Tôi
lo lắng về việc kết nối với mọi người, nhưng những gì tôi trải qua thật ấm áp một
cách áp đảo,” cô nói. “Tôi có những cuộc trò chuyện rất chân thành về cuộc đời
sinh viên của mình và nhận được nhiều lời khuyên cho sự nghiệp tương lai.”
Rời
sự kiện, cô cảm thấy tự hào về những gì đã đạt được và vững tin vào quyết định
tiếp tục học cao học tại đại học Illinois State University.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2026/01/Phoebe-Nguyen-2.jpg
Bản
dựng minh họa các phương án chỗ ngồi trong nhà hàng House of Talia, ý tưởng
khách sạn của nữ sinh viên Phoebe Nguyễn. (Hình: Illinois State University)
Cô
Phoebe Nguyễn tốt nghiệp cử nhân thiết kế công nghiệp tại đại học University of
Illinois, Chicago năm 2015, chỉ hai năm sau khi gia đình cô di cư từ Việt Nam
sang Hoa Kỳ. Sau khi ra trường, cô gặp khó khăn trong việc tìm việc làm trong
ngành thiết kế và cảm thấy nguồn cảm hứng sáng tạo dần mai một.
“Tôi
ngồi lại để suy nghĩ xem mình có thể làm gì khác đi với sự nghiệp của mình,” cô
nói. “Trẻ tuổi và mới đến đất nước này khiến tôi sợ phải bắt đầu lại từ đầu.”
Cô
nhìn lại những dự án yêu thích thời đại học, hy vọng tìm ra chủ đề có thể khơi
dậy lại đam mê. Khi xem xét các thiết kế cải tiến ga tàu hỗ trợ người dùng xe
lăn và dự án đô thị nhằm thay đổi định kiến tiêu cực về người vô gia cư, cô nhận
ra một điểm chung: Sự đồng cảm.
Cô
bắt đầu tìm hiểu các điều kiện cần thiết cho nghề thiết kế nội thất, trong đó
có yêu cầu bằng cấp từ cơ sở được kiểm định. Illinois State University nhanh
chóng trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ vị trí địa lý thuận lợi và trợ giúp tài
chính qua chương trình cao học.
Cô
Phoebe từng làm trợ giảng cao học và hiện đang làm phụ tá nghiên cứu cho Giáo
Sư Gabriela Fonseca Pereira, thuộc khoa thiết kế nội thất, đóng góp cho một dự
án nghiên cứu môi trường thực tế ảo phục vụ phục hồi chức năng và hỗ trợ người
cao tuổi sống độc lập tại nhà.
Giáo
Sư Fonseca Pereira mô tả cô Phoebe là “một nhà thiết kế đích thực, luôn vượt xa
kỳ vọng.”
“Vào
lớp tôi trong một học kỳ vô cùng khắt khe, cô ấy tạo dấu ấn bằng tinh thần chủ
động nổi bật, sự tập trung bền bỉ, và khả năng tận dụng tối đa mọi phản hồi,”
bà nói. “Thành tựu của Phoebe phản ánh sức mạnh của sự tận tâm và đổi mới trong
thiết kế nội thất.”
Sau
khi hoàn thành chương trình cao học nay, cô Phoebe dự định làm việc trong lĩnh
vực thiết kế y tế, nơi cô có thể sử dụng sáng tạo dựa trên sự đồng cảm để tạo
ra những không gian bao trùm và dễ tiếp cận.
“Mọi
người trong chương trình (tại Illinois State) đều làm cuộc đời tôi thay đổi
theo cách này hay cách khác,” cô nói. “Mỗi thầy cô đều khích lệ tôi, mang đến
cho tôi những cơ hội khiến mọi thứ như tự nhiên khớp lại, cho tôi cơ hội thứ
hai này.”
No comments:
Post a Comment