Được
đăng ngày Thứ sáu, 05 Tháng 12 2014 06:13
Ở
thành phố vệ tinh Chavigny Larue, cách ngoại ô Paris chừng
5 cây số, thuộc vùng 94 Val de Marne, một nơi yên tĩnh, ít
người qua lại, có hai chung cư lớn 3 tầng, có sân
quần vợt, chỗ đậu xe nằm trên khu đất rộng hơn 1
hecta. Khu vực trực thuộc Tòa đại sứ Trung Quốc. Cảnh
sát Pháp không có quyền được vào theo quy định của
ngoại giao. Đó như là một vương quốc riêng. Nơi đây
không chỉ là nơi cư trú của một vài nhân viên ngoại
giao, mà hôm qua ngày 4 tháng 12 vừa được phát hiện là
"Trung tâm bí mật nghe tin tức của Trung Quốc".
Trên nóc nhà có đặt ba cái chảo lớn rộng 5 m dưới
danh nghĩa là bắt đài Trung Quốc, nhưng thực chất là
được nối với trạm vệ tinh NASA, để nghe được các
thông tin, tòa đàm quan trọng ở Châu Âu, Châu Phi và Viễn
Đông.
Theo
báo Nouvel
Observateur,
khu hạ tầng cơ sở trực thuộc Trung Quốc đã tồn tại
từ 40 năm. Ban đầu là dành cho cơ quan thương mại và
nơi cư trú của nhân viên ngoại giao. Ban an ninh nội vụ
Pháp giám sát rất gần khu này đã khẳng định những
cái chảo lớn ăng ten là mới đặt khoảng 3, 4 nằm gần
đây.
Một
cánh thuộc Tòa Đại sứ Trung Hoa tại số 148, rue du
Lieutenant-Petit-Leroy Chevilly-Larue
Vậy
giữa đất nước khoa học tiên tiến trên thế giới,
ngay sát thủ đô Paris, Trung Quốc với công nghệ giỏi
cũng đã qua mắt được an ninh Pháp để đặt một trung
tâm nghe tin tức mật trên thế giới dưới danh nghĩa là
chung cư cho các nhân viên ngoại giao.
Hiện
này Trung Quốc đang tiến hành tham gia nhiều dự án xây
dựng vì "thắng thầu", vì "môi hở răng
lạnh", vì "tình hữu nghị" ở Việt Nam. Tình
hình biên giới, hải đảo thì luôn chao đảo vì Trung
Quốc đe dọa. Vậy khi cho phép các công ty Trung Quốc tràn
lan xây dựng trên đất Việt Nam liệu có an toàn cho an
ninh quốc gia Việt Nam với nền khoa học còn non, thua xa
với Trung Quốc và các nước như Pháp ?
Trần
Thu Dung (4/12/2014)
(Dựa
theo tin đài France Bleu)
No comments:
Post a Comment