Monday, August 13, 2018

TT THÁI ANH VĂN : "KHÔNG AI CÓ THỂ 'XÓA BỎ' ĐÀI LOAN" (VOA | BBC)




13/08/2018

Với tuyên bố “không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan”, Tổng thống Thái Anh Văn hôm 12/8 rời Đài Bắc tới Mỹ và hai đồng minh ngoại giao còn sót lại, giữa áp lực từ Trung Quốc.

Hình ảnh ghép bà Thái Anh Văn cùng Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, và cho rằng bà Thái đang mưu tìm độc lập chính thức cho Đài Bắc, theo Reuters.
Hãng tin Anh nói rằng Bắc Kinh đang tìm cách lôi kéo các nước công nhận Đài Loan, hiện chỉ còn 18, sau khi Burkina Faso và Cộng hòa Dominica từ bỏ Đài Bắc để ngả về Bắc Kinh đầu năm nay.

Phát biểu trước chuyến bay tới Los Angeles, nơi bà sẽ nghỉ lại một đêm trước khi tới thăm Belize và Paraguay, bà Thái tuyên bố:

“Đi ra nước ngoài, toàn thế giới có thể thấy Đài Loan; họ có thể thấy nước chúng tôi cũng như sự hậu thuẫn đối với dân chủ và tự do của chúng tôi”, bà Thái nói. “Chúng tôi chỉ cần cứng rắn để không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan”.

Trước chuyến đi, Trung Quốc đã phản đối Mỹ vì cho bà Thái quá cảnh ở Los Angeles, và Houston trong khi trở về.

Bà Thái cũng nói thêm rằng bà muốn duy trì tình trạng hiện thời với Trung Quốc, nhưng cũng muốn củng cố quan hệ với Hoa Kỳ và mưu tìm hậu thuẫn trước các cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan vào tháng 11.

Chuyến thăm bắt đầu một ngày sau khi tập đoàn lọc dầu nhà nước CPC của Đài Loan thông báo thỏa thuận trị giá 25 tỷ đôla để mua khí hóa lỏng tự nhiên từ Mỹ trong vòng 25 năm tới.
Trong khi dừng chân ở Mỹ, bà Thái dự kiến sẽ gặp dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, theo Reuters.

Bà cũng gặp các đại diện doanh nghiệp để thảo luận cách thức đầu tư và thông thương với Mỹ.

Washington không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là đồng minh mạnh nhất cũng như là nhà cung cấp vũ khí duy nhất của đảo quốc này.

-------------------------------------
13 tháng 8 2018

Tổng thống Thái Anh Văn lên đường đi thăm Hoa Kỳ và hai đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Loan, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực nhằm cắt đứt quan hệ quốc tế của đảo quốc này, theo Reuters.

Tổng thống Thái Anh Văn trong lễ tiếp nhận đội trực thăng chiến đấu Apache AH-64E do Mỹ sản xuất hôm 17/7/2018. SAM YEH/AFP/GETTY IMAGES

Đài Loan đã là một khu tự trị vì từ năm 1949 nhưng Bắc Kinh luôn coi hòn đảo này là một tỉnh ly khai của Trung Quốc.
Trung Quốc ngày càng trở nên nhạy cảm về mặt địa lý, mạnh mẽ chỉ trích bất kỳ vi phạm các tuyên bố lãnh thổ nước này.

Bắc Kinh đã ra lệnh cho các hãng hàng không nước ngoài mô tả Đài Loan "là một phần của Trung Quốc" trên website của họ và tìm cách loại trừ Đài Loan khỏi nhiều diễn đàn quốc tế nhất có thể.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng lôi kéo để làm giảm lượng các quốc gia công nhận Đài Loan - bây giờ chỉ còn 18 nước - sau khi Burkina Faso và Cộng hòa Dominica chuyển quan hệ sang Bắc Kinh trong năm nay.

Theo Reuters, phát biểu trước chuyến bay đến Los Angeles, nơi bà dừng chân trước khi tiếp tục đến Belize và Paraguay, bà Thái Anh Văn nói với giọng mạnh mẽ:

"Đi ra nước ngoài, cả thế giới có thể nhìn thấy Đài Loan. Họ có thể nhìn thấy đất nước chúng ta cũng như sự ủng hộ của chúng ta dành cho nền dân chủ và tự do. Chúng ta chỉ cần cứng rắn để không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan."

Bà Thái đến Los Angeles và dự kiến chủ trì tiệc chiêu đãi cộng đồng người Mỹ gốc Đài Loan đêm 12/8, sau đó thăm Thư viện Tổng thống Ronald Reagan hôm 13/8, phát ngôn viên chính phủ Đài Loan cho hay.

Trung Quốc, vốn tin rằng bà Thái muốn thúc đẩy sự độc lập chính thức của Đài Loan, đã than phiền với Washington về việc cho bà này ghé dừng chân trong chuyến đi này.

Chuyến đi bắt đầu một ngày sau khi tập đoàn lọc dầu nhà nước CPC Corp của Đài Loan công bố một thỏa thuận trị giá 25 tỷ đô la để mua khí hóa lỏng tự nhiên từ Hoa Kỳ trong 25 năm tới.

Thỏa thuận này nhằm thúc đẩy giao thương với Hoa Kỳ bằng cách giảm thặng dư thương mại và cũng để bày tỏ thiện chí trước chuyến thăm của bà Thái, một nguồn tin nói với Reuters.

-----------------------

Tin liên quan












No comments: