Friday, November 5, 2010

THẨM PHÁN CINDY TRƯƠNG (Nguyễn Thanh Liêm)

Nguyễn Thanh Liêm
04 tháng 11 năm 2010

Qua kết quả cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 vừa qua, người dân Oklahoma đã ủng hộ bà Cindy Trương vào chức vụ Thẩm Phán tại quận Oklahoma.  Sự kiện này đã khẳng định thêm về sự thành công của người Việt Nam trong lãnh vực chính trị.  Được biết bà Cindy Trương là luật sư đang giử chức vụ Công Tố Viên cho văn phòng Công Tố của quận Oklahoma.  Bà Cindy Trương là vị Thẩm Phán người Mỹ gốc Việt Nam đầu tiên của tiểu bang Oklahoma, việc đắc cử của bà có thể nói là một sự hãnh diện cho sắc dân châu Á nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng.

Được biết khi đặt chân đến Hoa Kỳ, vốn liếng về Anh ngữ của bà Cindy Trương gần như là “zero” nên bà phải cố gắng không ngừng nghỉ để có thể tốt nghiệp trung học với hạng tối ưu ở Mustang High School (Valedictorian).  Sau đó bà tiếp tục bậc đại học tại trường Oklahoma State University - OSU ở Stillwater và tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh Tế trong thời gian 3 năm.  Về lại thành phố Oklahoma, vừa đi làm vừa đi học và cũng chỉ 3 năm sau bà tốt nghiệp luật khoa từ trường Oklahoma City University - OCU.

Gần 10 năm làm Luật Sư cho quận hạt Oklahoma, khi được biết 1 trong 14 vị Thẩm Phán của quận hạt Oklahoma về hưu và chiếc ghế Thẩm Phán này cần người thay thế thì bà nhận thấy đây là một cơ hội tốt để bà có thể bước lên đảm nhận một vai trò mới trong hệ thống tòa án của tiểu bang Oklahoma.

Bà Cindy Trương tin là nhờ sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh khó khăn cộng thêm nhiệt huyết của tuổi trẻ, bà tin rằng bà đã vượt xa các đối thủ của bà về mọi mặt.  Với những kinh nghiệm trên tòa án trong hơn 50 vụ án, bà Cindy Trương tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của mình trên chiếc ghế Thẩm Phán dù đó là một vụ án hình sự hay dân sự.  Các sở cảnh sát của các thành phố trong quận như Warr Acres, Del City, Harrah, Choctaw và Bethany đã tuyên bố ủng hộ bà trong chức vụ Thẩm Phán vì họ tin tưởng bà sẽ là người đem lại công bằng cho người dân và nghiêm khắc đối với những phần tử phạm tội bị kết án mà cảnh sát giải giao.

Trong suốt thời gian tranh cử vừa qua, bà Cindy Trương luôn luôn mong mỏi sự ủng hộ mạnh mẻ của của cộng đồng người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam.  Bà Cindy Trương luôn tin tưởng mình sẽ trở thành người có thể đại diện và bảo vệ quyền lợi của những người dân thiểu số, nhất là người Việt Nam.  Bà cho biết trong số những vị Thẩm Phán hiện nay của quận hạt Oklahoma có đầy đủ các sắc dân như da trắng, da đen, Mễ Tây Cơ nhưng hiện nay chưa có người Việt Nam hay Á châu nào.  Bà tin rằng đây là cơ hội rất tốt để bà có thể đem những kinh nghiệm từ tòa án như một Công Tố Viên để duy trì một sự nghiêm minh và công bằng ở chức vụ của một Thẩm Phán.

Khi được hỏi lý do và động cơ nào đã đưa bà đến ý định ra tranh cử vào chức vụ Thẩm Phán, bà Cindy Trương cho biết bà nảy sinh ra ý định tranh cử vào chức vụ Thẩm Phán vì trong suốt thời gian làm việc cho quận hạt Oklahoma, bà nhận thấy trong hệ thống tòa án, tất cả những vị Thẩm Phán chưa có một người Á châu nào cả.  Kế đến bà hy vọng việc bà ra tranh cử vào chức vụ Thẩm Phán sẽ mở ra một con đường rộng hơn cho những người trẻ tuổi hơn bà, có thể là con bà hoặc cháu bà sau này mà cũng có thể là bất kỳ người Việt Nam hay Á Đông nào đó sẽ đến với chức vụ Thẩm Phán một cách dễ dàng hơn.
Bà Cindy Trương nhận thấy sau khi tốt nghiệp Luật Khoa, con số người Việt trở thành luật sư làm việc ở tòa án rất ít.  Ở tiểu bang Oklahoma, có thể bà Cindy Trương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất làm việc cho văn phòng DA (District Attorney’s Office).  Bà kể lại rằng lúc đầu khi bước chân vào làm việc cho DA, bản thân bà cũng gặp ít nhiều khó khăn vì phần lớn những Công Tố Viên đều là người da trắng, khi họ gặp một đồng nghiệp mới vào “da vàng, tóc đen” thì họ cũng hơi bở ngỡ khiến bà bị áp lực rất là nhiều.  Bà Cindy Trương đã cố gắng rất nhiều, làm việc siêng năng hơn những người khác để những người đồng nghiệp của bà có một cái nhìn khác hơn, thân thiện hơn với một Công Tố Viên người Mỹ gốc Việt Nam.
Bà Cindy Trương cho biết một lý do cũng khá quan trọng khiến bà quyết định ra tranh cử vì nếu bà được dân chúng ủng hộ và đắc cử bà sẽ có cơ hội thay đổi những chuyện mà bản thân bà cho rằng không có công bằng đối với người dân.

Bà Cindy Trương quan niệm dù có đắc cử hay không, bà cũng đã cố gắng và đã ít nhất một lần thử qua để cho người dân, chính giới ở Oklahoma biết người Á Đông, nhất là người Việt Nam cũng muốn tham gia vào lãnh vực chính trị. 

Trong suốt quá trình tranh cử, những đề tài “sắc tộc” đã được các ứng cử viên đối thủ của bà Cindy Trương khai thác rất mạnh mẻ vì họ cho rằng bà muốn trở thành một “Thẩm Phán Việt Nam – Vietnamese Judge” nên có nhiều cử tri đã thắc mắc là sau khi đắc cử liệu quyền lợi của người da màu có được bảo vệ nhiều hơn phải không?

Bà Cindy Trương cho biết bà là người Mỹ gốc Việt nên không bao giờ quên mình từ đâu đến.  Đối với bà vấn đề “Phân Biệt Chủng Tộc” là chuyện không nên tồn tại ở xã hội Hoa Kỳ, nhất là trên tòa án dù trên thực tế thì vấn đề này vẫn xãy ra.  Bà Cindy Trương muốn trở thành một Thẩm Phán bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người dân không phân biệt màu da.  Sự công bằng trong luật pháp phải được áp dụng cho tất cả các sắc dân, dù họ là da trắng, da đen hay da vàng.  Bà Cindy Trương muốn nhấn mạnh cho những người muốn và sẽ bầu cho bà biết rằng, bà là người đã từng trải nghiệm những khó khăn khi còn sống ở Việt Nam, do đó bà là người hiểu rất rỏ thế nào là bất công.  Bà Cindy Trương hy vọng từ những kinh nghiệm quý báu từ cuộc sống, bà sẽ trở thành một Thẩm Phán san bằng những bất công và đem lại công bằng trong tòa án.

Hơn thế nữa, ba mẹ bà Cindy Trương sang đây với hai bàn tay trắng, ba mẹ bà đã khổ cực nuôi bà ăn học cho đến lúc thành tài.  Bà cho biết bà là người đồng hành với những gian khổ từ tấm bé và đó cũng có thể là một may mắn khi đứng trên tòa để hiểu được những khó khăn của những người nghèo khó.

Khi đề cập về gia đình, trên trang web tranh cử của bà Cindy Trương có câu:  “My life has been one big trial.  I was born in Vietnam and grew up in a war-torn country without a father.  Bà Cindy Trương đã chia sẽ câu chuyện gia đình của bà như một “thảm kịch” mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu trong những ngày tháng đen tối của lịch sử Việt Nam.  Bà kể lại một cách vắn tắt là vào những ngày tháng cuối cùng trước ngày mất nước, ba của bà là một sĩ quan phục vụ trong ngành Quân Cảnh Điều Tra Tư Pháp ở Sàigòn.  Trong một bối cảnh hoảng loạn, ba của bà không còn con đường nào để chọn lựa, ông đã vội vã di tản cùng quân đội Hoa Kỳ.  Đây là một quyết định mà cho đến giờ này mỗi lần nhắc lại, ông Lý Văn Yên, ba của bà vẫn cảm thấy xúc động trong lòng.  Bà Cindy Trương bùi ngùi kể lại là vào ngày 30 tháng 4, ba bà từ Sàigòn đã không có cơ hội kịp về quê ở thị xã Mỹ Tho để đón mẹ bà cùng với chị Hai 4 tuổi và anh Ba chỉ mới 2 tuổi.  Lúc đó mẹ bà đang mang thai bà được 5 tháng.

Ba của bà Cindy Trương sau khi sang đến Hoa Kỳ liền lo thủ tục, giấy tờ để bảo lãnh mẹ con bà sang đoàn tụ, nhưng bà kể rằng gia đình bà mãi đến năm 1986 mới được đoàn tụ.  Lý do vì bà nội sau khi thấy ba đi rồi, bà không muốn rời xa 3 đứa cháu nội nên cứ ngăn cản không cho đi vì thực tế bà nội không hiểu ba và mẹ con bà đi đâu, chỉ biết là đi là mất luôn, không trở về.  Mãi đến khi bà nội qua đời rồi bốn mẹ con mới sang Oklahoma đoàn tụ cùng ba.

Được biết bà Cindy Trương là con gái út của ông Lý Văn Yên và bà Huỳnh Thị Ý, cả hai đã trên 60 tuổi.  Người chị cả là Lý Huỳnh Hoàng Yến, anh kế là Lý Huỳnh Minh Tâm.  Tên Việt Nam của bà Cindy Trương là Lý Huỳnh Hồng Yến.  Bà kể lại những ngày tháng đầu ở Hoa Kỳ vì bố tên Yên, hai chị em gái đều tên Yến nên khi người Mỹ gọi điện thoại đến nhà đòi gặp “Yen”, nên cứ phải hỏi lại “Yen” nào?  Từ sự bất tiện đó nên khi nhập tịch Hoa Kỳ dù không đổi tên nhưng người chị cả muốn người ta gọi là Jennifer, còn bà thì đổi thành Cindy và muốn mọi người gọi là Hồng, riêng ông anh tên Tâm thì đổi là Tom cho dễ gọi hơn.
Đọc trên “tờ rơi” tranh cử của bà Cindy Trương, người ta thấy bà nói về mẹ của bà rất nhiều.  Được biết mẹ bà Cindy Trương là một người phụ nữ rất giỏi.  Khi chồng di tản sang Hoa Kỳ, bà đã một mình ở lại quê nhà chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ cho ba đứa con nhỏ.  Mẹ bà đã làm việc trên những cánh đồng lúa 15 giờ một ngày để sinh tồn.  Bà Cindy Trương cho biết sau năm 1975 ba sang đây rồi, mẹ một mình ở lại nuôi 3 chị em bà rất là cực khổ.  Suốt 11 năm dài trước khi sang Hoa Kỳ, mẹ vừa là mẹ mà cũng phải đóng luôn vai trò ba để dạy dỗ cho chị em bà trong một xã hội không thân thiện với gia đình “Ngụy”.
Khi sang đến bên này, mẹ bà Cindy Trương cũng phải đi rửa chén trong các nhà hàng để phụ giúp chồng, nhất là để có được những khoản tiền để đóng cho bà Cindy Trương học dương cầm.  Sau đó ba bà Cindy Trương sang lại một tiệm “convenience store”, thế là mẹ bà làm việc ở tiệm từ sáng cho đến tối.  Khi bà Cindy Trương còn là một sinh viên ở OSU, bà phải sắp xếp lớp sớm vào ngày thứ Sáu để chạy về phụ mẹ, mãi đến tối Chủ Nhật mới lên lại trên trường cách nhà vài tiếng đồng hồ lái xe.  Bà Cindy Trương cho biết bây giờ thì cuộc sống của ba mẹ của bà tương đối ổn định.  Mẹ bà làm công nhân ngày 8 tiếng, ba lo chăm sóc khu chung cư cho mướn.  Bà nói so với hồi mới sang Mỹ, bây giờ gia đình bà đở cực hơn rất nhiều.

Cindy Trương đợt tranh cử cuối.  Ảnh Nguồn Việt

 Khi được hỏi nếu bà đắc cử thì người Việt NamOklahoma sẽ được quyền lợi gì?  Bà bộc bạch một cách chân thành rằng:  “Tôi không biết là sau khi tôi đắc cử người Việt Nam ở thành phố Oklahoma có được quyền lợi gì hay không, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ là người Thẩm Phán tốt cho cộng đồng người Việt ở Oklahoma vì bản thân tôi biết người Việt mình đã trải qua những khó khăn nào.  Ít nhất là khi người Việt Nam mình xuống tòa sẽ có một người làm trong tòa án biết nói tiếng Việt, thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn.  Tôi đã từng giúp thông dịch, hướng dẫn làm những thủ tục hành chánh cho những người có vấn đề với luật pháp khi họ đến tòa.  Tôi lúc nào cũng muốn giúp đở những người gặp khó khăn khi đến tòa án, không phân biệt họ là ai, nhưng riêng đối với những người Việt Nam không thông thạo Anh ngữ khi đến với luật pháp tôi luôn luôn sẳn sàng giúp đở họ để tránh những thiệt thòi vì trở ngại trong vẫn đề ngôn ngữ.

Khi được hỏi về nguồn gốc của mình, bà Cindy Trương cho biết bà rất tự hào mình là người Việt Nam.  Bà Cindy Trương cũng tự hào mình là một người Việt Nam sang tỵ nạn, định cư tại Hoa Kỳ với nhiều khó khăn lúc ban đầu như bao người Việt Nam khác.  Bà luôn hy vọng đồng bào của bà ủng hộ bà không những trong cuộc bầu cử này mà ngay cả những ngày tháng sắp tới khi bà ngồi vào chiếc ghế Thẩm Phán trên tòa án.  Bà Cindy Trương nhấn mạnh ra tranh cử vào chức vụ Thẩm Phán lần này ngoài những lợi ích cho sự nghiệp bản thân, bà cũng muốn mình được đắc cử để người dân Việt Nam của Oklahoma có quyền tự hào về một Thẩm Phán phụ nữ người Việt Nam.

Bà Cindy Trương khẳng định rằng mình là một người từng trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, hiểu rất rỏ thế nào là bất công khi còn sống dưới chế độ cộng sản, hiểu rất rỏ những áp lực của những người da màu trong xã hội Hoa Kỳ, do đó bà tin mình sẽ là một Thẩm Phán đem lại công bằng cho mọi người dân sinh sống trong quận hạt Oklahoma.

Bà Cindy Trương hiện đang sống với chồng là ông Kelvin Trương và con trai, Ryan Trương tại thành phố Warr Acres thuộc tiểu bang Oklahoma ở Hoa Kỳ.
Nguyễn Thanh Liêm
Báo Nguồn Việt – Oklahoma
--------------------------------------

.
.
.

No comments: