Friday, November 28, 2025

DÂN LITTLE SAIGON CHỈ 'MUA NHỮNG THỨ CẦN THIẾT' VÀO NGÀY 'BLACK FRIDAY' (Thiện Lê / Người Việt)

 



Dân Little Saigon chỉ 'mua những thứ cần thiết' vào Black Friday

Thiện Lê/Người Việt

November 28, 2025 : 7:00 PM

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/dan-little-saigon-chi-mua-nhung-thu-can-thiet-vao-black-friday/#google_vignette

 

WESTMINSTER, California (NV) – Thứ Sáu sau Lễ Tạ Ơn là ngày Black Friday, thường là ngày nhiều người đổ xô đi mua sắm vì có đại hạ giá. Tuy nhiên, ngày Black Friday không còn thu hút trong những năm gần đây nữa, và có thể thấy rõ điều đó ở Little Saigon vì ai cũng chỉ mua những thứ cần thiết.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Black-Friday-Little-Saigon-1-1920x1446.jpg

Ai đến Costco vào ngày Black Friday cũng mua đồ thường ngày. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Ai cũng nhớ Black Friday năm nào cũng có người xếp hàng “rồng rắn” trước các cửa hàng để đợi mua đồ giảm giá, và thậm chí có người xếp hàng từ tối Lễ Tạ Ơn. Đến sáng Thứ Sáu, các cửa hàng mở cửa sớm, và bên trong đầy người chen chúc để mua các mặt hàng được đại hạ giá.

 

Trong những năm gần đây, vì một số lý do mà mua sắm vào ngày Black Friday không còn sôi động như trước nữa, và Little Saigon cũng bị ảnh hưởng.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Black-Friday-Little-Saigon-2-1920x1446.jpg

Cửa hàng Best Buy vắng khách ngày Black Friday. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Mua sắm trên mạng dễ dàng

 

Từ lúc trước đại dịch COVID-19, các công ty bán hàng trên mạng ngày càng phát triển, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn nhiều thứ mà không cần phải ra đường, lại còn có nhiều khuyến mãi hấp dẫn quanh năm suốt tháng, chỉ không chỉ có vào mùa Lễ Tạ Ơn như những cửa hàng bán lẻ.

 

Đến khi đại dịch COVID-19 bùng phát, không ai dám ra đường, và điều đó làm mua sắm trên mạng trở thành một thứ cần thiết, giúp các công ty bán hàng trên mạng phát triển mạnh hơn nữa.

 

Thống kê của Liên Đoàn Bán Lẻ Quốc Gia cho thấy vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, số người ra ngoài mua sắm vào tuần Lễ Tạ Ơn là khoảng 53 triệu người. Trong khi đó, số người mua sắm trên mạng lên đến hơn 100 triệu. Những năm sau đó, khi các giới hạn COVID-19 được nới lỏng, người Mỹ bắt đầu ra ngoài mua sắm lại nhiều hơn, nhưng vẫn có nhiều người mua sắm trên mạng hơn.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Black-Friday-Little-Saigon-4-1920x1446.jpg

Nhiều TV không bán được trong Best Buy. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Vào năm 2024, tuần Lễ Tạ Ơn có gần 82 triệu người ra đường mua sắm, còn mua trên mạng thì có khoảng 87 triệu người, cho thấy mua sắm trên mạng trở thành một văn hóa Black Friday mới.

 

Tại thương xá The Outlet at Orange ở thành phố Orange, từng gọi là The Block, cô Nickila Nguyễn, cư dân Anaheim, chia sẻ: “Vài năm trở lại đây, tôi hạn chế ra ngoài mua sắm vì cảnh chen chúc ở các cửa tiệm. Năm nay giá cả lại tăng vọt, nên tôi càng ‘ngại’ ra đường hơn và chuyển sang canh giảm giá trên mạng dịp Black Friday, Cyber Monday. Tôi thường tranh thủ mua quà Giáng Sinh cho gia đình trước, và năm nay quyết định chăm chút hơn nữa, chọn những món thật ý nghĩa để dành tặng trong mùa lễ ấm áp. Hôm nay tôi đến đây để có thêm lựa chọn mua quà cho người thân, như mua cho các cháu trong nhà một đôi giày, nhưng thấy cửa hàng Nike nhiều người xếp hàng quá nên tôi quyết định bỏ cuộc, về nhà tìm thêm đồ trên mạng thôi.”

 

Tại cửa hàng Kohl’s trong thương xá Bella Terra ở Huntington Beach, bà Kim Nguyễn, cư dân Westminster, cho biết trong khi chọn quần áo: “Tôi thấy mấy năm nay, từ lúc COVID-19 đến giờ, mấy cửa hàng bán đồ ‘chuối’ quá, không mua được gì hết. Tôi thường ra Kohl’s để mua quần áo vào mùa Lễ Tạ Ơn, mà năm nay ra đây không mua được gì hết, lựa nãy giờ kiếm được có một cái quần. Họ nói giảm giá Black Friday mà tôi có thấy gì đặc biệt đâu, cũng chẳng khác gì trước Lễ Tạ Ơn. Đó là lý do mà các con ở nhà cứ nói ‘mẹ cần gì thì tụi con tìm trên mạng cho.’ Tôi thấy giá trên mạng ‘ngon’ hơn, mà cứ nghĩ là mua quần áo là phải thử nên mới ra đây. Thôi chắc tôi phải nhờ con mua trên mạng giùm rồi, không vừa thì trả lại thôi.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Black-Friday-Little-Saigon-3-1068x804.jpg

Vài người đứng chọn đồ điện tử trong Best Buy. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Dân Little Saigon chỉ mua những thứ cần thiết

 

Một lý do khác làm Black Friday ở Little Saigon không còn sôi động như ngày nào nữa là người ta chỉ mua những thứ cần thiết trong mùa giảm giá. Dịp này từng là lúc nhiều người mua đồ điện tử như TV, điện thoại hay máy điện toán, đến những đồ điện như tủ lạnh và lò nướng. Tuy nhiên, bây giờ nhiều người chỉ đi mua những thứ cần thiết.

 

Cửa hàng đồ điện tử Best Buy từng là một tụ điểm “nóng” của Black Friday, đông người chịu lạnh xếp hàng qua đêm để mua được nhiều đồ điện tử giảm giá. Bây giờ, cửa hàng Best Buy vào sáng Black Friday gần như không khác gì ngày thường, chỉ có thêm vài khách hàng tò mò muốn biết có giảm giá nhiều hay không.

 

Một trong những khách hàng đó là ông Trọng Lê, cư dân Garden Grove, đến Best Buy để tìm điện thoại giảm giá, cho hay ông thấy giá cũng không khác gì bình thường, và có giảm giá thì cũng rất ít.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Black-Friday-Little-Saigon-5-1068x804.jpg

Chỉ có cửa hàng Nike ở The Outlets at Orange là đông người xếp hàng. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

“Trời ơi, điện thoại gì mà giảm giá chán quá. Tôi muốn tìm điện thoại mới cho con gái, canh dịp lễ để ra mua mà không thấy có gì để mua. Tôi lại không rành tìm đồ trên mạng, mà cứ nghe người ta nói là bây giờ mua trên mạng dễ hơn. Thôi thì chắc phải về nhờ con gái giúp tìm luôn cho rồi,” ông nói.

 

Ông Trọng còn nói cửa hàng Best Buy bây giờ gần như không ai đến vào dịp Black Friday, còn có TV không bán được chất cả đống, chứ không có cảnh chen lấn mua đồ điện máy như ông nhớ ngày nào nữa.

 

Một khách hàng khác trong Best Buy là cô Julia Nguyễn, cư dân Huntington Beach, cũng nói về nhiều đồ điện máy không bán được trong cửa hàng này. Cô còn kể lại ngày nào cô từng nhớ thân phụ cùng các chú bác trong nhà thức khuya để xếp hàng mua đồ điện máy giảm giá vào đêm Lễ Tạ Ơn, nhưng bây giờ không có gì đáng mua.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Black-Friday-Little-Saigon-6-1068x706.jpg

Costco tuy đông khách nhưng ít người hơn trước Lễ Tạ Ơn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

“Tôi đi nãy giờ gần nửa tiếng mà chả thấy có gì để mua. Tôi định mua một cái bàn phím mới cho máy điện toán ở nhà, mà chỉ thấy ‘giảm giá trong ngoặc kép’ thôi,” cô nói.

 

Thương xá The Outlet at Orange thì khá đông người, nhất là tại cửa hàng Nike, và có thể nói đó là cửa hàng phần nào giữ được không khí Black Friday vì có đông người xếp hàng để vào trong mua giày, quần áo, và nhiều đồ thể thao khác.

 

Một số người gốc Việt đứng xếp hàng chia sẻ họ đã chờ gần một tiếng đồng hồ mới gần được vào trong, và nói Nike là cửa hàng duy nhất trong thương xá này có người xếp hàng.

“Chúng tôi đến đây để mua quần áo cho các cháu, và coi có mua được đôi giày nào thì mua,” họ nói.

 

Một nơi cũng có nhiều người đến vào dịp Black Friday mọi năm là cửa hàng bán sỉ Costco, nhưng năm nay có thể Black Friday không khác gì ngày thường đối với dân Little Saigon khi đến Costco ở Garden Grove. Cửa hàng này vẫn đông như mọi ngày, nhưng không đông chật kín như những ngày cộng đồng cần mua sắm để chuẩn bị cho Lễ Tạ Ơn.

 

Costco cũng có bán đồ điện tử, nhưng gần như không ai chú ý đến, và khách hàng nào cũng đi mua sắm những thứ thường ngày như thực phẩm và quần áo.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Black-Friday-Little-Saigon-7-1068x804.jpg

Một số người chọn quà Giáng Sinh ở Costco. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Bà Ngọc Trần, cư dân Garden Grove, cho hay: “Mấy năm rồi Black Friday đâu có ai đi Costco nữa, chỉ là Thứ Sáu bình thường thôi, có giảm giá thì cũng giảm giá ít nên đâu có gì đáng mua. Tôi mừng là Costco bớt đông rồi, chứ trong tuần Lễ Tạ Ơn không dám đi luôn vì quá đông người, giờ thì không cần nấu nướng cho đại gia đình nữa nên ai cũng dễ đi chợ. Tôi còn thấy nhiều người bắt đầu đến đây mua quà Giáng Sinh, còn cả tháng nên bắt đầu từ bây giờ là vừa.”

 

Hầu như ai trong Costco Garden Grove cũng như bà Ngọc, chỉ mua những thứ cần thiết và mua quà Giáng Sinh, chứ không ai mua những thứ quen thuộc với Black Friday như đồ điện tử nữa.

 

Không khí Black Friday ở Little Saigon không còn sôi động vì một số thay đổi, và có thể sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com

 

 

 

 



No comments:

Post a Comment