Sunday, November 16, 2025

CHUYỆN KHÔNG TƯỞNG : McDONALD'S MẤT KHÁCH HÀNG NGHÈO, TÍN HIỆU XẤU CHO KINH TẾ MỸ (Người Việt Online)

 



Chuyện không tưởng: McDonald’s mất khách hàng nghèo, tín hiệu xấu cho kinh tế Mỹ

Người Việt

November 16, 2025 : 12:20 PM

 https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/chuyen-khong-tuong-mcdonalds-mat-khach-hang-ngheo-tin-hieu-xau-cho-kinh-te-my/

 

LOS ANGELES, California (NV) – Thương hiệu thức ăn nhanh McDonald’s, biểu tượng của “đồ ăn nhanh giá rẻ cho mọi tầng lớp,” đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng có: Khách hàng thu nhập thấp giảm mạnh hai chữ số, trong khi khách thu nhập cao lại tăng gần tương đương.

 

Đây không chỉ là một vấn đề kinh doanh của một chuỗi fast food, mà là dấu hiệu lớn của nền kinh tế Mỹ đứng trước tình trạng bất bình đẳng về thu nhập càng thêm cách biệt, theo Los Angeles Times.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/TS-burger-2-1068x712.jpg

(Hình minh hoạ: David McNew/Getty Images)

 

Theo Tổng Giám Đốc Christopher Kempczinski, giá nguyên liệu (đặc biệt là thịt bò), nhân công và chi phí vận hành tăng mạnh.

 

Điều này buộc McDonald’s tăng giá menu: Từ 2019 đến 2024, giá trung bình một món tăng 40%. Big Mac tăng từ $4.39 lên $5.29; McNuggets Meal tăng từ $7.19 lên $9.19. Với người thu nhập thấp, chỉ một vài đô-la chênh lệch cũng đủ khiến họ dừng mua.

 

 

Chi phí đời sống tăng, trong khi thu nhập không theo kịp

 

Tình hình của McDonald’s phản ánh sự thật chung: Người Mỹ nghèo đang bị siết chặt từ mọi phía.

 

Báo cáo mới của Harvard Joint Center for Housing Studies cho thấy một nửa số người thuê nhà tại Mỹ là “gánh nặng chi phí” vì phải bỏ hơn 30% thu nhập để trả tiền nhà. 27% thậm chí trả hơn 50%, khiến họ chỉ còn rất ít tiền để mua thực phẩm, thuốc men hay chi tiêu cơ bản.

 

Các gia đình thu nhập dưới $30,000/năm năm 2023 chỉ còn $250 mỗi tháng để sống sau khi trả tiền nhà – giảm 55% so với năm 2001. Trong khi đó, tiền thuê nhà tại nhiều khu vực tiếp tục tăng ở mức “không tưởng.”

 

Người thu nhập thấp cũng là nhóm đầu tiên tăng tỷ lệ trễ hạn thẻ tín dụng, theo VantageScore.

 

Lạm phát cao hơn mức trước đại dịch. Tiền thuê nhà, thực phẩm, quần áo và chăm sóc trẻ em đều tăng mạnh hơn so với tốc độ lương.

 

Với bối cảnh này, việc một bữa ăn fast food – từng là lựa chọn “rẻ và nhanh” – trở nên vượt ngoài khả năng chi trả là điều tất yếu.

 

 

Nền kinh tế hình chữ K: Người giàu tiến lên, người nghèo thụt xuống

 

Hiện tượng McDonald’s mất khách nghèo trùng khớp với các dữ liệu từ nhiều lĩnh vực:

 

Delta báo doanh thu ghế phổ thông giảm 5%, nhưng ghế hạng cao cấp tăng 5%.

 

Khách sạn bình dân giảm 3.1% doanh thu, trong khi các thương hiệu sang trọng tăng 2.9%.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/TS-burger-3-1068x712.jpg

Một người mẹ bế con xin thực phẩm cứu trợ trong giai đoạn chính phủ đóng cửa 2025. (Hình: Oliver Contreras/AFP via Getty Images)

 

Doanh nghiệp bán lẻ ghi nhận doanh thu từ nhóm khách giàu ổn định, trong khi nhóm thu nhập thấp giảm mạnh.

 

Các nhà kinh tế gọi đây là nền kinh tế hình chữ K: hai nhánh tách rời nhau, người giàu tăng tốc chi tiêu, còn người nghèo tụt lại, cắt giảm mọi thứ – kể cả đồ ăn bình dân.

 

 

McDonald’s và thực đơn “Dollar Menu” biến mất

 

Đầu những năm 2000, McDonald’s đã phục hồi ngoạn mục nhờ Dollar Menu – nơi mọi món đều $1. Nhưng lạm phát, chi phí nguyên liệu và áp lực từ các franchise khiến mô hình giá rẻ này không thể tồn tại. Công ty phải nâng dần mức giá, khiến nhóm khách nghèo, từng là xương sống doanh thu, dần biến mất.

 

McDonald’s gần đây thử tung các gói $5 hay chương trình “buy-one-get-one,” nhưng hiệu quả vẫn hạn chế, bởi vấn đề không còn nằm ở menu, mà là sức mua của tầng lớp lao động đã suy giảm quá sâu.

 

 

“Khi bất bình đẳng tăng đến mức nhà hàng bình dân cũng trở thành xa xỉ phẩm”

 

Nếu nhìn rộng hơn, câu chuyện McDonald’s chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn dưới thời Trump: một nước Mỹ bị chia đôi bởi chính sách thuế ưu ái cho nhà giàu, chi phí sống tăng vọt, và những đạo luật như One Big Beautiful Bill (HR1) cắt giảm mạnh trợ cấp dành cho người nghèo.

 

Đứng trước thực tại kinh tế như trên đang diễn ra tại Mỹ, câu hỏi cần đưa ra là: Nếu người nghèo không còn đủ tiền để mua Big Mac, liệu đó chỉ là chuyện của McDonald’s – hay là một báo động đỏ về chính sách quốc gia?

 

Tầng lớp lao động bị siết chặt bởi tiền thuê nhà, chăm sóc y tế, thực phẩm, giáo dục và dấu hiệu nhóm người này không thể ăn ở McDonald’s, đó là bằng chứng rất rõ ràng rằng nước Mỹ đang bước vào giai đoạn bất bình đẳng sâu nhất trong nhiều thập niên.

 

Và trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Luật To Đẹp,  một đạo luật cắt giảm hơn $1 ngàn tỷ trợ cấp, siết điều kiện nhận CalFresh và Medicaid, không phải ngẫu nhiên. Đây là sản phẩm tất yếu của một hệ thống chính trị đặt lợi ích của người giàu lên trước sức sống của người nghèo.

 

Nếu McDonald’s từng là nơi “mọi người đều có thể ăn,” thì sự thay đổi khách hàng hôm nay chính là lời nhắc nhở cay đắng:

 

Khi fast food cũng trở nên xa xỉ thì nền kinh tế đang gặp vấn đề nghiêm trọng. (MPL)

 

 

 


No comments:

Post a Comment