Một
câu hỏi cần được giải đáp ở Dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng
10/06/2026
https://baotiengdan.com/2026/06/10/mot-cau-hoi-can-duoc-giai-dap-o-du-an-dai-lo-canh-quan-song-hong/
Tôi
đọc đi đọc lại những lời hứa của chính quyền Hà Nội về việc giải tỏa, di dân,
tái định cư cho hàng trăm ngàn người ở “Dự án sông Hồng” (Nói gọn cho ít chữ).
Tôi
cũng đọc và lắng nghe những lời hứa của lãnh đạo cao nhất Hà Nội. Và thấy tất cả
đều “rất đẹp”, rất “vì dân”. Và cứ “trơn như… lươn”, “xưa như trái đất”!
Nhưng
xin phép hỏi chính quyền Hà Nội một điều này, chỉ một điều thôi. Đó là: Chính
quyền Hà Nội đã có một cuộc điều tra tổng thể về những hộ gia đình thuộc tầng lớp
“đáy” của xã hội trên toàn bộ khu vực được quy hoạch chưa? (Xin lưu ý là những
người có quyền và lợi ích hợp pháp). Có bao nhiêu hộ sống bằng chính mảnh vườn
của mình, phải buôn thúng bán mẹt, phải đi làm cửu vạn, phải bán từng quả trứng,
từng lọ dưa cà… để sống qua ngày? Bao nhiêu người phải đi chạy xe ôm, đi làm
thuê, làm mướn để có miếng cơm? Bao nhiêu hộ phải sống dựa vào những cây quất,
cành đào… Bao nhiêu hộ đang kinh doanh trên diện tích nhà của mình? Vậy nếu đưa
họ đến các khu tái định cư thì họ sống bằng cái gì? Họ lấy đâu ra tiền để nộp
phí bảo vệ, phí gửi xe, phí vệ sinh… Và chưa biết có bao thứ phí khác?
Tóm
lại là: Họ sống bằng gì khi về các khu tái định cư? Họ không thể trồng rau nuôi
gà, nuôi lợn trên tầng cao. Họ không thể đi làm thuê, làm mướn nữa. Vì thế, hơn
lúc nào hết, phải thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” mà Tổng Bí thư Tô Lâm
đã đề cập đến gần đây. Và xin các vị đọc cho kỹ bài thơ “Quá quan hải” của Cụ
Nguyễn Trãi, trong đó có câu: “Phúc chu thủy tín dân do thủy”, tạm dịch là “Dân
là nước làm nổi thuyền và cũng làm lật thuyền”. Hay nói gọn là “Làm lật thuyền
mới biết sức dân là nước?”. Không nhớ được câu này thì gay đây? Ai đồng ý xin
giơ tay? (À, cũng xin nói thêm là tối nay, hoặc sáng mai sẽ có tin vui cho bà
con liên quan đến dự án này đấy).
No comments:
Post a Comment