Sunday, May 5, 2019

MỪNG ANH BA SÀM ĐƯỢC TRẢ TỰ DO (Thụy My - RFI)



5/5/2019

Hôm nay, rất nhiều bạn đọc chờ đợi giây phút tự do của nhà báo Nguyễn Hữu Vinh. Tuy tự trào là "Ba Sàm" và gọi tờ báo mình làm là "Thông tấn xã vỉa hè" nhưng, kể từ 9-9-2007, Anh Ba Sàm đã đưa tin, đã tham gia ngôn luận, nghiêm túc hơn bất cứ tờ báo nào trong nước. Chưa biết, trong những ngày tới anh sẽ lựa chọn cho mình cách thức đóng góp nào, nhưng với tờ Anh Ba Sàm mà anh làm trước khi chấp nhận tù đày đã thực sự làm thay đổi nhận thức của rất nhiều người về lịch sử và đất nước


*
Anh Ba Sàm một thời có sức hút hơn bất kỳ tờ báo nào. Sức hấp dẫn Anh Ba Sàm không chỉ đối với nhiều tầng lớp độc giả. Uy tín Anh Ba Sàm không chỉ được nhìn nhận với giới trí thức. Sự thu hút Anh Ba Sàm không chỉ ảnh hưởng đối với giới báo chí truyền thông nhà nước. 

Bằng cách nới được đường biên thông tin để tạo ra sự tái nhận thức mới cho xã hội, Anh Ba Sàm cũng định dạng lại hình thức báo chí, theo mô hình hoạt động báo chí tự do với tinh thần độc lập, không làm cái loa cho thể chế cũng như không làm công cụ cho phe nhóm chính trị. Nó khác với cách thức vận hành ngoan ngoãn một chiều như một nô lệ chỉ biết tuân phục và vâng lời của hệ thống truyền thông nhà nước. Chẳng phải tự nhiên mà Anh Ba Sàm lấy slogan là “Phá vòng nô lệ”. Ngoài “tuyên ngôn” này, Anh Ba Sàm chẳng có bất kỳ “hiệu triệu” hay tuyên bố đao to búa lớn nào. Uy tín Anh Ba Sàm tạo được không phải từ những tuyên bố mà từ những gì Anh Ba Sàm làm. 

Đến giờ, khái niệm “báo chí lề trái” gần như đã không còn hợp thời vì “truyền thông quần chúng” đã có một diện mạo hoàn toàn khác so với thời điểm mà Anh Ba Sàm ra đời cũng như giai đoạn mà Anh Ba Sàm đạt đỉnh cao uy tín cho đến khi ông Nguyễn Hữu Vinh bị bắt. Tuy nhiên, nếu phải ghi lại lịch sử báo chí Việt Nam thời hiện đại thì Anh Ba Sàm nhất định phải có một vị trí xứng đáng và ông Nguyễn Hữu Vinh phải được nhìn nhận như là người tiên phong trong “Phá vòng nô lệ”. Hôm nay, ông Vinh được trả tự do. Xin chúc mừng ông!


*
Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh

Quả thật đến giờ phút này chưa hết ngạc nhiên. Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh xuất thân từ một gia thế khủng. Là con trai của thượng thư Nguyễn Hữu Khiếu. Là cháu rể của bộ trưởng công an Lê Minh Hương. Là thiếu tá an ninh cùng khóa với bộ trưởng công an Tô Lâm. Vậy mà anh không vương vấn với những điều kiện dễ dàng cưỡi lên đầu trăm họ hưởng thụ xa hoa mà dấn thân theo chủ trương của cụ Phan Chu Trinh "Khai dân trí; Chấn dân khí; Hậu dân sinh" với lô gô: PHÁ TAN XIỀNG NÔ LỆ! Một con người như thế không nể trọng sao được?

(Vài dòng bày tỏ trước khi đón anh về với nhà tù lớn)


*
Có ba thứ không thể đi được cùng nhau, đó là: cộng sản, thông minh và lương thiện.

Anh Ba Sàm thông minh và lương thiện nên dù có gốc cộng sản anh cũng không thể nào tiếp tục làm một người cộng sản, đừng nói là một người an ninh. 

Tôi vẫn kính trọng những sĩ quan an ninh đấu tranh chống lại các thế lực thù địch với người dân Việt Nam như tình báo, gián điệp cộng sản Trung Quốc. Còn các sĩ quan an ninh đi đàn áp người dân đòi dân chủ, dân sinh, dân quyền thì thật sự tôi không thể kính trọng các anh được.


*
Biểu tình ủng hộ Anh Ba Sàm

Sáng nay 5/5/2019, ông Nguyễn Hữu Vinh đã rời nhà tù Trại 5 - Thanh Hóa sau khi mãn hạn 5 năm tù giam. Ông Vinh bị bắt cùng với cộng sự của mình là bà Nguyễn Thị Minh Thúy hồi tháng 5/2014. Họ bị cáo buộc vi phạm điều 258 BLHS “lợi dụng các quyền tự do dân chủ...”

Ông Vinh xuất thân từ một gia đình bề thế, có tiếng tăm trong guồng máy cai trị của chế độ. Cha ông là Nguyễn Hữu Khiếu, từng là UVTW đảng, bộ trưởng bộ lao động, cựu đại sứ VN tại Liên Xô cũ.

Ông Vinh là sĩ quan công an, sau đó chuyển sang công tác tại Ban Việt Kiều Trung Ương. Năm 2000, ông thành lập Cty TNHH Điều tra và Bảo vệ VPI- công ty thám tử đầu tiên của VN sau khi nghỉ việc nhà nước vài năm sau đó.

Tên tuổi của ông Vinh gắn liền với trang blog Ba Sàm. Tuy nhiên, trong bản cáo trạng không đề cập đến các hoạt động của ông và người cộng sự, bà Nguyễn Thị Minh Thúy trên trang điểm tin nổi tiếng này. Cơ quan an ninh chú tâm vào việc buộc tội cho ông Vinh, bà Thúy trong các hoạt động trên hai trang blog Dân quyền và Chép sử. Song cơ quan này vẫn phải thừa nhận “không có điều kiện xác minh, làm rõ nguồn gốc, tác giả của 24 bài viết” trên hai trang blog này vì “các bị can không chịu khai báo”.

Ông Vinh và bà Thúy bị tạm giam 22 tháng trước khi bị đưa xét xử tại tòa sơ thẩm. Đây là hai trường hợp điển hình trong việc vi phạm luật tố tụng hình sự vì bị tạm giam quá thời hạn.

Ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị kết án trình tự là 5 năm và 3 năm tù giam trong phiên sơ thẩm hồi tháng 3/2016. Bản án này được giữ nguyên trong phiên phúc thẩm vài tháng sau đó tại Hà Nội.

Trước ngày ông Vinh mãn hạn tù, công an Hà Nội đã chốt chặn, canh gác tại tư gia của nhiều nhà hoạt động nhân quyền nhằm ngăn cản họ đến nhà tù trại 5, Thanh Hóa để đón ông Vinh. Nhiều người bị công an đến tận nhà khuyến cáo không được đi đón người tù đặc biệt này.

Ông Vinh là một trong số ít những người xuất thân từ ngành công an đã dũng cảm dấn thân cho hoạt động đấu tranh đòi tự do, dân chủ tại Việt Nam. 

Xin chúc mừng Anh Ba Sàm -Nguyễn Hữu Vinh trở về sum họp bên gia đình, bè bạn.


*

Chúc mừng BẠN ra khỏi chiếc lồng sắt nhỏ.
Hy vọng Anh Ba Sàm lại phục sinh.

Tổng hợp hình ảnh từ hai trang FB: Vũ Thư Hiên  Võ Văn Tạo


--------------------------------





---------------------------------



Dân Luận
05/05/2019

Anh Ba Sàm một thời có sức hút hơn bất kỳ tờ báo nào. Sức hấp dẫn Anh Ba Sàm không chỉ đối với nhiều tầng lớp độc giả. Uy tín Anh Ba Sàm không chỉ được nhìn nhận với giới trí thức. Sự thu hút Anh Ba Sàm không chỉ ảnh hưởng đối với giới báo chí truyền thông nhà nước. Bằng cách nới được đường biên thông tin để tạo ra sự tái nhận thức mới cho xã hội, Anh Ba Sàm cũng định dạng lại hình thức báo chí, theo mô hình hoạt động báo chí tự do với tinh thần độc lập, không làm cái loa cho thể chế cũng như không làm công cụ cho phe nhóm chính trị. Nó khác với cách thức vận hành ngoan ngoãn một chiều như một nô lệ chỉ biết tuân phục và vâng lời của hệ thống truyền thông nhà nước. Chẳng phải tự nhiên mà Anh Ba Sàm lấy slogan là “Phá vòng nô lệ”. Ngoài “tuyên ngôn” này, Anh Ba Sàm chẳng có bất kỳ “hiệu triệu” hay tuyên bố đao to búa lớn nào. Uy tín Anh Ba Sàm tạo được không phải từ những tuyên bố mà từ những gì Anh Ba Sàm làm.
Đến giờ, khái niệm “báo chí lề trái” gần như đã không còn hợp thời vì “truyền thông quần chúng” đã có một diện mạo hoàn toàn khác so với thời điểm mà Anh Ba Sàm ra đời cũng như giai đoạn mà Anh Ba Sàm đạt đỉnh cao uy tín cho đến khi ông Nguyễn Hữu Vinh bị bắt; tuy nhiên, nếu phải ghi lại lịch sử báo chí Việt Nam thời hiện đại thì Anh Ba Sàm nhất định phải có một vị trí xứng đáng và ông Nguyễn Hữu Vinh phải được nhìn nhận như là người tiên phong trong “Phá vòng nô lệ”. Hôm nay, ông Vinh được trả tự do. Xin chúc mừng ông!

*
Bạn bè không thể đi đón anh Nguyễn Hữu Vinh
Hôm nay, anh Nguyễn Hữu Vinh ra tù sau 5 năm trả nợ quê hương. Rất nhiều bạn bè, thân hữu của anh muốn tới trại 5, Thanh Hóa đón anh, nhưng không cách nào thực hiện được.
Một số anh, chị, em bị an ninh canh gác cẩn thận mấy ngày qua. Một số bị họ vận động, đe dọa, năn nỉ... đừng đi, vì những người này đi, thì những người được phân công giám sát sẽ bị kỷ luật, khiển trách, mất việc...
Như vậy là kế hoạch đi đón anh mà những người bạn đã bàn bạc, tính toán trong mấy tháng qua, cuối cùng phải bị hủy bỏ. Các plan 1, plan 2, plan 3... không kế hoạch nào thực hiện được.
Những người bạn của anh ở trong Nam đã bay ra Hà Nội, để đi đón anh, nhưng cũng không thể nào đi được. Đành phải ở lại Hà Nội, chờ anh về...
Những người lãnh đạo chế độ lo sợ, sau khi ra tù anh Vinh sẽ tập hợp lực lượng để lật đổ họ. Nhưng mà chế độ này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ thôi. Nó sụp đổ không phải do những người như anh Vinh hay các nhà tranh đấu khác lật đổ, mà do chính những người trong đảng CSVN giật cho nó sụp.
Cứ nhìn các "đồng chí", "đồng đảng" tranh ăn, giành ghế, tiêu diệt nhau thì sẽ thấy, chế độ này không cần đến người bên ngoài giật, các "đồng chí" trong đảng thi nhau giật, cũng đủ sập rồi. Hơn nữa, một chế độ không hợp lòng dân, không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ sụp đổ.

* * *
Cụ Nguyễn Khắc Mai từng nhắc tới hai câu sấm Trạng Trình:
"Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt
Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong"
Nghĩa là ngọn đuốc (bỉnh chúc) mà không có nguồn sáng (vô minh), thì ánh sáng tự mất (quang tự diệt).
Ham hố tiền bạc (trọng ngân) nhưng không chịu tu nhân tích đức, khiến cho phúc mỏng (bạc phúc) thì của nả, tài sản chắc cũng mất.
Quang đã tự diệt hồi năm ngoái rồi, còn chờ "sản tất vong" thôi.
Chúc mừng anh Nguyễn Hữu Vinh ra khỏi nhà tù nhỏ!

*

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ra khỏi nhà tù của chế độ CSVN. Anh là người đã khuyến khích tôi từ khi tôi còn bỡ ngỡ bước chân vào thế giới mạng.
Nhiều khi tôi cũng chồn chân, hơn mười năm rồi, tôi miệt mài trên Facebook này làm cái điều mà anh mong muốn. Lúc anh bị bắt Facebook tôi chỉ khoảng 17 nghìn người theo dõi, giờ nó đã gấp 10 lần.
Tôi nghĩ đến anh, tôi hành động, hàng ngày, hàng giờ. Thực sự tôi có nhiều gánh nặng, nhiều mối lo toan riêng tư, tôi không muốn kể. Tôi nghĩ đến anh, anh Hồ Hải, anh Vũ Quang Thuận và nhiều người khác chỉ vì muốn thông tin đa chiều đến với người dân, mà họ phải chịu cảnh ngục tù.
Chắc anh trở về , nhìn thấy tôi vẫn chạy trên con đường này như vậy, anh sẽ rất vui.




No comments: