Di
sản của một thế hệ vàng
Hôm
nọ, tôi dự buổi tiệc kỉ niệm 30 năm ngày thành lập nhóm từ thiện Vietnam
Foundation (VNF) [1], một cột mốc đầy ý nghĩa. Trên đường về, câu nói của một
người bạn cứ làm tôi suy tư: "Thế hệ VNF là thế hệ vàng son của sinh viên
Việt Nam."
Nghe
nhận xét đó, tôi nhận ra một niềm cảm mến sâu sắc. Họ là những học sinh miền
Nam, đã từng bước lên chuyến bay du học Úc nhờ chương trình Colombo Plan hào
phóng, bắt đầu từ những năm 1950. Phải là những người trẻ ưu tú, tài hoa mới có
được vinh dự đó.
Colombo
Plan, tên gọi của một chương trình tài trợ tuyệt vời, được khởi xướng bởi tấm
lòng nhân ái của Bộ trưởng Ngoại giao Tích Lan và Úc. Mục tiêu là tài trợ kinh
tế, xã hội cho khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam Cộng Hòa. Giáo dục là một lãnh vực quan trọng trong
Colombo Plan.
VNCH
gởi nhiều học sinh trong chương trình này. Theo một ước tính, từ 1958 đến 1974,
VNCH đã gởi hơn 300 (hay 500?) học sinh sang Úc theo chương trình Colombo Plan.
Những học sinh đó, vốn đã là học sinh xuất sắc ở quê nhà, khi đặt chân đến các
giảng đường Úc, họ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ.
Lịch
sử luôn phức tạp. Những người trẻ mang trong mình nhiều luồng tư tưởng chánh trị
khác nhau. Có người hướng về "cách mạng", có người giữ trọn lòng
trung thành với chế độ đã gởi gắm họ đi du học.
Nhưng
dù con đường chánh trị mỗi người chọn có khác biệt thế nào, có một sợi dây vô
hình luôn kết nối họ: tấm lòng son sắt với quê hương.
Sau
năm 1975, dòng đời đẩy đưa khiến nhiều người không thể trở về, buộc phải định
cư ở Úc. Ngọn lửa yêu nước trong họ chưa bao giờ tắt. Tôi tin rằng, chính ngọn
lửa yêu thương đó đã thai nghén và khai sanh ra VNF.
Trong
suốt 30 năm bền bỉ, VNF đã có những thành tựu đáng kinh ngạc. Họ quyên góp hàng
triệu đô la từ những tấm lòng vàng của người Úc và cộng đồng người Việt tị nạn.
Từng đô la, từng chút công sức đều được chuyển hóa thành những dự án thiết thực,
ấm áp nơi vùng đất nghèo khó:
*
8 ngôi trường/lớp học mọc lên, thắp sáng tri thức;
*
200 suất học bổng, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ;
*
72 cây cầu vững chãi, nối liền bờ vui;
*
2090 chiếc xe đạp được trao tặng, giúp các em nghèo đến trường dễ dàng hơn.
Hiếm
có một tổ chức thiện nguyện gốc Việt nào có thể chạm đến những con số biết nói
và đầy nhân văn như vậy.
Nhưng
điều thực sự quan trọng không phải là những con số, mà là tấm lòng. Họ là những
học sinh thuộc thế hệ tôi (hay trước chừng 10 năm), lớn lên và thụ hưởng nền
giáo dục được định hình bởi 6 chữ: Nhân
bản, Dân tộc, Khai phóng [2].
Được
tôi luyện trong môi trường 6 chữ ấy, họ trở thành những con người có ích. Có thể
họ không giàu về tiền bạc, nhưng họ giàu có vô tận ở tấm lòng dành cho quê nhà.
Có
tấm lòng đã là một phước lành, nhưng việc biến tấm lòng ấy thành hành động,
thành hiện thực suốt 30 năm ròng rã, đó là một di sản đáng trân trọng.
Anh
bạn tôi đã đúng khi so sánh với thế hệ du học sinh hiện tại. Họ rất đông đảo,
nhưng hiếm thấy một tổ chức nào mang tầm vóc và thiện nguyện thực tế như VNF.
Trong
buổi tiệc hôm đó, nhìn những người điều hành VNF, mái tóc đã điểm bạc, tôi biết
thế hệ vàng này rồi sẽ dần lặng lẽ lui vào hậu trường.
Tuy
nhiên, hi vọng rằng di sản của họ sẽ được truyền lại. Bạn chỉ cần đóng góp 6000
đôla Úc là có thể xây một cây cầu nhỏ ngang một con kinh/rạch ở miền Tây — lấy
tên bạn.
VNF
không chỉ là một kỉ niệm đẹp, mà là một dòng chảy yêu thương không bao giờ cạn
dành cho quê nhà Việt Nam.
___
[1]
https://vietnamfoundation.org.au
[2]
Nhân bản có nghĩa là lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người
trong cuộc đời này làm căn bản; xem con người như một cứu cánh chứ không phải
như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng
phái, hay tổ chức nào khác. Với triết lí nhân bản, mọi người có giá trị như
nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.
Dân
tộc
có nghĩa là đề cập đến việc tôn trọng giá trị truyền thống của dân tộc trong mọi
sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp, và quốc gia. Giáo dục phải bảo tồn
và phát huy được những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân
tộc. Dân tộc tính trong văn hóa cần phải được các thế hệ biết đến, bảo tồn và
phát huy, để không bị mất đi hay tan biến trong những nền văn hóa khác.
Khai
phóng
có nghĩa là cởi mở và cấp tiến, không phải đóng cửa và bảo thủ. Sẵn sàng tiếp
nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, giá trị văn hóa nhân loại để góp phần
vào việc hiện đại hóa quốc gia và xã hội, làm cho xã hội tiến bộ tiếp cận với
văn minh thế giới.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2392614294519207&set=pcb.2392620884518548
Vietnam
Foundation đã xây 72 cây cầu như vầy trong 30 năm qua.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2392615064519130&set=pcb.2392620884518548
VNF
tặng 2090 chiếc xe đạp giúp các em nghèo đến trường dễ dàng hơn.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2392619564518680&set=pcb.2392620884518548
Chụp
hình lưu niệm nhân buổi tiệc kỉ niệm 30 năm ngày thành lập nhóm từ thiện
Vietnam Foundation.
No comments:
Post a Comment