Friday, September 20, 2019

NGƯỜI TRUNG QUỐC LÀM MƯA, LÀM GIÓ Ở VIỆT NAM (BTV Tiếng Dân)




BTV Tiếng Dân
20/09/2019

Sân bay Nước Mặn bị người Trung Quốc “bao vây”

Báo Một Thế Giới đưa tin: Người Trung Quốc sở hữu 21 lô đất dọc sân bay quân sự Nước Mặn. Thông tin này được xác nhận trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng sáng 19/9. Ông Tô Văn Hùng, GĐ Sở TN&MT Đà Nẵng thừa nhận: “Ở khu vực dự án đô thị dọc sân bay Nước Mặn, thuộc quận Ngũ Hành Sơn có 246 lô đất. Chúng tôi rà soát thì có 21 trường hợp là người Trung Quốc đứng tên”.

Ông Hùng nói thêm, 21 lô đất này trước đây được cấp cho người VN đứng tên sổ đỏ. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác sử dụng thì những người TQ sử dụng hình thức mua cổ phần và góp vốn, rồi người VN rút vốn và chuyển cho người TQ đứng tên. Ông Hùng còn khẳng định, chuyện cấp giấy chứng nhận là đúng luật!

Các lô đất khu vực ven biển Đà Nẵng do người Trung Quốc sở hữu. Ảnh: Báo TQ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã từng phát biểu: ‘Thấy người nước ngoài mua đất thì báo tôi’. Qua vụ người Trung Quốc mua 21 lô đất bị lộ, vẫn chưa thấy Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường lên tiếng về hành động “bán nước” của các quan chức Sở TN&MT Đà Nẵng.

Cử tri Đà Nẵng lo lắng người Trung Quốc đứng tên hàng chục lô đất ven biển, theo VietNamNet. Một cử tri ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang nói: “Trước đây mỗi lô đất ở vùng ven Đà Nẵng chỉ khoảng 200 đến 300 triệu đồng, nhưng nay thì lên cả tỷ đồng. Tôi lấy ví dụ ở Hòa Châu mỗi lô đất bây giờ có giá hơn 1 tỷ. Đất tăng chóng mặt như vậy con cháu làm sao hy vọng có nhà để ổn định cuộc sống được. Nếu không kiểm soát, để người nước ngoài núp bóng mua thì giá đất ngày càng tăng, người dân không thể mua được”.

Điều này xác nhận thông tin mà một số người đã cảnh báo trước đây: Người TQ đã và đang dùng tiền thu tóm đất đai, gồm cả những khu vực nhạy cảm ở TP Đà Nẵng. Trong khi các dư luận viên, tuyên truyền viên vẫn một mực phủ nhận chuyện người TQ mua được đất ở gần khu vực quân sự.

Báo Đất Việt đặt câu hỏi: Bao nhiêu người Trung Quốc mua đất ven biển Đà Nẵng? Bài báo lưu ý, 21 trường hợp bị lộ nói trên đều do người TQ đứng tên, trong khi có không ít trường hợp đất đai do người VN đứng tên trên danh nghĩa, nhưng thực chất người TQ “góp vốn” mua và có tỉ lệ sở hữu cao hơn người VN.

Tội phạm người Trung Quốc lộng hành ở Việt Nam

Zing đặt câu hỏi: Vì sao nhiều người Trung Quốc đến Đà Nẵng phạm pháp? Đại tá Trần Mưu, PGĐ Công an Đà Nẵng thừa nhận, tình trạng người TQ phạm pháp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự tại địa phương. Từ đầu năm đến nay có hơn 400 người TQ có dấu hiệu phạm pháp và bị lực lượng chức năng Đà Nẵng trục xuất khỏi VN. Việc quản lý kém và nguồn thu lớn từ khách du lịch TQ là một nguyên nhân chính, khiến nơi đây thành “bến đỗ” của nhiều loại tội phạm từ bên kia biên giới.

Riêng vụ 5 người TQ thuê nhà ở quận Sơn Trà, dụ dỗ các cô gái trẻ người Việt diễn cảnh sex để họ quay phim, cô Sầm Thị Sen, người Việt Nam, là người giúp sức nhiệt tình với vai trò “tuyển dụng” các cô gái trẻ. Dù biết rõ việc làm của tay bạn trai TQ là phạm pháp, Sen vẫn đứng tên thuê căn nhà 4 tầng nơi nhóm người TQ “quay phim”. Còn 4 “diễn viên chính” là các cô gái trẻ người Việt, học hành dang dở và việc làm không ổn định.

Báo Tiền Phong có bài: Nhóm người Trung Quốc thu hàng trăm triệu mỗi ngày từ các clip sex tự sản xuất. Làm việc với công an, đối tượng TQ tên Trương Huệ Mẫn khai nhận, việc sản xuất “phim sex” ở Trung Quốc bị cấm nên họ chọn VN để hành nghề. Sau khi dụ được 4 cô gái trẻ tham gia vào đường dây này, Sen và Mẫn yêu cầu các cô gái diễn các tư thế kích dục, quan hệ tình dục với 2 “diễn viên” người TQ. Sau đó, Mẫn cùng đồng bọn bán các phim sex đã quay, lấy tiền, thu lợi hàng trăm triệu.

Nói như các tên tội phạm TQ này, VN đã trở thành “bãi rác” của TQ theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. VN vừa là nơi nhập khẩu các loại hàng giả, chất độc của TQ, đồng thời “nhập khẩu” luôn các loại tội phạm, từ sản xuất ma túy, đánh bạc trên mạng, sản xuất phim sex…

Nhà báo Nguyễn Thông viết: “Người của Trung cộng làm gì ở Việt Nam? Đánh bạc ở Hải Phòng. Sản xuất ma túy trên Tây Nguyên. Tổ chức làm phim đồi trụy tại Đà Nẵng. Chỉ đạo ở Hà Nội. Thế thì còn lĩnh vực tội ác nào chả có bàn tay của người Trung Quốc. Nó cố ý dung túng, tổ chức, đưa người sang phá thằng em dại chứ chẳng phải vô tình ngẫu nhiên gì. Nhưng vẫn nhắm mắt 4 tốt 16 chữ vàng. Quái lạ“.
_____







No comments: