Gia
đình Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Thêu là 1 trường hợp nạn nhân điển
hình của chính sách đất đai bất hợp lý. Nguyên nhân sâu xa đẩy họ tới con đường
chống chính quyền bắt đầu từ việc thu hồi đất với giá rẻ mạt. Tất nhiên giá đất
và chính sách thu hồi kiểu đó là luật, nhưng luật không đi được vào cuộc sống,
nên mới dẫn tới tức nước vỡ bờ. Như vụ anh Đoàn Văn Vươn, cả vụ Đồng Tâm, hệ quả
tang thương cho cả 2 bên đến từ lý do không đáng có: thu hồi đất. Anh em nhà họ
Trịnh này đi tù cũng 1 phần do sự kết nối với vụ Đồng Tâm. 75% các vụ khiếu kiện
kéo dài là đến từ đất đai. Xem ảnh đính kèm.
Nếu
bảo họ chống chế độ, đả đảo này kia...là do họ tự diễn biến về nhận thức thì có
lẽ không đúng đâu. Với đa số người dân, nhất là nông dân, thì họ trở nên như vậy
là do bị lật đổ nồi cơm mà thôi. Quyền lợi trực tiếp bị tước đoạt, cho dù đúng
luật, sẽ dẫn tới chống đối. Tất nhiên với thân phận con sâu cái kiến thì lựa chọn
bạo lực là đương nhiên.
Thế
rồi chống bạo lực cũng bằng bạo lực, tù đầy, thì vòng xoáy bạo lực sẽ càng tăng
lên, không bao giờ dứt được. Bà mẹ bị bắt thì 2 con trai đứng lên, người bố bị
bắt, thì vợ con, anh em họ lại đứng lên trả thù và con đường chống đối cực đoan
khó mà dập tắt được.
Mình
cho là cái án cộng thêm 11 năm tù quá nặng, với 1 hành vi không có nhiều ảnh hưởng
tới an ninh, cũng nhằm mục đích răn đe, nhằm dập tắt ý đồ chống đối. Kiểu như
trong 1 giai thoại ngày xưa khi ông HCM nói về sự quá tả trong CCRĐ: Muốn uốn 1
cái cành cong thì phải uốn quá về phía ngược lại, để khi buông ra nó thẳng lại
là vừa.
Nhưng
cứ dùng bạo lực để chống bạo lực liệu có chấm dứt được bạo lực không? Mình cho
rằng hên xui, trừ khi thân nhân của họ chẳng còn ai. Chứ nếu còn, thì người ta
lại tiếp tục.
Muốn
chấm dứt được bạo lực, phải chặn được tận gốc nguy cơ tiềm ẩn của nó. Đừng để bất
công tới từ chính pháp luật nữa. Nghe nói luật Đất đai vừa sửa thì lại sắp sửa
nữa. Chính sách đền bù phải thay đổi tận gốc. Giá đất, BĐS đô thị tăng phi mã,
trong khi giá đất nông nghiệp, giá đền bù đất nông nghiệp không tăng đáng kể, sẽ
khiến người nông dân chủ đất bị đẩy ra khỏi sự "thịnh vượng ảo" của
thị trường BĐS. Họ sao khỏi tâm tư khi nhìn thấy mảnh đất của mình sau khi san
lấp, làm hạ tầng đã tăng giá lên vài trăm lần.
Những
xung đột bắt nguồn từ pháp luật kiểu này là rất khó xử lý, anh em chấp pháp thì
máy móc, cứ theo luật mà làm, thằng nào láo bỏ tù hết, chống đối càng mạnh, thì
tội càng nặng. Dường như không thể có giải pháp ôn hòa giữa chính quyền với
dân. Xung đột như vậy còn đẩy cả những người thực thi pháp luật thành nạn nhân
của bạo lực. Đợt anh Chung con CT HN đàm phán được với dân dường như là 1 đốm
sáng le lói, nhưng cuối cùng vẫn bị dập tắt. Cơ bản cũng là do mâu thuẫn không
được xử lý tận gốc.
Thực
tế cho thấy rằng con đường dẫn tới PĐ nhanh nhất là bị hất đổ nồi cơm, kể cả đảng
viên, quan chức...thì cũng vậy thôi. Không thế nực thù đ!t nào diễn biến được đồng
bào nhanh hơn nồi cơm của họ bị hất đổ.
----------
TÀI
LIỆU DẪN :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3373490086137264&set=pcb.3373478542805085
.
https://www.facebook.com/photo?fbid=3373491536137119&set=pcb.3373478542805085
.
No comments:
Post a Comment