Sunday, February 16, 2020

HƠN 1.100 CỰU NHÂN VIÊN BỘ TƯ PHÁP KÝ THƯ NGỎ ĐÒI BT BARR TỪ NHIỆM (Người Việt Online)




Người Việt Online
February 16, 2020

WASHINGTON, D.C. (NV) – Hơn 1,100 cựu nhân viên Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Hai, ký thư ngỏ để kêu gọi Bộ Trưởng William Barr từ chức vì cách ông hành xử trong việc đề nghị tòa có bản án nhẹ cho bạn lâu năm của Tổng Thống Donald Trump, đồng thời lá thư cũng kêu gọi các nhân viên còn đang làm việc hãy mạnh dạn tố cáo các hành động thiếu đạo đức, liêm chính, theo bản tin của tờ Washington Post.

Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr (trái) và Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: AP Photo/Alex Brandon, File)

Vừa qua, bốn công tố viên liên bang trong vụ truy tố ông Stone đã đề nghị với tòa là có bản án từ 7 năm đến 9 năm tù dành cho ông này. Tổng Thống Donald Trump vào lúc 2 giờ sáng gửi tweet ra kịch liệt đả kích đề nghị này. Sau đó, do yêu cầu của Bộ Trưởng Barr, Bộ Tư Pháp đưa ra một đề nghị khác, nói rằng ông Stone nên được hưởng sự khoan hồng và lãnh án tù nhẹ hơn.

Cả bốn công tố viên này sau đó đệ đơn từ chức.

Ông Barr nói với báo chí rằng ông không nói chuyện trực tiếp với Tổng Thống Trump về việc đề nghị bản án dành cho bạn của tổng thống.

Tuy nhiên, các nhân viên đang làm việc cũng như những người đã rời khỏi Bộ Tư Pháp đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích ông Barr.

“Đáng tiếc là hành động của ông Barr trong việc tuân hành các chỉ thị cá nhân của Tổng Thống, đã cho thấy điều khác hẳn với lời nói của ông. Những hành động đó, và các thiệt hại gây ra cho danh tiếng của Bộ Tư Pháp về sự chính trực và hành xử theo luật pháp, đòi hỏi là ông Barr phải từ chức,” theo bức thư ngỏ của các cựu nhân viên Bộ Tư Pháp được phổ biến trên mạng.

Những người ký vào bức thư cũng xác nhận họ biết rằng nhiều phần Bộ Trưởng Barr sẽ không từ chức vì lá thư này. Do vậy, họ kêu gọi những người làm việc lâu năm trong Bộ Tư Pháp “hãy có hành động cần thiết để giữ được lời tuyên thệ khi nhậm chức là “bảo vệ công lý, không để bị ảnh hưởng bởi phe phái, chính trị.”

Bức thư kêu gọi tất cả các nhân viên Bộ Tư Pháp hãy theo “tấm gương can đảm” của bốn công tố viên trong vụ truy tố ông Stone và báo cáo các hành vi sai trái lên Văn Phòng Chánh Thanh Tra Bộ Tư Pháp, cũng như các cơ quan thanh tra khác và Quốc Hội.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho ABC News, Bộ Trưởng Barr nói rằng các bản tweet của Tổng Thống Trump đã khiến công việc của ông khó khăn hơn. (V.Giang)

------------------------------------------

Nguyễn Đạt Thịnh
Friday, 14/02/2020

Hôm thứ Năm, 13 tháng 2, Bộ Trưởng Tư Pháp William P. Barr đã nặng lời chỉ trích việc tổng thống phê bình các công tố viên kết tội ông Roger Stone -một người bạn của tổng thống; ông Barr cho là ông Trump làm suy yếu hệ thống pháp luật Mỹ.

Việc Tổng Thống Trump ngồi xổm trên pháp luật không phải là chuyện mới, mà chính việc ông Barr dám chỉ trích tổng thống mới thật là chuyện mới, chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Xin đừng la vào tai tôi!
Trong hình ghép do Getty Images thực hiện hôm thứ Sáu, 14 tháng 2, cho thấy Tổng Thống Donald Trump đang phát biểu sau khi ký hiệp ước thương mại Mỹ-Mễ-Canada cuối tháng Giêng 2020. Còn bên phải là Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr trong một cuộc họp báo cuối năm 2019. Ông Barr từng hỗ trợ cho ông Trump rất nhiều trong việc cản trở lệnh điều trần của Hạ Viện. (Saul Loeb, Andrew Caballero-Reynolds/ AFP via Getty Images)

Trong vụ xử ông Roger Stone về tội gây trở ngại cho cuộc điều tra của Quốc Hội trong nghi vấn người Nga chen lấn vào cuộc tuyển cử 2016, Công Tố Viện đề nghị tòa phạt bị can từ 7 đến 9 năm tù giam.

Bản nghị án viết, "Roger Stone cản trở cuộc điều tra của Quốc Hội về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016, nói dối trong lúc hữu thệ, và giả mạo một nhân chứng. Vì thế, ông ta nên bị trừng phạt theo nguyên tắc tư vấn."

Stone xin tòa tránh cho ông ta cái án tù giam, vì ông ta thích được sống tự do, và nhóm luật sư biện hộ ông, trình bầy với tòa là bản án 9 năm quá dài; họ đề nghị tòa nên giam giữ ông trong một thời gian ngắn hơn: khoảng từ 15 đến 21 tháng.

Hai nhân viên trong bộ tham mưu tranh cử của ông Trump, là các ông Rick GatesSteve Bannon khai là chính ông Stone chuyển những tài liệu xấu về Hillary Clinton của WikiLeaks cho họ để họ nói xấu Hillary, hầu tạo dư luận thuận lợi cho Trump.

Công tố viện tiếp tục buộc tội, "Điều tra về việc ngoại bang can thiệp vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ cho thấy việc đó có liên quan và ảnh hưởng đến nền an ninh quốc gia, tính toàn vẹn của các quá trình dân chủ và việc thực thi luật hình sự của Hoa Kỳ. Đó là những quan tâm hàng đầu đối với mọi công dân và của nền dân chủ Mỹ," các công tố viên ghi nhận.

Tổng thống thấy ngược lại: ông lên án thái độ quá khắt khe của Công Tố Viện đang phá hoại nền công lý Hoa Kỳ.

Thông thường thì quan điểm của Tổng Thống Trump đã đủ để thắng; mọi viên chức chính phủ, mọi chính khách Cộng Hòa đều giàn xếp để mọi việc thuận theo ý tổng thống, dù có phải hy sinh một vài giá trị khác của quốc gia.

Nhưng lần này ông Barr trở chứng, ông bảo ông Trump để ông làm việc, đừng léo nhéo làm phiền ông nữa, và ông sẽ không chấp nhận việc ông Trump chèn ép ông, gây ảnh hưởng cho ông." (... saying that his attacks on the Justice Department had made it “impossible for me to do my job” and that “Im not going to be bullied or influenced by anybody.”)

Xin nhắc lại là việc Trump tấn công Bộ Tư Pháp hoặc bất cứ bộ nào khác, là chuyện thường, đã từng diễn ra vài ngày, hoặc vài tuần một lần, chuyện không thường là thái độ xửng cồ, chống lại Trump -thái độ mới của Barr.

Có lẽ ông Barr đã cảm thấy sức chống đối của nhân viên tư pháp; họ là những chánh án, những công tố viên quen với mọi tập tục pháp lý, và với quan niệm tư pháp độc lập và tối thượng, không ai leo lên đó ngồi được.

Trong một màn kịch vụng về hôm thứ Tư, 12/2, ông Trump nói với phóng viên là ông cảm ơn ông Barr đã can thiệp minh oan, và giảm án cho bị can Roger Stone.

Tin đó loan ra có lẽ đã tạo khó khăn lớn cho ông Barr -có thể toàn thể chánh án và công tố viên Mỹ sẽ có phản ứng tập thể và công khai, chống lại việc ông nhận lệnh của Hành Pháp, rồi tìm cách thi hành lệnh đó.

Trump phải viết một bản tweet khác nói khéo là Bộ Tư Pháp không hề từ bỏ lập trường cố hữu của họ là độc lập tư pháp, mặc dù tổng thống đã nói lên oan tình của ông Roger, mà theo quan điểm của ông Trump, mọi người phải xin lỗi ông.

Trả lời cuộc phỏng vấn của ABC News, ông Barr nói, "Dù áp lực đến từ Quốc Hội, từ báo chí, hay từ tổng thống thì tôi vẫn chỉ làm những gì tôi thấy là đúng. Ngồi tại Bộ Tư Pháp, thường xuyên chịu áp lực từ mọi phía, tôi không làm việc được."

Cái khó của ông Barr là ông Roger Stone bị truy tố về 7 tội hình sự, và công tố viện đề nghị trừng phạt ông bằng bản án từ 7 đến 9 năm tù, trong lúc tổng thống lại không muốn bạn ông ngồi tù một ngày nào cả chỉ vì hảo ý muốn giúp ông đắc cử.

Và phản ứng của tổng thống là viết thật nhiều bản tweet bênh vực bạn Stone, và chỉ trích Công Tố Viện; ông Barr than thở, "Tổng thống càng viết tweet nhiều tôi càng khổ hơn." Khổ hơn mà cũng khó hơn.

Chuyện dấm dúi thì dấm dúi mà làm; làm toáng lên chỉ khổ ông bạn Stone -lãnh án tối thiểu 7 năm là cái chắc.

------------------------------------------
.
Viễn Đông Daily
Friday, 14/02/2020
NEW YORK – Luật sư Michael Avenatti, người từng trở nên nổi tiếng khi đại diện ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels khởi kiện Tổng Thống Trump, vào thứ Sáu đã bị kết tội âm mưu tống tiền hãng thể thao Nike. Bản án được quyết định bởi bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan sau 3 tuần xét xử.

Luật sư Michael Avenatti từng phát biểu bên ngoài tòa án tại New York khi bị tố cáo ăn cắp $300,000 của một cựu thân chủ là nữ tài tử khiêu dâm Stormy Daniels ngày 23 tháng 7, 2019. (Spencer Platt/ Getty Images)

Theo lời công tố viên, Avennati đã đe dọa sẽ dùng mối liên hệ của ông ta với truyền thông để phá hoại danh tiếng và giá trị cổ phiếu của Nike, trừ khi hãng này trả cho ông ta $25 triệu Mỹ kim. Các tội trạng của Avenatti có hình phạt tối đa tổng cộng là 42 năm tù. Avenatti bị giam trong thời gian xét xử, sau khi bị quan tòa xác định là ông ta đã vi phạm điều kiện bảo lãnh tại ngoại. Phiên tòa tuyên án ông Avenatti dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Sáu, tuy nhiên, luật sư biện hộ đã cho biết sẽ kháng án.
Avenatti, 48 yuổi, trở nên nổi tiếng vào năm 2018 và 2019, khi đại diện cô Daniels để khởi kiện Tổng Thống Trump. Trong giai đoạn đỉnh điểm danh vọng, Avenatti đã sử dụng mạng xã hội và các cuộc phỏng vấn trên TV để liên tục chỉ trích ông Trump, thậm chí còn cân nhắc ra tranh cử tổng thống.
Tuy nhiên, sự sụp đổ của Avenatti đã diễn ra nhanh chóng. Ông ta bị bắt vào tháng 3 năm ngoái khi sắp sửa gặp các luật sư của Nike để đòi trả hàng triệu Mỹ kim, liên quan đến một khoản tài trợ của Nike cho một đội bóng rổ trường học, bị cho là có mục đích sai trái.
Ngoài phiên tòa về tội tống tiền, Avenatti cũng đang đối mặt với một phiên tòa khác vào tháng 4, về việc ông ta đã lừa gạt lấy mất số tiền đặt cọc mà một nhà xuất bản trả cho cô Daniels, để giữ quyền xuất bản cuốn hồi ký của cô. Vào tháng 5, Avenatti sẽ phải ra tòa tại Los Angeles để trả lời cho các cáo trạng về việc lừa gạt khách hàng để chiếm dụng hàng triệu Mỹ kim.
Avenatti hiện vẫn đang bị giam không cho bảo lãnh. Công tố viên liên bang tại Los Angeles vào tháng trước đã thành công trong việc yêu cầu giam giữ vị luật sư này, sau khi phát hiện ông ta cố gắng chuyển tiền trong ngân hàng một cách bất hợp pháp để che giấu tài sản.








No comments: