4-12-2014
Tối
ngày 4/12/2014, vào lúc 8 giờ 30 phút, tại địa chỉ
305/16 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, Sài Gòn,
bà tổ trưởng tổ dân phố phường 14, quận Tân Bình đi
cùng với 2 phụ nữ khác tự xưng là thành viên Hội phụ
nữ, và 5 thanh niên cao lớn đến đập cửa nhà trọ của
tôi, và đòi tôi mở cửa để đóng tiền an ninh quốc
phòng cuối năm.
Chúng
tôi gồm có Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Phương Ngọc và
Nguyễn Thị Ánh Ngân từ chối việc mở cửa vì chúng
tôi không làm việc ngoài giờ hành chính. Hơn nữa, cách
đây không lâu, cơ quan công an đã xông vào nhà trái phép
để cưỡng chế toàn bộ những người có mặt tại nhà
này lên đồn công an để thẩm vấn.
Vừa
dứt lời, 5 tên thanh niên xông vào đạp phá cửa và chửi
rũa liên tục với thái độ hằn học. Họ còn nói:
“chúng mày bị tau quăng lên xe bus như chó mà còn không
biết sợ?”. Sự việc xảy ra khoảng 15 phút thì kết
thúc. Có mặt trong sự việc tối hôm nay gồm có hơn 5
người hàng xóm của chúng tôi. Ngoài những người được
chính thức kể đến, còn có sự tham gia của khoảng gần
10 người lạ mặt khác.
Có
nhiều nguyên nhân dẫn đến sự vụ tối hôm nay, nhưng
lý do chính xuất phát từ việc tôi tham gia các hoạt động
bảo vệ quyền Tự do Tôn giáo. Và đây là cách mà chính
quyền muốn “cân não” chúng tôi trước ngày Quốc tê
Nhân quyền và Phiên tòa Phúc thẩm sắp đến tại Cao
Lãnh Đồng Tháp. Việc thu tiền an ninh quốc phòng ngoài
giờ hành chính kết hợp với một lực lượng côn đồ
như vậy cho thấy sự việc đã được sắp đặt và lên
kế hoạch cụ thể.
Chúng
tôi đồng loạt phản đối những hành vi khủng bố mà
chính quyền đang thực thi đối với các thành viên đang
sống tại ngôi nhà này.
Cũng
xin nói thêm, trước những hành động hèn nhát của chính
quyền Hà Nội trong vấn đề lãnh hải, và những vụ
việc khủng bố trắng trợn đối với chúng tôi trong
thời gian qua. Xin khẳng định rằng, chúng tôi sẽ không
bỏ ra một xu nào cho chương trình An ninh Quốc phòng của
chính phủ.
Sài
Gòn 4/12/2014
Huỳnh Trọng Hiếu
Huỳnh Trọng Hiếu
No comments:
Post a Comment