Yêu
cầu chấm dứt hành vi xuyên tạc, xâm phạm đời tư đối với gia đình bà Hoàng Thị Hồng
Thái
10/01/2026
Ngày
10/01/2026, cháu Ngô Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 2005), con trai lớn của bà Hoàng
Thị Hồng Thái, đã trực tiếp gặp tôi và đề nghị tôi tham gia bào chữa cho bà Hoàng Thị Hồng Thái trong vụ việc bà bị Cơ
quan An ninh điều tra – Công an Thành phố Hà Nội bắt để điều tra về tội “Làm,
tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Đồng
thời, cháu Tuấn Anh thay mặt mẹ và các em cũng đề nghị tôi bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và các thành viên trong gia đình trước
tình trạng bị tấn công, bôi nhọ, xuyên tạc bằng các thông tin sai sự thật trên
không gian mạng.
Theo
trình bày của cháu Tuấn Anh, trong thời gian gần đây, nhiều cá nhân dù vô tình
hay có chủ ý đã viết bài, chia sẻ, bình luận và lan truyền các thông tin không
đúng sự thật, xâm phạm nghiêm trọng đến đời sống riêng tư, nhân phẩm, danh dự
và uy tín của bà Hoàng Thị Hồng Thái, đồng thời gây tổn hại trực tiếp đến tâm
lý, sinh hoạt và việc học tập của các con bà.
Các
cháu rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ, có cảm giác bản thân cũng trở thành
đối tượng bị công kích, miệt thị và soi mói, mặc dù không liên quan và không có
bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Đây là hậu quả xã hội nghiêm trọng mà những
người phát tán thông tin sai sự thật đã và đang gây ra.
Thưa
Quý vị!
Qua
theo dõi và kiểm chứng, tôi nhận thấy trên nền tảng Facebook và một số không
gian mạng khác đang tồn tại nhiều bài viết, chia sẻ và bình luận phản ánh sai sự
thật về cuộc sống riêng tư của bà Hoàng Thị Hồng Thái, trong đó có những nội
dung mang tính xuyên tạc, suy diễn, miệt thị, liên quan đến: Công việc, trình độ,
nhận thức, quan hệ hôn nhân – gia đình, nhân phẩm và đạo đức cá nhân.
Đáng
lo ngại hơn, không ít người còn bày tỏ thái độ hả hê, công kích, thóa mạ, coi
việc bà Hoàng Thị Hồng Thái bị bắt là cái cớ để xâm phạm đời tư và chà đạp nhân
phẩm của bà cũng như các con của bà.
Cần
phải khẳng định rõ ràng và dứt khoát rằng: Việc bà Hoàng Thị Hồng Thái bị bắt để
điều tra theo Điều 117 Bộ luật Hình sự là một quan hệ pháp lý hình sự, do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Những vấn đề liên quan đến đời sống
riêng tư, nhân phẩm, gia đình và các con của bà là một phạm trù hoàn toàn khác,
được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.
Cho
đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ bản án nào có hiệu lực pháp luật của Tòa
án nhân dân có thẩm quyền tuyên bà Hoàng Thị Hồng Thái có tội. Theo Hiến pháp
và pháp luật Việt Nam, bà Hoàng Thị Hồng Thái được suy đoán là không có tội cho
đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật.
Mọi
hành vi quy kết tội danh, suy diễn đạo đức, bôi nhọ đời tư, xúc phạm danh dự,
nhân phẩm, hoặc lôi kéo con chưa thành niên của bà vào các cuộc công kích, đều
là hành vi trái pháp luật, có dấu hiệu xâm phạm quyền nhân thân, thậm chí có thể
phát sinh trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật
hiện hành.
Xin
đặt ra một vài câu hỏi để làm rõ mục đích thực sự của Quý vị:
1.
Đối tượng mà Quý vị đang tấn công là ai?
Có
lẽ Quý vị cho rằng mình đang tấn công bà Hoàng Thị Hồng Thái. Điều đó thì ai
cũng nhìn thấy. Nhưng xin hỏi thẳng: Cuộc tấn công đó có công bằng không? Có
nhân văn không? Có chính danh không?
Ngay
cả trong trường hợp bà Hoàng Thị Hồng Thái đang được tự do, thì việc một số
đông người cùng lúc công kích một người mẹ đơn thân, phải mưu sinh để nuôi năm
người con ăn học, đã là điều đáng suy ngẫm. Huống chi trong hoàn cảnh hiện nay,
khi bà đã bị bắt, bị tạm giam, không có điều kiện tự bảo vệ mình, thì việc tiếp
tục dồn dập tấn công đời tư của bà chỉ thể hiện sự bất cân xứng, hèn yếu và thiếu
công bằng.
Nếu
Quý vị cho rằng mình “đúng”, vì sao không lên tiếng khi bà Hoàng Thị Hồng Thái
còn tự do? Vì sao không đưa ra quan điểm, lập luận hay phản biện của mình một
cách công khai, sòng phẳng, khi bà còn có khả năng đáp lại?
Việc
lựa chọn thời điểm khi một người đã bị tước quyền tự do để đồng loạt công kích
đời tư của họ không làm cho Quý vị đúng hơn, mà chỉ làm lộ rõ bản chất của một
cuộc tấn công không hướng đến sự thật, mà hướng đến sự hả hê và chà đạp.
2.
Ngoài bà Hoàng Thị Hồng Thái, ai đang là nạn nhân của cuộc tấn công?
Không
chỉ bà Hoàng Thị Hồng Thái. Những nạn nhân trực tiếp và rõ ràng nhất chính là
các con của bà – những người không liên quan, không có khả năng tự vệ và không
có bất kỳ lỗi nào trong câu chuyện này. Các cháu đang phải gánh chịu áp lực tâm
lý, sự kỳ thị, nỗi sợ hãi và tổn thương tinh thần do những thông tin sai sự thật
mà các cháu không tạo ra và không có quyền lựa chọn. Việc kéo trẻ em vào một cuộc
tấn công truyền thông không phải là phản biện, mà là xâm hại; không phải là lên
tiếng, mà là tước đoạt quyền được sống bình thường của các cháu.
Xa
hơn nữa, nạn nhân còn là các giá trị nền tảng của xã hội: Đó là nguyên tắc suy
đoán vô tội, quyền riêng tư, nhân phẩm con người và sự tử tế tối thiểu mà một cộng
đồng văn minh phải gìn giữ. Khi một người bị điều tra trở thành cái cớ để đám
đông hả hê chà đạp đời tư, thì người thua cuộc cuối cùng không chỉ là cá nhân bị
tấn công, mà là pháp luật, công lý và lương tri xã hội.
Vì
những lý do trên, thay mặt bà Hoàng Thị Hồng Thái và các con của bà, tôi nghiêm
túc yêu cầu các cá nhân, tổ chức:
–
Ngay lập tức chấm dứt việc đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin sai sự thật
liên quan đến đời sống riêng tư của bà Hoàng Thị Hồng Thái và các con của bà;
–
Gỡ bỏ các nội dung vi phạm đã đăng tải;
–
Tôn trọng quyền con người, quyền trẻ em và nguyên tắc suy đoán vô tội;
–
Không lợi dụng một vụ án đang trong giai đoạn điều tra để kích động thù ghét,
xâm phạm nhân phẩm và gây tổn hại cho những người không liên quan.
Pháp
luật cần được tôn trọng. Nhân phẩm con người, đặc biệt là trẻ em càng cần được
bảo vệ.
No comments:
Post a Comment