Vết
đen trong kỷ niệm 100 năm “ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.1925 –
21.6.2025”
Lý Trực Dũng | Báo Tiếng Dân
26/06/2025
QUÊN
CÁC NHÀ BÁO VẼ?
Rất
nhiều buổi lễ long trọng khắp cả nước được tổ chức để tôn vinh, chúc tụng nhân
“Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.1925 – 21.6.2025”. Rất nhiều tên tuổi các
nhà báo đã được giới thiệu, nhắc đến, tôn vinh… về đóng góp của họ cho sự phát
triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhưng không hiểu do trình độ nhận thức
không hiểu biết gì về biếm họa hay do chủ ý… không hề có bất kỳ tên của một
“nhà báo vẽ” nào như họa sĩ Phan Kế An (Phan Kích), họa sĩ Nguyễn Bích, họa sĩ
Nguyễn Nghiêm v.v… được nhắc đến.
Mặc
dù họ đã tham gia một cách tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của Báo chí
Cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến
tranh biên giới phía Bắc bảo vệ tổ quốc. Nên nhớ, ngay từ năm 1947 Tổng bí thư
Trường Chinh đã điều họa sĩ Phan Kế An (Phan Kích) về vẽ tranh biếm họa cho báo
Sự Thật (tiền thân của báo Nhân Dân). Nên nhớ, một tranh biếm họa hay có giá trị
hơn ngàn câu chữ!
Không
phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chủ tịch) là “cha đẻ” của Báo chí Cách mạng
Việt Nam đã cho in tranh biếm họa của ông trên báo Le Paria (Người Cùng Khổ) từ
năm 1922.
BÁO CHÍ
CÒN CÁCH MẠNG?
Ngày
30.5 2025 ông Nguyễn Sỹ Cương đương là Đại biểu Quốc hội (*), lái
xe BMW bất ngờ từ bên phải lao sang bên trái đường, với tốc độ rất cao, đâm thẳng
vào bố con một người đi xe máy đang đi đúng đường, rồi lao vào một gốc cây mạnh
đến mức đầu xe nát bét. Người bố bị gãy chân, cô con gái 18 tuổi bị đứt rời
chân, đa chấn thương, đã chết sau đó 7 ngày ở bệnh viện. Tính đến hôm nay
25.6.2025, đã 26 ngày trôi qua nhưng các báo quốc doanh im hơi lặng tiếng hoặc
chỉ dám viết tắt người gây tai nạn N.S.C, thực sự gây bất bình trong cho người
dân.
Trên
thế giới này, bất kỳ ở đâu, một tai nạn giao thông dù nghiêm trọng hay nhẹ thì
người gây tai nạn đó phải tiếp xúc ngay với người bị nạn, xin lỗi, hỏi han chia
sẻ nỗi đau của người bị nạn do mình gây ra… đó là đạo lý thông thường của con
người. Nhưng ông Đại biểu Quốc hội Việt Nam này và vợ của ông ta là một Ủy viên
Ban chấp hành Trung ương Đảng, đã không ứng xử như vậy. Nguyễn Sỹ Cương đã gọi
cho ai đó đi xe máy tới rồi nhảy lên lủi mất, bỏ mặc hai cha con nạn nhân bị
thương rất nặng ở hiện trường.
Trên
mạng xã hội có nhiều người dân bất bình, đưa tin về vụ tai nạn thảm khốc này
thì con trai của ông Đại biểu Quốc hội này đang học ở Mỹ đã lên mạng xã hội gọi
những người đưa tin về bố nó là “Phản động”, “Chống đối”…
Câu
hỏi được đặt ra là, chả nhẽ hàng ngàn nhà báo Việt Nam vừa được tôn vinh nhân lễ
“Kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam” không ai có lương tâm để lên
tiếng về vụ việc nghiêm trọng này? Tôi tin họ có, nhưng quý vị Tổng biên tập
các báo đài là sếp của họ, là Đảng viên, chắc được quán triệt phải im lặng vì sợ…
bởi đơn giản vợ của ông Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương này là Ủy viên Trung
ương Đảng và là Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương?
Nếu
đúng vậy thì thật chua xót cho báo chí cách mạng Việt Nam. Gia đình ông Đại biểu
Quốc hội này giàu sang lắm tiền đã và đang dùng tiền, có thể rất nhiều tiền, để
mua chuộc gia đình người bị hại bãi nại?
Tôi
không hiểu các Đại biểu Quốc hội khác kể từ 30.5.2025 khi phải ngồi kề bên ông
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương này trong các cuộc họp Quốc hội mới đây có cảm
thấy bị sỉ nhục, bị tổn thương hay không? Hay cũng chỉ là “chuyện thường ngày ở
huyện”?
_______
(*)
Ghi chú của Tiếng Dân:
Có lẽ tác giả nhầm, ông Nguyễn Sỹ Cương là “cựu” đại biểu Quốc hội,
không phải “đương“. Ông Cương từng là ĐBQH khóa 14, nhiệm kỳ 2011 –
2021. Ông từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 14.
No comments:
Post a Comment