100.000
và 11.000 tỷ đồng: Cách thể hiện lòng tri ân
Đỗ Duy Ngọc
30/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/30/100-000-va-11-000-ty-dong-cach-the-hien-long-tri-an/
Nhân dịp
Quốc khánh 2.9.2025, chính phủ quyết định tặng mỗi công dân 100.000 đồng. Tổng
số tiền chi ra ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng, một số tiền không nhỏ trong thời
điểm kinh tế nước nhà còn có nhiều khó khăn cần giải quyết.
Với rất
nhiều người, đặc biệt là những người có thu nhập ổn định, sống ở thành phố hay
làng xã đã được nâng cao đời sống, đây là món quà nhỏ nhưng mang tính biểu tượng,
thể hiện sự quan tâm của nhà nước đến toàn thể nhân dân. Nhưng có nhiều người
dân khác món quà này cũng có thể là có chút giá trị nhưng để nhận được họ gặp
nhiều trở ngại.
Khi thực
hiện, chính sách này cũng đặt ra nhiều bất cập, liệu cách tri ân này có thật sự
hợp lý, hiệu quả và để lại dấu ấn lâu bền?
Trước hết,
phải ghi nhận rằng ý tưởng “món quà Quốc khánh” xuất phát từ thiện chí và cố gắng
của chính phủ. Trong một ngày lễ lớn của quốc gia, ai cũng có cảm giác được
chia sẻ, được nhớ đến.
Với những
người nghèo khó, kiếm ăn hàng ngày với phương tiện mưu sinh khó nhọc trong thời
buổi kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì thì 100.000 đồng tuy không nhiều
nhưng cũng đủ để mua tấm bánh, một bữa ăn, mua một thứ đồ chơi rẻ tiền cho con
cháu hoặc một vài cuốn sách, vài cuốn vở, cây bút cho con.
Nhưng nếu
nhìn rộng hơn, 11.000 tỷ đồng là một con số khổng lồ. Số tiền đó có thể xây dựng
nhiều trường học mới ở vùng sâu vùng xa, sửa chữa những ngôi nhà dột nát, trường
lớp thiếu tiện nghi, có thể xây dựng thêm thêm vài bệnh viện hiện đại, có thể cải
thiện hạ tầng y tế, giáo dục, những nhu cầu bức thiết mà người dân cần thiết từng
ngày nhưng chưa được đáp ứng.
Điều đáng
nói hơn là cách triển khai. Để nhận món quà này, người dân phải có VNeID bậc 2,
phải qua nhiều bước xác thực phức tạp. Đặc biệt là phải có tài khoản ở ngân
hàng. Điều này cho đến nay không phải ai cũng có. Người già, nông dân, đồng bào
vùng sâu vùng xa, những nhóm vốn được cho là cần được quan tâm nhất lại gặp khó
khăn nhất trong việc tiếp cận. Không smartphone, không máy tính, không tài khoản,
không VNeID bậc 2, không mạng ổn định, thiếu kiến thức công nghệ. Họ nhận tiền
bằng cách nào?
Trong khi
đó, những người ở đô thị, những người trẻ tuổi có sẵn công nghệ, dễ dàng nhận
tiền, dù thực tế họ không thật sự cần đến 100.000 đồng này. Vô hình trung,
chính sách nhân văn lại biến thành một thủ tục nhiêu khê, gây bức xúc nhiều hơn
là niềm vui.
Một chính
sách xã hội được gọi là quà tặng phải làm cho người dân thấy hạnh phúc, vui mừng
chứ không phải thêm gánh nặng. Người dân sẽ không nhớ số tiền, mà nhớ sự rườm
rà, phiền toái trong quá trình nhận. Đó là điều đáng tiếc.
Nếu mục
tiêu là an sinh, có lẽ nên nghĩ đến những khoản đầu tư lâu dài. Một ngôi trường
mới khang trang ở miền núi, một bệnh viện đủ giường bệnh và thiết bị, một cây cầu
nối liền vùng hẻo lánh… có giá trị lớn hơn rất nhiều so với 100.000 đồng thoáng
qua trong tay mỗi người dân. 11.000 tỷ đồng, nếu được sử dụng theo cách đó, sẽ
để lại dấu ấn hàng chục năm, mang lại lợi ích thực tế trong đời sống chứ không
chỉ vài ngày.
Lòng yêu
nước, sự tri ân không nằm ở số tiền phát đồng loạt, mà ở chỗ những đồng tiền
ngân sách ấy thực sự cải thiện đời sống cho nhân dân. Đã đến lúc chúng ta cần
cân nhắc, thay vì chia nhỏ một khoản tiền khổng lồ thành những món quà tượng
trưng, hãy biến nó thành những công trình hữu ích, để mỗi thế hệ đều thấy mình
được hưởng lợi. Đó mới chính là món quà Quốc khánh bền vững và có ý nghĩa nhất.
__________
Bài
liên quan:
Hướng dẫn
người dân nhận 100.000 đồng dịp 2-9 qua ứng dụng VNeID: https://tuoitre.vn/video/huong-dan-nguoi-dan-nhan-100000-dong-dip-2-9-qua-ung-dung-vneid-186035.htm
Ngân sách dành khoảng 11.000 tỉ đồng tặng người dân dịp Quốc khánh 2-9: https://tuoitre.vn/ngan-sach-danh-khoang-11-000-ti-dong-tang-nguoi-dan-dip-quoc-khanh-2-9-2025082915191287.htm
No comments:
Post a Comment