Monday, January 11, 2010

160.000 NỖI ĐAU

160.000 nỗi đau
Hà Văn Thịnh
Đại học Khoa học Huế

Thứ Hai, 11/01/2010
http://danluan.org/node/3886
Vietnam Net lúc 19h25’ ngày 10.1.2009 cho biết, em Nguyễn Thị Tố U., 14 tuổi, học sinh lớp 7 ở ấp Suối Rút, Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai; vì lỡ tiêu mất 160 ngàn đồng quỹ lớp đã uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn(!)

Có lẽ, đây là một trong những tin buồn nhất trong những ngày giáp Tết. Tôi đọc đi đọc lại dòng tin ngắn trên đến mấy lần mà vẫn chẳng thể nào tin nổi. Hình như mắt tôi đã hơi nhoà đi khi nghĩ rằng chỉ có chưa đầy 10 USD mà vì danh dự, một đứa trẻ dám hy sinh cả cuộc sống của mình. Không hiểu, trước khi chết, Tố U. có biết rõ hai từ tham nhũng hay không?

Trên đất nước này, có biết bao người lớn đã ăn của dân 160 triệu, 160 tỷ đồng mà vẫn sống nhơn nhơn; thậm chí, còn đi rao giảng đạo đức hết cuộc gặp gỡ này đến hội nghị khác? Họ có nhiều lắm. Những người ấy lương tháng chỉ dăm mười triệu nhưng hầu hết đều gửi con cháu đi học nước ngoài. Trong hai vạn du học sinh đang học ở ngoại quốc, 70% là con ông cháu cha(!) Nếu đặt câu hỏi tiền ở đâu ra thì mói rằng nhờ nuôi heo, nhờ của nả ông bà để lại… Cha ông họ là bần cố nông, không lẽ, ai cũng đào được mỏ vàng? Họ còn là kẻ đã lái xe đâm chết một lúc hai mạng người nhưng bỏ chạy, chối tội và chỉ phải nhận 36 tháng tù treo. Hỏi, nghe mới biết vì kẻ đó là Giám đốc Sở Nông nghiệp của tỉnh hà Tây cũ (Hà Nội bây giờ) nên án chỉ gọi là cho có mà thôi. Không hiểu các vị quan toà khi xử án có liên hệ nghiệp vụ với các đồng nghiệp ở Lâm Đồng không? Trong đó, 3 nông dân ăn “cướp” hai con vịt về nhậu, đã bồi thường cho chủ lò vịt (của một quan chức) hai triệu đồng, vẫn bị lĩnh 13 năm tù giam (chủ mưu 5 năm, 2 đồng sự nhậu mỗi người 4 năm tù). Án phạt của nước mình nghe mà đau mà tủi. Tôi đọc, dạy môn lịch sử Nhà nước và Pháp luật của thế giới hàng chục năm nay, chưa thấy tiền lệ bao giờ(!)…

Nghĩ mà thương mà tội cho linh hồn của cháu Tố U. Trái tim non nớt và cái đầu trắng trong ấy chắc chắn đã hiểu được điều mà nhiều “người lớn” không bao giờ hiểu rằng ăn tiền dân, của nước, cướp mồ hôi, nước mắt của hàng triệu người nghèo khổ nhục nhã lắm. Một trăm sáu chục ngàn đồng, tức là Tố U. đã lấy đi của mỗi bạn học 3.000 đồng – giá trị tương đương với vài củ sắn, củ khoai. Thế nhưng, em đã hiểu sự nghèo, nỗi cực của các bạn học và đã không tha thứ cho tội lỗi của mình. Cái chết của em không hiểu có mở mắt, gạt mù, vạch tội cho lương tâm của ai đó hay không (nếu như họ còn có lương tâm)? Riêng tôi, tôi có niềm tin vững chắc rằng, nếu thế hệ trẻ hiểu rõ danh dự, trách nhiệm sống như thế (nhưng không nên cực đoan đến mức thế) thì đất nước vẫn còn đủ cơ hội để tiến bước, để mạnh giàu trong danh dự sáng trong…

Huế, 11.1.2010. Tel: 0914.079.210


No comments: